Trên đường thiên lý Bắc – Nam, vừa qua cầu Sòng, phường Đông Thanh, TP Đông Hà (Quảng Trị), hỏi nhà bà Lương bán tạp hóa, ai cũng biết. Mấy chục năm nay, nhiều người biết đến bà không chỉ hiền lành, tốt bụng, mà còn hay giúp đỡ người khác, đặc biệt đối với công việc thăm viếng nghĩa trang, tìm mộ liệt sĩ.
Dù đã bước sang tuổi 90, song mỗi ngày ông Nguyễn Mua ở thôn Tịnh Đông Tây, xã Đại Lãnh (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) vẫn ra Nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) xã để chăm sóc các phần mộ liệt sĩ nơi đây. Với ông, đây là việc làm thể hiện tấm lòng tri ân với đồng chí, đồng đội, các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do cho Tổ quốc…
Nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng là NTLS cấp xã lớn nhất của tỉnh Quảng Trị, với hơn 2.000 ngôi mộ liệt sĩ. Suốt 40 năm qua, cựu chiến binh (CCB) Hồ Xuân Thành đã không quản ngại nắng mưa vất vả, khói hương, chăm sóc chu đáo cho từng phần mộ ở nơi này…
Như đã thành thông lệ, cứ vào những tháng mùa khô hằng năm, 80 cán bộ, chiến sỹ Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An lại có mặt tại nước bạn Lào, chia về muôn hướng tìm kiếm, quy tập mộ các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào đang nằm trong rừng xanh, núi thẳm để đưa về Việt Nam.
Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa bàn giao toàn bộ cơ sở dữ liệu trên Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ mà Viện công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam đang lưu giữ cho Bộ LĐ-TB&XH.
Hàng ngày, họ lặng lẽ bên những phần mộ của các liệt sĩ, bên gian thờ của những người có công với nước để chăm lo hương khói, lau chùi, quét dọn. Công việc tuy chỉ có một mình, nhưng họ vẫn luôn cảm thấy ấm lòng.
“Nhận quà” là tên status bà Nguyễn Thị Tiến khoe trên trang facebook cá nhân. Đó là 107 bài báo viết về hoạt động sưu tầm kỷ vật liệt sĩ của bà được cháu gái một liệt sỹ gửi tặng.
Thông tin từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) cho biết, Cổng Thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ sẽ ra mắt vào tháng 7-2018.
Từ những hình ảnh thu thập qua nhiều nguồn và những thông tin từ các cựu binh Mỹ cùng các nhân chứng trong nước, một nhóm đam mê sưu tập hình ảnh và tư liệu lịch sử đã tìm ra đầu mối về một khu mộ tập thể được cho là đã chôn hàng trăm liệt sĩ trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.
Ngày 17-7, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương, cho biết: Qua 3 ngày tích cực tìm kiếm, đơn vị đã tìm thấy và khai quật được 21 ngôi mộ liệt sĩ được chôn tại khu đất thuộc ấp Dòng Sỏi, xã An Tây, thị xã Bến Cát, Bình Dương.
Trên những hành trình quy tập, tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ có nhiều câu chuyện đẫm nước mắt. Bởi chiến tranh đã lùi xa, cuộc sống đổi thay, nhiều thân nhân, đồng đội các liệt sĩ đã mất đi mà chưa được toại nguyện, là đón các liệt sĩ về an nghỉ nơi quê nhà.
Ngày 28/2, tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước cho biết, từ đầu tháng 11/2014 đến nay, Đội K72 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã cất bốc, quy tập được 26 mộ liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia qua các thời kỳ, trong đó 6 mộ trên địa bàn tỉnh Kratíe, còn lại 20 mộ thuộc địa bàn tỉnh Kongpongthom.