Những tấm vé máy bay "nhơ nhớp"
Giấu mình trong bộ trang phục màu đen, hình ảnh ba phụ nữ được gọi là Michelle, Angel và Annalisa (không phải tên thật) xuất hiện trên trang nhất một tờ báo hàng đầu Philippines đã khiến không ít độc giả chú ý. Trong bài báo, những người phụ nữ cho hay, họ không thể chịu đựng sự đau khổ vì bị lạm dụng hơn nữa nên quyết định lên tiếng mặc dù biết rất rõ rằng, đây là hành động cần sự can đảm và thực sự nguy hiểm.
Cuộc hẹn của Michelle, Angel và Annalisa với phóng viên được diễn ra tại một quán sushi gần cảng ở Manila. Ba người phụ nữ tới cuộc hẹn đúng giờ, đeo kính râm quá khổ và không có mạng che mặt. "Điều này sẽ giúp cuộc nói chuyện dễ dàng hơn nhưng nếu chụp hình thì phải cân nhắc", một trong ba người phụ nữ nói. Michelle, Angel, Annalisa là những người phụ nữ đầu tiên lên tiếng về vụ bê bối liên quan đến nỗi khổ của phụ nữ Philippines lao động ở nước ngoài. Họ nói rằng, cuộc sống của những người lao động giống như nô lệ dưới bàn tay của người sử dụng lao động ở Trung Đông. Chưa hết, họ còn cáo buộc nhiều nhân viên Chính phủ trong các Đại sứ quán Philippines ở Trung Đông đã khiến sự đau khổ của họ thêm tồi tệ.
Michelle, người phụ nữ đã ngoài 30 tuổi rùng mình kể lại rằng: "Tôi chạy trốn khỏi chủ nhà vài tháng trước đây trong một tranh chấp về hợp đồng. Tất nhiên, tranh chấp loại này không phải là hiếm với lao động di cư và hầu hết chúng tôi sẽ tìm đến tư vấn tại một trong những trung tâm trợ giúp của Chính phủ Philippines đặt tại nước ngoài. Người đàn ông ở trung tâm trợ giúp này đã nói với tôi về việc quan hệ tình dục với một người đàn ông Ai Cập để có tiền về nhà. Họ cố gắng thuyết phục để tôi đồng ý quan hệ tình dục ngay tại văn phòng. Tôi muốn công lý".
Angel và Annalisa cũng lần lượt kể lại những điều khủng khiếp đã xảy ra với họ ở nước ngoài. Cả hai làm việc tại Ả Rập Saudi. Angel kể lại, sở dĩ cô muốn ra nước ngoài làm việc vì hy vọng sẽ kiếm đủ tiền để con trai mình có điều kiện học tập. Tuy nhiên, khi đến Ả Rập Saudi, cô đã thấy rõ những gì đang xảy ra. "Tôi làm việc như một nô lệ từ 6 giờ sáng đến 1 giờ sáng hôm sau, liên tục bảy ngày một tuần trong khi hợp đồng quy định tôi làm việc 8 tiếng một ngày và có một ngày nghỉ mỗi tuần", Angel nói. "Tôi thậm chí không có thời gian nghỉ ngay cả khi bị bệnh".
Vào ngày đầu tiên, ông chủ lấy hộ chiếu của cô đi nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Ông chủ đã hãm hiếp cô hai lần. Angel quyết định bỏ trốn và tìm đến trung tâm trợ giúp của Đại sứ quán Philippines. "Giúp đỡ?, công lý?", Angel vừa nói vừa cười một cách cay đắng. Angel đã ở lại trung tâm trong 4 tháng và nhiều lần được hỏi có muốn làm việc "bán thời gian" để kiếm tiền trở về Manila.
"Tất nhiên, tôi đã từ chối", Angel nói. "Tôi không thể quên câu hỏi một nhân viên của Đại sứ quán khi hỏi về sự việc tôi bị ông chủ hãm hiếp: "Vâng, quan hệ tình dục vui vẻ chứ?". Người phụ nữ thứ ba có tên là Annalisa cũng đã đến trung tâm trợ giúp của Đại sứ quán. Sau đó, cô nhận được một cuộc gọi hỏi cô có muốn kiếm tiền mua vé máy bay về nhà bằng "tình một đêm" hay không. "Tôi không biết đích danh người gọi nhưng chắc chắn số máy đó là của nhân viên Đại sứ quán", Annalisa chia sẻ. Bây giờ, Annalisa đã trở về nhà, mở một cửa hàng nhỏ tại Manila. Annalisa nói rằng, cô không bao giờ muốn rời khỏi Philippines nữa mặc dù không có nhiều tiền nhưng "ít nhất cũng là nơi tôi có thể tin tưởng".
Một quốc gia của người di cư
Trước đây, lao động nữ Philippines từng tố cáo việc bị những ông chủ ở Saudi Arabia, Kuwait và Jordan lạm dụng tình dục và bây giờ họ một lần nữa phải lên tiếng vì không ít người trong số họ đã bị chính những nhân viên của Đại sứ quán "dụ dỗ" vào những đường dây cung cấp sex. Vụ việc được đưa ra ánh sáng lần đầu tiên vào ngày 18/6 vừa qua khi một thành viên Quốc hội báo cáo rằng, một nhân viên Đại sứ quán Philippines đã mối lái phụ nữ nước này tham gia bán dâm với mức giá 1.000 USD/đêm.
Vụ bê bối gây "rúng động" Philippines - nơi hầu hết các gia đình đều có người thân làm việc ở nước ngoài. Tính trung bình, cứ 8 người thì có 1 người Philippines xuất khẩu lao động với các công việc như thủy thủ, công nhân xây dựng, giúp việc gia đình và một số công việc khác. Hiện có khoảng 12 triệu lao động Philippines trên toàn thế giới. Những người dân nghèo đến Trung Đông với hy vọng sẽ kiếm được nhiều tiền với gần 2 triệu người ở Ả Rập Saudi. Các chính trị gia Philippines gọi họ là "anh hùng thời hiện đại" vì số tiền mà họ gửi về nước hàng năm là con số không nhỏ.
Những lời cáo buộc đã khiến Chính phủ Philippines lo lắng. Ngoại trưởng Albert del Rosario gần đây thông báo rằng, Chính phủ Philippines đang tiến hành kiểm tra các cơ quan ngoại giao ở nước ngoài và xem xét liệu các nhân viên đại sứ quán có tham gia vào đường dây môi giới quan hệ tình dục liên quan đến phụ nữ Philippines hay không