Tắm trong môi trường bóng đá Việt Nam từ thời bao cấp qua thời chuyên nghiệp, hơn ai hết, "già" Vinh hiểu sự thiếu thốn về học vấn của các cầu thủ xứ mình xưa nay. Sự thiếu thốn không đến từ lỗi của các cầu thủ, mà đến từ cái cơ chế đào tạo ra cầu thủ. Sự thiếu thốn mà với nó từng có cầu thủ nhận thức ngây thơ rằng: "Tụi em bán độ, nhưng bán mà đội vẫn thắng, chứ có bán để đội thua đâu"; lại có cầu thủ sau khi thực hiện một pha bóng gây phẫn nộ dư luận đã công khai tuyên bố: "Em thực hiện pha bóng ấy cho người khác, chứ không phải cho em". Hồi dẫn dắt đội Công Nghiệp Thực Phẩm đã có lần "già" Vinh đứng trước các học trò để hỏi một câu rất thật: "Hôm nay ai bán? Tôi cam kết là chỉ hỏi để biết, chứ không truy cứu gì". Kết quả là cả 11/11 cầu thủ đá chính đều thừa nhận là "đã bán".
Trong nhiều lần chuyện trò, tâm sự với người viết, "già" Vinh từng phân tích: "Vẫn biết chuyện học hành không đồng nhất với trình độ văn hoá, có những cầu thủ dù không học hành bằng cấp nhưng vẫn có những ứng xử tuyệt đẹp và ngược lại, nhưng nói gì thì nói, một nền tảng học vấn căn bản vẫn giúp các cầu thủ rất nhiều trong việc nhận thức, ứng xử với đời sống".
Theo lời kể của "già" Vinh thì lứa cầu thủ U.19 của Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai JMG 6 năm qua đã duy trì cơ chế vừa học đá bóng vừa học văn hoá, và học văn hoá một cách tử tế, chứ không phải là đối phó, chiếu lệ như một số lò đào tạo trẻ trước đây. Thế mới có chuyện khi khoác áo ĐT U.19 Việt Nam ra nước ngoài thi đấu, nhiều cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai có thể giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh, tiếng Pháp với các cầu thủ đối phương. Nhưng mọi thứ không chỉ dừng ở đó, ông bầu Đoàn Nguyên Đức muốn những cầu thủ này phải được đi học đại học để ngoài nghề đá bóng còn có thêm một nghề cơ bản nữa. Cái nghề mà với nó, giả như không thể tiếp tục gắn bó với trái bóng, các cầu thủ sẽ không bết bát đến nỗi phải đi bán bánh cuốn, bán hoa quả, lái xe ôm.. như một số cầu thủ từng mất việc trong đợt suy thoái kinh tế suốt một năm qua. "Già" Vinh chia sẻ: "Khi nghe tôi nói về kế hoạch Hoàng Anh Gia Lai sẽ tạo điều kiện để các em U.19 đi học đại học, và sẽ lo mọi chi phí trong quá trình học hành này, các bậc phụ huynh đều hết sức cảm động. Còn ở góc độ cá nhân, tôi thấy là mình cũng đã góp một phần nhỏ công sức giúp anh Đức (ông bầu Đoàn Nguyên Đức - PV) thực hiện được một công việc đầy ý nghĩa".
Nói về kế hoạch học hành, thi cử sắp tới của các em U.19, đôi mắt "già" Vinh - một ông già hơn 70 tuổi cứ lấp lánh như một đôi mắt biết cười. Mong là đôi mắt ấy sẽ tiếp tục dõi theo và nắn, chỉnh một thế hệ cầu thủ đầy hy vọng. Cũng mong là đôi mắt ấy rồi sẽ được nhìn thấy cái ngày những đứa trẻ thành NGƯỜI TỬ TẾ, bên cạnh việc thành CẦU THỦ GIỎI.
| Không mua cầu thủ vì khó hoà nhập văn hoá Những ngày qua, từng xuất hiện thông tin cho rằng ông bầu Đoàn Nguyên Đức sẽ mua 2 cầu thủ U.19 Khánh Hoà là Trùm Tình và Ti Phông về học viện trẻ HA.GL. Tuy nhiên trong một cuộc trả lời báo chí mới đây, ông Đức một mặt đánh giá hai cầu thủ rất có năng khiếu và có thể phát triển xa, nhưng một mặt cũng khẳng định ông không hề có ý định mua lại hai cầu thủ này. Trong số nhiều lý do dẫn đến việc "không mua cầu thủ", ông Đức đề cập đến một lý do quan trọng: "Chúng tôi đã chuẩn bị và lên kế hoạch để đưa các cháu ở học viện trẻ đi học đại học vào năm tới, nên nếu có cháu nào ở nơi khác đến thì sẽ rất khó hoà nhập về mặt văn hoá". Ngọc Anh |