Đổi tình bao nhiêu cho vừa… vai diễn

Có bao nhiêu con đường đến với nghệ thuật diễn xuất, thì cũng có bấy nhiêu câu chuyện ái ố về cuộc sống của những người nghệ sỹ. Con đường nghệ thuật vốn rộng dài nhưng cũng nhiều khắc nghiệt. Và không phải ai cũng đủ tỉnh táo để không mắc lầy. Cũng không phải ai cũng đứng vững khi quá khứ đòi nợ. Đổi tình lấy vai diễn, thật tế nhị nhưng cũng thật tràn lan.

Người ta đã mặc định: Nếu bạn vô danh, bạn muốn nổi tiếng sớm, bạn phải trả một cái giá nào đó. Và với những nghệ sỹ trẻ, tình là một thứ dễ trả, dễ cho!

Nhìn B. ngày hôm nay, ít ai nghĩ cậu lại từng phải trả một cái giá không rẻ để có được một vai diễn. B. cao lớn, mặt mũi nam tính, thậm chí râu ria tua tủa, giọng nói trên sân khấu rất… gồng. Ai cũng khen B. hiền lành, ngoan ngoãn và biết lắng nghe. Chỉ có điều, nếu phóng viên mà gọi phỏng vấn thì B. sẽ tìm cách trì hoãn hoặc từ chối. B. chỉ có thể trả lời phỏng vấn một vài phóng viên rất thân quen hoặc B. biết chắc là rất… ngây thơ.

Còn với những phóng viên thạo chuyện hậu trường và có tiếng là chuyên… khui chuyện tiêu cực thì B. hiểu rằng, khi đã gọi phỏng vấn B. nghĩa là người ta đã biết hết mọi chuyện. B. đi lên từ vô danh (thực ra trước khi nổi tiếng thì ai cũng vô danh cả), không học trường lớp và hoàn toàn không có mối quan hệ nào trong giới nghệ sỹ. Nhưng khát vọng làm nghệ sỹ trong B. rất lớn. Vậy là B. đi casting quảng cáo, đi tham gia các đoàn casting và thường nhận được những cái lắc đầu.

Ở thời buổi mà người ta cần một nhân vật mặt láng bóng, như công tử thì B. lại đi chệch đường ray ấy. B. có cái gì đó gồ ghề, một chút nam tính nhưng đồng thời lại thiếu đi sự nhạy cảm. Và B. gặp được một đạo diễn đồng tính.

Một cảnh trong phim “Cho một tình yêu” của đạo diễn Nguyễn Tranh.

Một cảnh trong phim “Cho một tình yêu” của đạo diễn Nguyễn Tranh.

Trên thực tế, chuyện tình yêu đồng tính ở một thành phố lớn như TP HCM sẽ chẳng khiến ai quan tâm. Và chuyện B. gặp ông đạo diễn đồng tính kia cũng chẳng có gì đáng nói. Chỉ có một điều đáng nói, là B. đã coi đó như một cái giá để được giúp sức trở thành một diễn viên nổi tiếng. Và quả thực, mối quan hệ ba năm của B. với vị đạo diễn kia đã giúp B. có được vai diễn lớn đầu tiên trong nghề nghiệp.

Sau khi 30 tập phim phát sóng, thì B. đã là "một cái gì đó". Kể từ đó, B. đã có khá nhiều vai diễn chính trong những bộ phim truyền hình dài tập. Điều làm cho nhiều người bật cười là B. luôn vào vai những anh chàng công tử, sát gái. Trong khi đoàn phim ai cũng biết B. đang cặp bồ với vị đạo diễn kia.

Nữ chủ nhân khách sạn nhỏ tại quận 6, nơi B. và vị đạo diễn thường hẹn hò ở đó đã quen mặt cả hai. Và chị rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao B. lại chấp nhận làm người yêu của vị đạo diễn mà theo lời chị là "có phần bệnh hoạn" đó. "Họ thường thuê phòng ở lầu 1, ngay sát bên phòng làm việc của tôi. Có khi đang ngủ trưa, thấy có tiếng la hét ở phòng bên cạnh. Tôi định qua gõ cửa, nhưng thấy kỳ quá. Thấy họ hành động đã kỳ rồi, giờ mình gõ cửa thì còn kỳ hơn. Họ la hét một hồi, rồi im lặng. Chừng ba chục phút sau thì thấy họ trả phòng" - chủ khách sạn này chia sẻ có phần rất hào hứng.

Tuy nhiên, cuộc đời cũng khó nói trước, khi B. lên như diều gặp gió thì vị đạo diễn kia lại rơi vào khủng hoảng triền miên. Kịch bản viết không được duyệt, phim làm ra không được xếp lịch phát sóng vì dàn dựng quá non yếu. Mất 3 năm, vị đạo diễn này mới loay hoay được làm một phim tiếp theo.

Nữ đạo diễn N., người thường gây sóng gió cho một ai đó trong đoàn phim với tư duy áp đặt của mình cũng là một người như vậy. N. có một niềm vui là đưa những tên tuổi vô danh vào đoàn phim, với một lý do đơn giản là muốn kiếm thêm… thu nhập. Các diễn viên chính nhiều khi đóng xong phim của N. thì cát sê không đủ tiền mua một chiếc Wave Tàu. Nhưng được hứa hẹn là sẽ có danh. Bù lại, một diễn viên hợp nhãn N. thì sẽ được N. o bế hết sức với điều kiện phải… lên giường cùng N.

Tất nhiên, có những diễn viên không chấp nhận chuyện đó và phải từ bỏ vai. N. sẽ thế vào đó những diễn viên khác mà N. có thể sai bảo được. Những bộ phim của N. chưa bao giờ là những bộ phim hay.--PageBreak--

Cách đây chưa lâu, một nữ diễn viên đã tìm đến gặp tác giả bài viết này, muốn tư vấn thưa kiện một vị đạo diễn khá có tiếng trong làng phim truyền hình. Nữ diễn viên này kể: "Anh ấy gọi điện cho em, lần nào cũng vậy, tha thiết muốn gặp để… casting. Em rất muốn đóng vai chính, phim nào của em cũng toàn vai phụ bé xíu à. Nhưng mà gặp hoài, em cũng nản quá. Lần nào cũng rủ tối đi bar chơi nha, đi Vũng Tàu với anh nha. Em nói, em mắc kẹt rồi. Làm sao tự dưng lại đi chơi như thế chứ. Em nói muốn đọc kịch bản trước để xem nhân vật của mình thế nào. Anh ấy đưa cho em một tập rồi hẹn buổi tối tới… khách sạn lấy nốt phần còn lại. Đêm đó em qua khách sạn, mở cửa bước vào, em thấy anh ấy chỉ quấn một tấm khăn trắng ngang người. Nhìn thấy em anh ấy gần như lao đến. Em sợ quá, định bỏ chạy. Anh ấy nói như năn nỉ: "Yêu anh đi, anh sẽ cho em tất cả. Tất cả vai diễn chính trong phim của anh em được toàn quyền quyết định".

Em suy nghĩ rồi tặc lưỡi: Thực ra cũng chẳng mất gì nhiều. Thôi coi như mình chiều anh ấy một lần, mình sẽ được vai. Rồi mai mốt làm gì cũng dễ. Vậy là em chấp nhận. Nghe cứ như tiểu thuyết đúng không anh? Nhưng mà em đã chấp nhận thực sự. Rồi em hí hửng cầm kịch bản về đọc, chuẩn bị thật kỹ cho vai diễn. Đến ngày công bố diễn viên, em mới té ngửa, thực ra vai của em là vai thứ, chỉ xuất hiện khoảng 2/3 phim và sẽ chết ở tập thứ 20. Em giận tím mặt. Em nhắn tin hỏi anh ấy, anh ấy nói, bởi vì có người đồng ý vừa làm người yêu anh ấy, vừa không nhận cát sê, nên cô ta được vai chính. Em nhận vai đó là cũng rất hay rồi. Em thấy mình như bị lừa. Thấy mình mất quá nhiều mà chẳng được gì. Tại sao người ta lại có thể trơ tráo như thế? Em muốn đi kiện".

Để có được bộ phim hấp dẫn như “Ngôi nhà hạnh phúc” đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã rất khắt khe trong việc chọn diễn viên.

Để có được bộ phim hấp dẫn như “Ngôi nhà hạnh phúc” đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã rất khắt khe trong việc chọn diễn viên.

Những câu chuyện như của nữ diễn viên này khá nhiều. Nhưng vấn đề là kiện ai, kiện cái gì, khi mà tất cả mọi thứ chỉ là lời nói. Trong đoàn phim, đạo diễn có quyền yêu cầu các diễn viên làm theo ý mình và đôi khi những mệnh lệnh trên trường quay lại có sức nặng với cả ở ngoài đời thực. Có rất nhiều diễn viên đã vì uy quyền của "ngài" đạo diễn mà chấp nhận cuộc bán thân không đọ giá. Và cứ như thế, những vết trượt dài nối tiếp. Hình thành trong đầu vị đạo diễn này một nếp nghĩ, cứ phải ngã giá được với một ai đó thì mới đưa họ vào phim.

Nữ diễn viên này nói, cô sẵn sàng đối chất trước tòa và sẵn sàng chấp nhận tai tiếng. Nhưng cô muốn đó là lời cảnh báo cho tất cả các diễn viên trẻ khác. Nhưng, vấn đề lại nằm ở chỗ cô không thể ra tòa nếu cô không có đủ chứng cứ để khởi kiện. Và như thế, mục đích cô đặt ra đã không thể đạt được. Nếu bây giờ cô công khai trên báo, thì cô cũng cần tìm những người làm chứng cho cô chuyện đó, những căn cứ, ví dụ như tin nhắn, các cuộc điện thoại hoặc những chi tiết liên quan đến cuộc trao đổi kia. Rất tiếc, cô không còn giữ lại gì nữa.

Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, nguyên nhân của những cuộc gạ tình không chỉ xuất phát từ đạo diễn. Có không ít diễn viên trẻ đã chọn con đường tiến thân bằng cách tìm một đạo diễn nào đó để… gạ bán tình.

H.C., một đạo diễn trẻ, thường xuyên được mời làm phó đạo diễn cho các đoàn phim truyền hình và thường xuyên phải tổ chức casting cho các đoàn phim. Rất nhiều diễn viên, các hotboy, hotgirl tìm mọi cách để tiếp cận vị đạo diễn trẻ này. C. tâm sự, ngày nào cũng nhận được những lời đề nghị làm quen trên Facebook cùng những tin nhắn ỡm ờ. Những lời mời đi ăn, thậm chí là đi… sauna cũng có. Và họ làm quen qua nick chat.

Có lần C. giả bộ tâm sự: "Thực ra tôi không phải làm đạo diễn. Tôi chỉ là nhân viên phục vụ quán cà phê". Và tất cả các hotboy, hotgirl lảng dần. Không ai bén mảng tới nữa. Nhưng ngay sau khi anh post hình đang chỉ đạo các diễn viên diễn xuất trong một bộ phim mới, thì chính những hotboy, hotgirl ấy lại nhảy vào làm quen và lả lơi như chưa từng lạnh nhạt.

"Họ nghĩ rằng tôi có thể cho họ một vai diễn hoặc có thể giúp họ nổi tiếng. Nhưng điều quan trọng mà họ quên mất, là những người làm nghề nghiêm túc rất coi thường những diễn viên tiến thân bằng sự lê la như thế, chứ chưa nói đến chuyện ngã giá, mua tình. Tôi có thể cho họ một cơ hội diễn xuất, nhưng với tâm lý như vậy, thì liệu có thể để trở thành một ngôi sao hay không? Và nếu cứ mỗi vai diễn lại phải đi đổi một cuộc tình, thì đời họ sẽ có bao nhiêu vai diễn? Nói thật, tôi rất khinh thường những diễn viên như thế" - C. nói.

Đến các bữa tiệc của giới showbiz, bạn sẽ bắt gặp sự xun xoe của không ít diễn viên trẻ với các vị đạo diễn. Họ có vẻ như tin rằng, nếu mà biết xu nịnh thì sẽ có được những cơ hội tốt. Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Thường thì, chỉ có những vị đạo diễn bất tài mới tìm kiếm những diễn viên dễ bảo để đưa vào những vai diễn chính. Còn những đạo diễn tài năng bao giờ cũng chọn những diễn viên xuất sắc, có cá tính vào phim của mình. Bởi bộ phim không đơn thuần là một cơ hội làm ăn, mà đây còn là một hình ảnh của đạo diễn. Phim thành công hay thất bại cũng là một thước đo đánh giá tài năng của đạo diễn. Một bộ phim mà tất cả các diễn viên đều vì lý do nào đó mà nhận được vai thì đó là một bộ phim biết trước sự thất bại.

Hiện tại, công nghệ sản xuất phim truyền hình phát triển nhanh tới mức, có cảm giác ngày nào ở TP HCM cũng có một đoàn phim khai máy. Các diễn viên nổi tiếng luôn bận rộn vì theo cùng lúc 2-3 phim. Các sân khấu kịch gần như… vắng hoe vào buổi ban ngày vì tất cả các diễn viên đều có show đóng phim truyền hình, tham gia tiểu phẩm hoặc theo các show truyền hình thực tế.

Tuy nhiên, đó là những diễn viên có nghề và những người làm nghề diễn thực sự. Còn không ít những kẻ tay ngang, cậy mình có chút nhan sắc, cũng muốn tiến thân trong nghề diễn. Và "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", những diễn viên kiểu như vậy sẽ gặp những đạo diễn thích gạ tình, đổi tiền. Bởi những người chân chính và nghiêm túc đã lần lượt bận rộn hoặc từ chối. Cứ như vậy, người nghiêm túc thì quá bận rộn. Còn kẻ tà ý thì cứ lững lờ. Vì thế những con mồi liên hồi sập bẫy…

Lê Trung Dương

Các tin khác

Địa ngục trần gian của một thôn nữ

Địa ngục trần gian của một thôn nữ

Nguyễn Thị Phượng, một trong những nạn nhân từng bị lừa bán sang Trung Quốc, đã vượt qua sự e ngại, sợ sệt kể lại với PV chuyên đề CSTC những năm tháng đọa đày, kinh hoàng khi bị bè lũ "buôn thịt người" hành hạ, vắt kiệt thân xác ở các nhà thổ, nơi với khách làng chơi là "thiên đường" nhưng lại là địa ngục với những nạn nhân bị mua bán và bị ép buộc phải làm nô lệ tình dục…
Những thiên thần bị chối bỏ

Những thiên thần bị chối bỏ

Vừa chào đời, các em không có diễm phúc đón nhận hơi ấm, ánh nhìn âu yếm của mẹ cha mà trái lại phải gánh ngay bi kịch đau đớn nhất của phận người, bị chính người mẹ mang nặng đẻ đau ra mình thẳng tay vứt bỏ không chút thương xót.
Khi phòng tập thể hình thành nơi… kiếm tình

Khi phòng tập thể hình thành nơi… kiếm tình

Với giới nghệ sỹ, chuyện đi tập gym (tập thể dục) tại các bể bơi, các trung tâm thể dục thể hình dường như là chuyện bắt buộc. Bởi họ luôn cần phải đẹp trước công chúng. Một nghệ sỹ, dù là đàn ông, mà mang cái bụng bia đi ì ạch lên sân khấu thì có hát hay cỡ nào, diễn giỏi cỡ nào cũng khó lòng được yêu mến nhiều như những bạch mã hoàng tử. Thế nhưng, chuyện lại không đơn giản như thế. Đã có những dấu hiệu biến thái từ những bể bơi, phòng tập gym…
Lang thang từ thuở lên 10

Lang thang từ thuở lên 10

Hỏi sao bị đưa vào trường Giáo dưỡng số 2, Phạm Thị Thương 14 tuổi, trả lời rất thật thà bằng một vẻ ngây thơ đến tội nghiệp: "Vì cháu mất dạy quá..." khiến người nghe nửa muốn cười, nửa lại muốn khóc.
“Hồn ma nhà họ Hứa” - Giai thoại và sự thật

“Hồn ma nhà họ Hứa” - Giai thoại và sự thật

Người ta vẫn tin rằng, vào những đêm mưa gió sụt sùi hay khi trời đất âm u, cái thời tiết mà ông bà ngày xưa vẫn quen miệng gọi "Trời hư quỷ lộng, đất động chó tru" thì phía trên lầu của căn nhà 2 tầng đang bỏ hoang trên đường Phó Đức Chính, Q1, TPHCM (nằm liền kề Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM) lại xuất hiện cái bóng trắng mang dáng dấp của một người con gái.
Những con chim đập cánh ngoài ô cửa

Những con chim đập cánh ngoài ô cửa

Đôi khi một cái cây, một bông hoa hay một con chim nói với chúng ta một điều gì đó thật kỳ diệu mà bản thân chúng ta suốt đời vùi đầu vào một núi sách vở mà vẫn không nhận ra. Một nhà thơ đã từng viết: Chúng ta mù lòa trong chính ánh sáng. Và tôi muốn nói về những con chim đập cánh vào những ô kính cửa sổ ngôi nhà.
Mẹ mù hành khất đêm thâu nuôi con nghiện

Mẹ mù hành khất đêm thâu nuôi con nghiện

Khi người người nhà nhà vui vẻ quây quần bên mâm cơm, chờ đón người thân trở về mái ấm, vẫn có một người đàn bà dò dẫm trong đêm, cất tiếng hát nỉ non, run rẩy, đứt quãng, mong nhận được những tờ tiền lẻ của mọi người để mua đồng quà, tấm bánh gửi vào cho đứa con tù tội. Ai chẳng ao ước có cuộc sống bình thường như bao người khác, nhưng số phận người đàn bà có tên Mai Thị Lan Hương (Bỉm Sơn - Thanh Hóa) dường như đã bị "trời đày".
Khi cảnh sát da màu cao cấp nhất tại Anh lạm dụng quyền

Khi cảnh sát da màu cao cấp nhất tại Anh lạm dụng quyền

Một người gốc Á đầu tiên nắm giữ quyền lực cao nhất trong lực lượng cảnh sát quốc gia Anh. Những sai lầm trong việc đấu tranh vì quyền lợi cá nhân đã liên tiếp xảy ra. Ông ta đã phải trả giá cho những sai lầm của mình bằng những tháng ngày trong nhà tù.
Chuyến viếng thăm không hẹn trước

Chuyến viếng thăm không hẹn trước

Anh tiếp tục trút sạch ổ đạn của khẩu S.W một cách cuống cuồng. Faltière bị hạ gục bởi một viên đạn bắn vào giữa trán, ngã xuống cùng một lúc với địch thủ của mình. Coplan nhẹ nhàng uyển chuyển như một con thú dữ và luồn qua cửa nhà bếp.
WikiLeaks tiết lộ những gì về Bộ Ngoại giao Mỹ?

WikiLeaks tiết lộ những gì về Bộ Ngoại giao Mỹ?

Mới đây, 250.000 văn bản bí mật của ngành ngoại giao Mỹ được trang web WikiLeaks đăng tải và đã có hàng loạt những tờ báo nổi tiếng thế giới New York Times (Mỹ), Der Spiegel (Đức), Le Monde (Pháp), Guardian (Anh) và El Pais (Tây Ban Nha) trích đoạn đăng lại. Các nhà ngoại giao Mỹ bình luận gì về sự kiện này, và WikiLeaks đăng tải những gì mà bà Ngoại trưởng Mỹ H. Clinton cho rằng, "trang web đang chống lại thế giới"?
9 điều chưa biết về WikiLeaks

9 điều chưa biết về WikiLeaks

Nổi tiếng là trang web đã công bố những trang tài liệu mật của quân đội Mỹ trong cuộc chiến Iraq, Afghanistan và cả những văn thư ngoại giao của chính quyền Washington, vạch trần những bí mật trước nay chưa hề được công bố, WikiLeaks đang trở thành tâm điểm truy xét của giới chức Mỹ và phương Tây.
Người mang bình yên đến cho thành phố Mason

Người mang bình yên đến cho thành phố Mason

Cảnh sát trưởng thành phố Mason, nước Mỹ- John Stressman đã thành công trong nhiệm cụ bảo vệ cộng đồng, chống lại nạn bạo lực, bảo vệ hòa bình, tự do dân chủ cho nhân dân. Ông là người đặt sự bình yên của nhân dân lên hàng đầu. Là một người dũng cảm, sẵn sàng xả thân để bảo vệ quyền lợi, sự an toàn cho những người xung quanh.
Kế hoạch trả thù của người thứ 3

Kế hoạch trả thù của người thứ 3

Trái tim thơ ngây non nớt của tôi bị chà đạp bởi sự lừa dối của một tình yêu đầu đời. Tôi đã lên kế hoạch trả thù của riêng mình, nhưng tôi đã kịp nhận ra và tìm lại cuộc sống cho chính mình và cho những người yêu thương tôi.
Nhiều gã bị một người đàn bà thao túng

Nhiều gã bị một người đàn bà thao túng

Người đàn bà "một tay che mặt trời" ấy là Lê Thị Thu Hằng, 40 tuổi, cán bộ hành chính Trường THPT Lê Qúy Đôn, Hà Đông, Hà Nội. Hằng bị bắt sau 3 tuần tổ chức cho đồng bọn gây ra vụ đánh và đổ sơn lên đầu thầy Nguyễn Sỹ Khiêm, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn.
Đi tìm mốc 0 Khe Hó giữa đại ngàn Trường Sơn

Đi tìm mốc 0 Khe Hó giữa đại ngàn Trường Sơn

Khe Hó - mốc 0 lịch sử của đường mòn Hồ Chí Minh giờ đây nằm bơ vơ trên dãy Trường Sơn như một mảnh đất vô danh. Còn đâu cánh rừng già nguyên sinh dưới chân núi Động Nóc, còn đâu con đường mòn nhỏ, nơi mà cách đây 50 năm, Thiếu tướng Võ Bẩm cùng gần 500 người lính đã đưa những nhát cuốc đầu tiên khai sinh con đường Trường Sơn huyền thoại.
Sốc vì tín dụng đen trong nhà trường

Sốc vì tín dụng đen trong nhà trường

Cảnh sát 113 Công an tỉnh Cà Mau vừa bắt được một đối tượng mang trong người cả súng ngắn, còng số 8 và có dấu hiệu liên quan đến "tín dụng đen". Đáng nói, đối tượng bị bắt vẫn đang là một học sinh vừa tốt nghiệp bậc trung học cơ sở. Ghê răng hơn, chú lính mới của bậc trung học này ngoài tư trang vật bất ly thân của bất kỳ học sinh nào khi đến trường là cặp đựng sách vở, bút giấy còn có thêm cả súng ngắn, còng số 8 và một cuốn sổ kê chi tiết các khoản cho vay nặng lãi.
Nhạc sĩ Tuấn Khanh: Bây giờ khó kiếm ngôi sao!

Nhạc sĩ Tuấn Khanh: Bây giờ khó kiếm ngôi sao!

Vẫn cách trò chuyện của một người hiểu rõ về thị trường âm nhạc Việt Nam, nhạc sĩ Tuấn Khanh nhận trả lời cho bài phỏng vấn này vì một lí do đơn giản, góp một tiếng nói để chia sẻ quyền lợi của đám đông khi họ đã và đang mất dần niềm tin với những cuộc thi, những sân chơi âm nhạc đình đám trong hiện tại…
Hai miền Triều Tiên bên miệng hố chiến tranh

Hai miền Triều Tiên bên miệng hố chiến tranh

Nhiều người tự hỏi, có gì liên hệ giữa tình hình Triều Tiên hiện nay với những gì đang diễn ra gần đây. Đây là lò lửa sắp bùng phát hay một lò than đang ủ lửa, cần tiếp tục theo dõi nhưng dù sao, những tín hiệu hoà dịu đã được phát ra ngày một tăng trên bán đảo này.
Đức: "Bóng ma" khủng bố ám ảnh mùa giáng sinh

Đức: "Bóng ma" khủng bố ám ảnh mùa giáng sinh

Hương vị giáng sinh đang hiện hữu ở khắp mọi nơi trên nước Đức, đặc biệt là tại những phiên chợ giáng sinh truyền thống vô cùng độc đáo. Từ những phiên chợ chỉ vài ba gian hàng được trang trí bằng lồng đèn và cành thông đơn giản, cho đến những hội chợ lớn ở các đô thị, đâu đâu cũng tràn ngập không khí tưng bừng niềm vui đại lễ. Nhưng cũng vào thời điểm này, Chính phủ Đức đã đưa ra lời cảnh báo cao nhất cho nguy cơ tấn công của các phần tử khủng bố.