Tất nhiên, ai trong chúng ta đã không hơn một lần nói dối. Chắc chắn, người nói dối nhất chính là người phán: “Tôi chưa bao giờ nói dối”. Điểm khác biệt duy nhất đối với những người ít nói dối và những người nói dối thành quen chính là khả năng phân biệt được chuyện nào nói dối, chuyện nào nên nói thật.
1. Cô gái bé con vừa khóc nức nở vì bị phát tán đoạn clip ghi lại cảnh cô gái bé con đang ở phòng thẩm mỹ.
Trước đó, người ta nghi ngờ cô gái bé con sửa mũi. Cô gái bé con kiên quyết phủ nhận sự nghi ngờ của mọi người, cô gái bé con bảo cô gái bé con có sửa mũi bao giờ đâu.
Người ta rảnh một, thì cô gái bé con rảnh đến mười lận. Vì cô gái bé con có sửa mũi hay không sửa mũi thì đó là việc của cô gái bé con, ai mà dư thời gian đến độ nghi ngờ với không nghi ngờ.
Thế nên, rất nhiều khả năng, cô gái bé con và đồng bọn truyền thông của cô gái bé con tự dựng chuyện đám đông nghi ngờ rồi tự lên tiếng xác tín chuyện: “Dạ, em không có sửa gì hết à. Mẹ sinh em ra làm sao, em để y chang vậy”.
Thế nên, khi đoạn clip được tung lên mạng, cô gái bé con khóc hết nước mắt. Rồi lại ngậm ngùi xin lỗi khán giả vì đã lỡ nói dối.
Cô gái bé con bảo cô gái bé con sửa mũi là do tướng số. Gớm chưa, thấy xấu chỗ nào thì cứ sửa chỗ đó thôi. Tiền là tiền của mình, cơ thể là cơ thể của mình, ai mà cản cho được. Thiệt, ai cấm cản thì người đó vô duyên đến thậm tệ.
Đến thân mình mà mình còn không tự chủ được, thì hy vọng gì chuyện xa xăm mình làm được điều mình mong muốn.
Tào lao vô cùng.
2. Vốn dĩ, làng giải trí Việt rặt những kẻ nói dối. Chuyện gì nói dối cũng được, ngay cả chuyện không đáng nói dối cũng nói dối.
Có chồng thì bảo là có chồng, chưa chồng thì nói là chưa chồng, việc gì đâu mà trước khi bị “lòi tẩy” thì mạnh miệng: “Em đang tìm người yêu”. Sau khi vỡ lở đã có hôn phu thì: “Chia tay là điều không ai muốn”. Rất nhảm nhí.
Lại có những anh chàng, nhào vào nhà người khác, mượn sự xa hoa của bạn để chụp ảnh. Chụp xong gửi báo mạng loan tin, rồi tự nhận đó là nhà của mình. Đến khi bị phản ứng là đồ nói dối thì lại lặng im.
Của mình thì nói của mình, không phải của mình thì nói không phải của mình. Chuyện hiển nhiên vậy cũng đi nói dối. Rất xàm xí.
Lại còn chuyện, học đến đâu thì nói là học đến đấy. Việc gì phải cố lu loa cho thiên hạ biết rằng: “Ngoài nhan sắc thì chị còn là nữ hoàng trí thức”.
Vẫn biết học vấn là quan trọng, nhưng điều đó không có nghĩa là những người không may mắn để theo đường khoa cử là những cá nhân không xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Chung quy là do cách sống thôi mà. Dẫu sao, có học vẫn hơn. Nhưng học gì thì học, đừng mang mảnh bằng ở trường nuôi chó về dọa thiên hạ là tốt lắm rồi. Ai lại đi hạ mình như vậy.
3. Thật ra, trong thời điểm hiện nay thì rất khó để thực hiện một phi vụ nói dối trót lọt. Bởi chỉ cần một mẩu nhỏ trên Facebook, một đoạn ngắn trên các trang web, diễn đàn là ngay lập tức mọi thứ được phơi bày. Chưa kể, còn có hàng vạn ông nhà báo suốt ngày chỉ chăm chăm vào việc phanh phui những lần nói dối của nhân vật trong làng giải trí nhằm tìm… view.
Biết là trong thế giới phù hoa giả tạo này, nói thật là điều rất khó khăn. Thế nhưng, lại nghĩ chuyện gì đáng nói dối thì nên nói dối, chuyện gì thấy không cần thiết thì nên nói thật.
Mà thông minh nhất là nên ảo ảo thật thật cho nó vi diệu. Còn nếu không đủ thông minh để chơi trò này, tốt nhất là nên nói thật chuyện đáng nói thật