Cựu chiến binh 40 năm chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ

Nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng là NTLS cấp xã lớn nhất của tỉnh Quảng Trị, với hơn 2.000 ngôi mộ liệt sĩ. Suốt 40 năm qua, cựu chiến binh  (CCB) Hồ Xuân Thành đã không quản ngại nắng mưa vất vả, khói hương, chăm sóc chu đáo cho từng phần mộ ở nơi này…

Đến thị xã Quảng Trị, qua khỏi cây cầu Trắng lịch sử (hướng Bắc-Nam) trên QL1A chừng 1km gặp đèn tín hiệu giao thông, qua bên trái đường rồi rẽ phải theo con đường có hàng cây xà cừ hơn trăm năm tuổi đẹp như tranh vẽ sẽ thấy Khu tưởng niệm Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) nằm bên tay trái qua một đoạn đường bê tông phẳng phiu. NTLS xã Hải Thượng nằm kế tiếp bên Khu tưởng niệm này, sạch sẽ và xanh mát.

CUU_BINH-1658368038018.jpg
Ông Thành (trái) cùng thân nhân liệt sĩ hương khói cho các phần mộ.

Mới đầu giờ chiều, nắng 37 độ C nhưng ông Thành đã cặm cụi làm việc cùng những người thợ sửa ống nước, điện chiếu sáng ở nghĩa trang. Ông bảo, cứ định kỳ 3 tháng một lần, toàn bộ hệ thống điện, nước ở đây được kiểm tra, sửa chữa kỹ càng nhằm tránh bị trục trặc, gián đoạn mỗi khi làm lễ dâng hương, dâng hoa các liệt sĩ. Điều ít ai biết, tiền lương của ông Thành nhận được hàng tháng từ công việc quản trang chỉ 500 ngàn đồng, nhưng ngoại trừ sửa chữa lớn còn lại những hư hỏng lặt vặt ông đều tự bỏ tiền túi của mình.

Khi hỏi về công việc ở NTLS, ông Thành cười hiền bảo rằng, ông làm tự nguyện, cốt thỏa mãn tâm tư của mình và người thân. Ngoài thời gian dành cho nghĩa trang, ông cùng với vợ con làm một mẫu ruộng lúa nước, 5 sào các loại cây hoa màu và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Những năm qua, nhờ vào công việc đồng áng, chăn nuôi mà các con ông có điều kiện học hành đến nơi đến chốn.

Người con đầu là Hồ Quyết Tâm tốt nghiệp Đại học Bách khoa Đà Nẵng chuyên ngành Kỹ sư cầu đường, nay đang làm việc tại Sài Gòn; người con thứ hai Hồ Dũng Cảm, sau khi tốt nghiệp Đại học Công nghệ Thông tin TP Hồ Chí Minh sang Lào làm việc cho một công ty chuyên trồng, chế biến mủ cao su; tiếp đến là Hồ Thị Trung Hiếu sau khi tốt nghiệp đại học về quê làm chủ một doanh nghiệp tư nhân, còn người con út Hồ Minh nay là Bí thư Xã đoàn xã Hải Thượng…

Kể lại quãng đời đã qua, giọng ông Thành trầm xuống: “Tôi đi bộ đội Campuchia từ năm 1977 đến 1981 thì ra quân, trở về địa phương. Khi trở về, trong tôi mang rất nhiều tâm nguyện. Tôi muốn làm điều gì đó có ích cho quê hương, cho thân nhân những người đã vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân ngã xuống. Thế rồi tôi chọn công việc bảo vệ NTLS, vì thấy nó phù hợp với mình. Đầu năm 1982, tôi lên trình bày điều này với lãnh đạo xã; các anh chị, chú bác ở đây rất đồng tình, khen ngợi và động viên quyết định của tôi”.

NTLS xã Hải Thượng từ ngày có ông Thành luôn sạch sẽ, không chỉ Đài tưởng niệm, các phần mộ đều được chăm sóc, hương khói rất chu đáo vào các ngày rằm, 30, mồng 1 hàng tháng; lễ, Tết, 30/4 và 27/7 hằng năm. Thấy ông Thành làm việc bằng cái tâm, lãnh đạo xã Hải Thượng động viên, thuyết phục ông làm thêm công việc của một Công an viên thôn. Thế là hàng ngày, ông phải dậy từ rất sớm; sau khi quét dọn nghĩa trang, hương khói cho các liệt sĩ, ông đi khắp trong thôn để chuyện trò, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con; kịp thời hòa giải, xử lý những mâu thuẫn của người dân cũng như tham mưu ngành chức năng, chính quyền địa phương về đảm bảo ANTT địa bàn.

Sau hơn 32 năm làm Công an viên thôn Đại An Khê, được Bộ Công an tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, Công an tỉnh Quảng Trị tặng nhiều giấy khen vì thành tích xuất sắc trong bảo vệ ANTT địa bàn, năm 2014, do sức khỏe yếu, ông Thành xin nghỉ để được toàn tâm toàn ý chăm sóc cho NTLS. Từ đó đến nay, có nhiều ngày đêm ông say mê công việc mà không trở về nhà. Ông chia sẻ: “Từ lâu tôi cảm giác đây như ngôi nhà của mình. Ngày nào tôi chưa kịp quét lá vàng, lau cho sạch sẽ Đài tưởng niệm, tỉa bớt chân nhang và làm sạch cỏ ở các phần mộ là cảm thấy tâm trí mình bứt rứt. Ngoài ra, tôi có thói quen ngồi lại hàng giờ dưới gốc một cây bàng râm mát nào đó trong hay chính ngay bên hàng hoa tôi vừa chăm sóc tưới tắm cho chúng, trong khuôn viên NTLS này để “chuyện trò với các liệt sĩ”.

Ông Lê Nguyên Hồng, Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Trị cho hay, NTLS xã Hải Thượng là NTLS cấp xã lớn nhất hiện nay của tỉnh Quảng Trị, với hơn 2.000 ngôi mộ liệt sĩ. Trong đó, có gần 1.600 liệt sĩ thuộc các Sư đoàn 320, 312 và 400 liệt sĩ bộ đội địa phương được quy tập, tìm kiếm cất bốc đưa về đây chôn cất, hương khói, đã xác định được tên tuổi, quê quán, cùng hơn 100 liệt sĩ khác được tìm thấy, cất bốc trên địa bàn xã chưa xác định được tên.

Kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, thực hiện đạo lý “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc Việt Nam, những năm qua, người dân trên quê hương Hải Thượng đã rất chú trọng công tác đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ giúp đỡ rất tận tình các gia đình thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng. Trong đó, ông Hồ Xuân Thành là một gương sáng điển hình. Ông Thành không chỉ chăm nom nghĩa trang và các phần mộ liệt sĩ hay tích cực tham gia công tác của một Công an viên trước đây, những lúc rảnh rỗi hay có thông tin về mộ liệt sĩ, ông đều tranh thủ cùng với bạn bè, người dân khăn gói lên đường đi tìm cho bằng được…

Chia tay ông Thành khi cái nắng mùa hạ trên miền đất Quảng Trị vẫn chưa hạ nhiệt. Ra khỏi cổng, tôi ngoái lại nhìn vẫn thấy ông lom khom quét lá vàng giữa sân nghĩa trang.

Thanh Bình

Các tin khác

Chuyện của những “bóng hồng” góp phần đảm bảo an ninh các toà nhà

Chuyện của những “bóng hồng” góp phần đảm bảo an ninh các toà nhà

Không ồn ào xuất hiện, cũng hiếm khi trở thành tâm điểm chú ý, những nữ nhân viên đảm nhận công tác an ninh, quản lý tại các toà nhà vẫn góp phần giữ cho nhịp sống người dân nơi đây được yên bình. Từ những ca trực đầu tiên đến các vị trí cao hơn, câu chuyện của họ cho thấy, phía sau công việc là cả một hành trình tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành.

Hiện trường dãy nhà trọ tan hoang sau khi “bà hỏa” ghé

Hiện trường dãy nhà trọ tan hoang sau khi “bà hỏa” ghé

Lực lượng chức năng được huy động với nhiều xe chữa cháy chuyên dùng đã nhanh chóng dập tắt hỏa hoạn tại dãy nhà trọ, lán tạm tại cuối ngõ 67 Phùng Khoang (phường Đại Mỗ, Hà Nội), nhiều đồ đạc sinh hoạt, xe máy, điều hòa... bị thiêu rụi hoàn toàn.

Sơn La xảy ra động đất 4,2 độ

Sơn La xảy ra động đất 4,2 độ

Theo ghi nhận, trận động đất xảy ra lúc 6h59 ngày 19/10, ở tọa độ 21.250 độ vĩ bắc-104.120 độ kinh đông, tại khu vực xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La với độ sâu chấn tiêu khoảng 12km.

Hai người đuối nước tử vong ở hồ Định Công

Hai người đuối nước tử vong ở hồ Định Công

Trong lúc thả mồi câu cá giữa hồ Định Công (phường Định Công, Hà Nội), một người đàn ông bất ngờ bị lật thuyền. Một người khác tìm cách cứu nhưng cả hai sau đó đều bị đuối nước tử vong.

Lâm Đồng rà soát nguồn vật liệu phục vụ các công trình trọng điểm

Lâm Đồng rà soát nguồn vật liệu phục vụ các công trình trọng điểm

Trước nhu cầu vật liệu xây dựng ngày càng tăng do nhiều công trình, dự án trọng điểm đồng loạt triển khai, Công an tỉnh Lâm Đồng đã chủ động rà soát năng lực cung ứng, kịp thời nhận diện nguy cơ thiếu hụt, tham mưu tháo gỡ khó khăn, góp phần bảo đảm tiến độ các dự án và phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của địa phương.

Cảnh sát dập tắt đám cháy căn hộ tòa nhà chung cư Happy Valley

Cảnh sát dập tắt đám cháy căn hộ tòa nhà chung cư Happy Valley

Đám cháy bùng phát tại căn hộ trên tầng 3, block M, chung cư Happy Valley, đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Hưng, TP Hồ Chí Minh khiến nhiều cư dân hoảng hốt. Lực lượng chữa cháy nhanh chóng tiếp cận dập tắt đám cháy trước khi ngọn lửa lan sang các căn hộ khác…

"Không nên thay cây hoa sữa trên đường Nguyễn Du"

"Không nên thay cây hoa sữa trên đường Nguyễn Du"

Trước kế hoạch điều chỉnh mật độ hoa sữa, TS Nguyễn Viết Chức cho rằng không nên thay thế loại cây này trên phố Nguyễn Du, nơi hoa sữa đã trở thành nét văn hóa đặc trưng của Hà Nội.

Cảnh sát giao thông kịp thời dẫn đường đưa người đi cấp cứu

Cảnh sát giao thông kịp thời dẫn đường đưa người đi cấp cứu

Khoảng 20h40 ngày 16/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La, Tổ Cảnh sát giao thông (CSGT) thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La nhận được đề nghị hỗ trợ dẫn đường đưa người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cấp cứu khẩn cấp.

Mong muốn chờ sự "lột xác" của Công viên Thủ Lệ

Mong muốn chờ sự "lột xác" của Công viên Thủ Lệ

Những lối đi xuống cấp, hàng rào hoen gỉ, dịch vụ manh mún cùng trải nghiệm vui chơi ít đổi mới đang khiến Công viên Thủ Lệ, TP Hà Nội trở thành địa điểm vui chơi nhàm chán. Sau nhiều thập kỷ hoạt động, công viên lâu đời giữa lòng Hà Nội đứng trước yêu cầu cải tạo toàn diện, không chỉ về cảnh quan, hạ tầng mà còn ở cách tổ chức không gian và nâng cao chất lượng phục vụ cộng đồng.

Trợ giúp pháp lý - điểm tựa nhân văn

Trợ giúp pháp lý - điểm tựa nhân văn

Trong hành trình bảo vệ công lý, bên cạnh việc xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật, việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân và tạo cơ hội để người phạm tội sửa chữa sai lầm cũng là một giá trị quan trọng của nền tư pháp nhân văn.

Một buổi truyền thông về TGPL, giải đáp pháp luật cho người dân ở các thôn, bản trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Phát huy vai trò của người thực hiện trợ giúp pháp lý trong các vụ việc liên quan đến ma túy

Ma túy là hiểm họa đối với sức khỏe con người, là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Các vụ án liên quan đến ma túy thường có tính chất nghiêm trọng, khung hình phạt cao, thậm chí có thể áp dụng hình phạt tù chung thân hoặc tử hình. Vì vậy, việc bảo đảm quyền được trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người thuộc diện được TGPL trong các vụ việc này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân và tính công bằng trong hoạt động tố tụng.

Tổ tuần tra 785 Công an TP Huế cứu sống nam thanh niên nhảy sông tự vẫn

Tổ tuần tra 785 Công an TP Huế cứu sống nam thanh niên nhảy sông tự vẫn

Vào thời điểm đêm khuya, khi mọi người đang yên giấc, các cán bộ, chiến sĩ Tổ tuần tra 785 Công an TP Huế vẫn miệt mài thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Chính tinh thần trách nhiệm và lòng dũng cảm, các anh đã kịp thời cứu sống một nam thanh niên chơi vơi giữa dòng nước xiết trong đêm khuya.