#Nghĩa trang liệt sĩ

Tìm được 27 kết quả

Tháng bảy, những bước chân đi tìm đồng đội

Tháng bảy, những bước chân đi tìm đồng đội

Tháng Bảy, gió Lào ràn rạt thổi, quện mùi hương trầm, cỏ cháy và tiếng thì thầm từ những nấm mộ không tên, ngược vào lòng người. Ở đó - Quảng Trị - tháng Bảy không phải mùa mà là nỗi niềm. Không có tiếng kèn đưa tiễn nhưng mỗi bước chân về phía Thạch Hãn, về Thành Cổ, về đỉnh Dốc Miếu - Ba Lê vẫn như in dấu một thời máu lửa.

Tây Ninh quy tập gần 300 hài cốt liệt sĩ ở Campuchia

Tây Ninh quy tập gần 300 hài cốt liệt sĩ ở Campuchia

Chiều 6/9, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Tây Ninh, cho biết: Giai đoạn XXIII (mùa khô 2023 - 2024), tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 437 thông tin về hài cốt liệt sĩ (trong nước 57 thông tin, tại Campuchia 380 thông tin).

Chuyện về 7 tấm bia đá đặc biệt ở Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh

Chuyện về 7 tấm bia đá đặc biệt ở Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh

Sau hai Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh là nghĩa trang liệt sĩ lớn thứ 3 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với gần 6.000 anh hùng, liệt sĩ của 41 tỉnh, thành phố cả nước đang yên nghỉ. Nghĩa trang này còn có một điều đặc biệt, đó là về 7 tấm bia đá ghi chiến công oanh liệt của 7 anh hùng - liệt sĩ chống Pháp tiêu biểu đã hy sinh trên chiến trường miền Nam, được Bác Hồ chỉ đạo xây dựng năm 1958.

Mây trắng cuộn về từ cõi xa xanh

Mây trắng cuộn về từ cõi xa xanh

Trước mắt tôi hiện ra ngôi mộ Lộc, dưới ngôi sao vàng là bó hồng đỏ thắm, bên cạnh là cây đại non đang bén rễ. Bóng cô gái trẻ nghiêng nghiêng trên mộ. Em tôi đang nằm dưới bầu trời xanh bồng bềnh mây trắng. Mây trắng cuộn về từ cõi xa xanh...

Tiễn đưa các anh về nơi yên nghỉ

Tiễn đưa các anh về nơi yên nghỉ

Hôm nay (2/8), Nam Tây Nguyên vẫn sụt sùi đổ mưa. Tiếng nhạc “Hồn tử sĩ” vang lên. Linh cữu các anh nằm trong hơi ấm gia đình, đồng đội và nhân dân, lặng lẽ rẽ trời mưa gió về nơi an nghỉ.

Cảm động chuyện con gái tiếp bước mẹ chăm sóc Nghĩa trang Liệt sĩ

Cảm động chuyện con gái tiếp bước mẹ chăm sóc Nghĩa trang Liệt sĩ

Đó là chị Phạm Thị Hồng Phượng (37 tuổi), trú xã Vĩnh Nam, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Suốt 13 năm qua, chị Phượng tiếp bước mẹ mình là cựu Thanh niên xung phong Trần Thị Nguyệt, chăm sóc Nghĩa trang liệt sĩ huyện. Điều đáng trân trọng, không chỉ chị với đồng tiền lương ít ỏi hàng tháng, mà mẹ chị nghỉ hưu đến nay đã hơn 10 năm, vẫn tiếp tục tình nguyện gắn bó, cùng con sớm chiều chăm sóc khuôn viên, phần mộ cho hàng nghìn liệt sĩ.

Thủ tướng dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Vị Xuyên

Thủ tướng dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Vị Xuyên

Trong chương trình công tác tại tỉnh Hà Giang, sáng 28/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang - nơi yên nghỉ của hơn 1.870 liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hi sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc.

Cựu chiến binh 40 năm chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ

Cựu chiến binh 40 năm chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ

Nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng là NTLS cấp xã lớn nhất của tỉnh Quảng Trị, với hơn 2.000 ngôi mộ liệt sĩ. Suốt 40 năm qua, cựu chiến binh  (CCB) Hồ Xuân Thành đã không quản ngại nắng mưa vất vả, khói hương, chăm sóc chu đáo cho từng phần mộ ở nơi này…

Lãnh đạo TPHCM dâng hương Quốc tổ, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ

Lãnh đạo TPHCM dâng hương Quốc tổ, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ

Dâng hương, thăm viếng đền đài tưởng niệm nhằm nhắc nhớ các thế hệ cháu con phải biết đến công ơn của các bậc tiền nhân, những người đã hy sinh xương máu để cho dân tộc trường tồn hay việc thăm hỏi, động viên người có công, người có hoàn cảnh khó khăn… là việc làm thường xuyên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương các cấp mỗi dịp tết đến xuân về.
Về vùng cát, thăm nhà Đại tướng bên cầu Kiến Giang

Về vùng cát, thăm nhà Đại tướng bên cầu Kiến Giang

Những ngày đầu tháng 5, khi nhiều hãng truyền thông, báo chí trong và ngoài nước viết về ngày kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, tôi lại tìm về làng cát Quảng Bình, nơi lưu dấu nhiều kỷ niệm về cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 
Sống xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ đi trước

Sống xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ đi trước

Trong những ngày tháng Bảy thiêng liêng này, dọc theo chiều dài đất nước, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh những dòng người thành kính tìm đến các nghĩa trang liệt sỹ để dâng hương tưởng niệm bày tỏ sự tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ.
Máu đào liệt sĩ

Máu đào liệt sĩ

Để giành lại độc lập dân tộc, bảo vệ chủ quyền quốc gia, chỉ tính từ năm 1945 đến nay, cả nước có gần 1,2 triệu liệt sĩ, gần 1 triệu người bị thương và khoảng 2 triệu người dân bị chết, 2 triệu người bị nhiễm chất độc…