Đội cứu hộ "vác tù và hàng tổng" ở Quảng Nam

Đêm, khi phố vừa lên đèn, 10 chàng trai trong Đội cứu hộ S.O.S Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) đành gác lại công việc hàng ngày, sẵn sàng dụng cụ, phụ tùng sửa xe, dụng cụ y tế, khoác lên mình chiếc áo đồng phục của đội cứu hộ lên đường, sẵn sàng giúp người gặp nạn.

Không được trả lương, thậm chí còn phải tự đổ xăng xe và góp tiền mua đồ sơ cứu, nhưng các thành viên trong đội cứu hộ này luôn sẵn sàng có mặt giúp người bị nạn.

Giúp người gặp nạn trong đêm

Cuối tháng 2, tôi theo chân các thành viên trong Đội cứu hộ S.O.S Thăng Bình tụ họp về cây xăng Thăng Bình (tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) "mục sở thị" các tuyến đường, sẵn sàng giúp đỡ khi có cuộc gọi tới. 19h tối, bốn thành viên trong đội tập hợp tới cũng là lúc Nguyễn Phước Vui (24 tuổi, trú xã Bình Giang), thành viên của đội cũng vừa đánh chiếc xe ôtô tải của mình đến tụ họp cùng đội. Chiếc xe này ban ngày Vui dùng để vận chuyển hàng hóa; đêm đến, Vui hỗ trợ cho đội dùng chở xe bị hư hỏng của người cần giúp về nhà của họ nếu không sửa chữa được.

Vừa tới nơi, các thành viên trong đội nhanh chóng khoác lên chiếc xe tải "tấm áo" mới là logo của đội với dòng chữ "Được giúp đỡ các bạn là niềm vui của chúng tôi, hãy gọi khi bạn cần" kèm số điện thoại khẩn cấp để người dân có thể nhìn thấy và điện thoại bất cứ lúc nào khi cần.

"Số điện thoại được đội đăng công khai trên facebook nhóm và một số băng rôn tại các ngã 3, ngã tư, trên xe để người đi đường biết đến và gọi lúc cần thiết", Nguyễn Văn Năm (22 tuổi, trú xã Bình Đào), Đội trưởng Đội cứu hộ S.O.S Thăng Bình cho hay. 21h, các thành viên đội cứu hộ bắt đầu lên đường. Bắt đầu đi dọc quốc lộ 14E xuống đường 129, các thành viên rẽ lên ngã 3 Cây Cốc, theo tuyến đường mới mở lên xã Bình Quý (Thăng Bình) rồi mới vòng xuống thị trấn Hà Lam, quốc lộ 1 để giúp người bị nạn.

Trên cung đường đi, các thành viên luôn chú ý quan sát khắp tuyến đường và khu vực xung quanh đường để đề phòng có người bị nạn cần giúp. Vừa đến quốc lộ 1, đoạn qua xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, Đội cứu hộ S.O.S Thăng Bình nhìn thấy một đôi nam nữ đang mệt nhọc dắt chiếc xe Air Blade nên liền chạy đến hỏi thăm.

Đội cứu hộ S.O.S Thăng Bình tuần tra đêm trên các tuyến đường.
Đội cứu hộ S.O.S Thăng Bình tuần tra đêm trên các tuyến đường.

Mồ hôi nhễ nhại, anh Nguyễn Minh Toàn (34 tuổi, trú huyện Duy Xuyên) cho biết, vợ chồng anh đi sinh nhật bạn tại TP. Tam Kỳ đang trên đường về. Không may khi đi đến thị trấn Hà Lam thì xe bất ngờ tắt máy, không nổ máy xe lại được. Hai vợ chồng anh phải dắt bộ dọc theo quốc lộ 1 để tìm nơi sửa. Nhưng trời đã khuya, các tiệm sửa xe đã cửa đóng then cài.

Sau khi kiểm tra xe, phát hiện xe bị hư hỏng nặng không thể sửa chữa ngay, Đội cứu hộ S.O.S Thăng Bình dùng xe tải do Vui "tài trợ" đưa vợ chồng anh Toàn cùng xe về tận nhà miễn phí.

"Tôi đã dắt bộ một đoạn đường dài nhưng không còn tìm được tiệm sửa xe nào mở cửa giờ này. May mà có các chàng thanh niên này đến giúp miễn phí, lại còn chở chúng tôi và xe về tới tận nhà nữa. Các bạn quá nhiệt tình, vợ chồng tôi lấy lòng cảm ơn với việc làm ý nghĩa này", anh Toàn bày tỏ.

Xong việc của anh Toàn, các thành viên tiếp tục lên đường. 23h, chuông điện thoại của đội trưởng Năm đổ chuông. Chỉ qua trao đổi ngắn gọn, Năm ra hiệu cho cả nhóm đi đến khu vực chợ thị trấn Hà Lam giúp người đi đường bị hỏng xe.

Chỉ chưa đầy 10 phút, cả nhóm đã đến được địa điểm được báo. Tại đây xe của vợ chồng chị Nguyễn Thị Nguyệt (trú xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình) bị khăn quàng cổ quấn vào trục sau của xe khiến xe đứng bánh không thể di chuyển được. Các thành viên Đội cứu hộ S.O.S Thăng Bình nhanh chóng dùng dụng cụ tháo gỡ khăn ra khỏi bánh xe, sửa chữa giúp vợ chồng chị Nguyệt.

"Tôi đang trên đường đi từ quê về nhà thì không may chiếc khăn len quàng cổ của chị bị quấn vào trục sau của xe máy, nhờ phát hiện kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng không may xe đứng bánh không tới lui được. 

Dù được người dân giúp đỡ nhưng hì hục rất lâu vẫn không sửa được, người dân đã giới thiệu cho tôi Đội cứu hộ S.O.S Thăng Bình. Không ngờ lại được giúp đỡ nhanh chóng, nhiệt tình đến vậy", chị Nguyệt chia sẻ.

Gọi Đội cứu hộ S.O.S Thăng Bình khi bạn cần giúp đỡ.
Gọi Đội cứu hộ S.O.S Thăng Bình khi bạn cần giúp đỡ.

"Cho đi là hạnh phúc"

Trong câu chuyện với tôi, Nguyễn Văn Năm, Đội trưởng Đội cứu hộ S.O.S Thăng Bình, kể trước đây anh từng học nghề sửa xe máy. Trong quãng thời gian ấy Năm cùng với một số người bạn thường đi phượt. Nhiều lúc trên quãng đường rong ruổi của mình, Năm vô tình thấy nhiều trường hợp hỏng xe, tai nạn nhưng không ai giúp đỡ. Với nghề sẵn có, Năm cùng các bạn không ngần ngại ra tay tương trợ.

Sau những lần như thế, thỉnh thoảng Năm và các bạn lại rủ nhau đi dạo vào ban đêm vừa để có thể kịp thời giúp đỡ trường hợp không may trên đường. Đến tháng 5-2019, Năm rủ các "đồng đội" của mình thống nhất lập nên Đội Cứu hộ S.O.S Thăng Bình - Đội cứu hộ chuyên giúp đỡ người gặp sự cố khi tham gia giao thông.

"Lúc đó có nhiều lần tôi đi gặp các vụ tai nạn nhưng không có ai chở đi. Có lúc có người bị chấn thương sọ não, nhưng cũng vì không được chở đến bệnh viện kịp thời mà đã không vượt qua được. 

Vì vậy chúng tôi muốn lập nên đội để tập hợp các thành viên, học thêm kỹ năng sơ cứu để sơ cứu, kịp thời ứng cứu người bị nạn khi cần thiết. Giúp đỡ người đi đường gặp hoạn nạn. Các anh em tham gia Đội Cứu hộ S.O.S Thăng Bình đều quan niệm rằng cho đi là hạnh phúc nên anh em giúp mọi người bằng lòng nhiệt huyết của mình", Năm chia sẻ.

Các thành viên trong đội giúp đỡ người đi đường sửa xe miễn phí.
Các thành viên trong đội giúp đỡ người đi đường sửa xe miễn phí.

Trong số các thành viên của đội, anh Văn Hồng Lưu (47 tuổi) đến từ xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, là thành viên lớn tuổi nhất đội. Dù làm nghề cơ khí nhưng hễ đêm đến, anh Lưu đều gác lại công việc, tụ họp cùng anh em. Vận dụng kỹ năng đã được đào tạo về sơ cấp cứu, anh tham gia ứng cứu người gặp nạn cùng đội.

Đối nghịch với anh Lưu, Nguyễn Văn Vui (19 tuổi, trú xã Bình Triều) là thành viên nhỏ nhất đội. Dù tuổi nhỏ như Vui luôn ý thức được việc giúp người lúc hoạn nạn. Ban ngày dù phải làm thêm kiếm sống, công việc vất vả nhưng buổi tối, Vui đều có mặt cùng đội đi ứng cứu.

"Ở Thăng Bình có nhiều tuyến đường chưa có điện, lại nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn vì vậy chúng em luôn đi tuần tra để phát hiện người bị nạn, cấp cứu kịp thời. Việc cứu người bị nạn là một việc cần thiết, nhanh chóng mà chúng em luôn muốn thực hiện một cách tốt nhất để giúp cho người tham gia giao thông", Vui nói.

10 thành viên Đội cứu hộ S.O.S Thăng Bình đều có ngành nghề khác nhau, đến từ nhiều địa bàn khác nhau. Khi tham gia công việc này, họ đều tự nguyện, không có lương, không bảo hiểm, xăng xe tự đổ, ăn uống tự lo. Hàng tháng, mỗi thành viên còn phải tự góp quỹ 100.000 đồng mua săm, lốp, miếng vá, dụng cụ sửa xe, vật dụng y tế sơ cứu... thế nhưng hễ nhắc đến việc giúp người, không ai nề hà, sẵn sàng giúp đỡ người đi đường.

Không chỉ giúp người trong địa bàn huyện Thăng Bình, nhiều lúc người gặp nạn ở các huyện lân cận như Quế Sơn, Duy Xuyên, TP. Tam Kỳ các thành viên trong đội cứu hộ vẫn chạy đến giúp đỡ. Công việc của đội kéo dài từ 19h tối cho đến lúc sáng. Có lúc đang trong giấc ngủ, hễ chuông điện thoại reo lại sẵn sàng lên đường giúp người bị nạn.

Việc làm của Đội cứu hộ S.O.S Thăng Bình đã được Tỉnh đoàn Quảng Nam tặng bằng khen vì đã có thành tích tốt trong tham gia đảm bảo ATGT năm 2019. 

Hà Vy

Các tin khác

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Bà là nữ cảnh sát và mật thám đầu tiên của thành phố New York. Tuy nhiên, điều đặc biệt bà không được đào tạo một cách chuyên nghiệp và bài bản để trở thành cảnh sát mà xuất thân từ một người dọn phòng.
“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

Phải rời ngành Công an là từ bỏ giấc mơ, niềm kiêu hãnh, khí chất hừng hực của tuổi trẻ, nghĩ đến điều khủng khiếp ấy, không biết bao nhiêu lần, Vũ Xuân Trường gục đầu vào bóng tối khóc nghẹn...
Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Đóng góp lớn nhất cho ngành cảnh sát nước Mỹ của August là dành cho vấn đề giáo dục. Ông là giám đốc sở cảnh sát đầu tiên tại Mỹ ra văn bản yêu cầu mọi cảnh sát phải có bằng đại học thì mới được nhận vào làm.
Cho biên giới bình yên

Cho biên giới bình yên

Hơn một năm qua, với cương vị là Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Võ Trọng Hải đã chỉ đạo cán bộ Công an tỉnh đấu tranh trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm.
Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Trong số những gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019 vừa được tuyên dương, có một trường hợp khá đặc biệt. Đó là Đại úy Vũ Thái Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng. 
Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Trong 10 gương mặt được bình chọn "Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu và Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019" có Đại úy Phạm Quốc Hưng, Phó đội trưởng Đội 3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội.
Có một cảnh sát Pháp như thế!

Có một cảnh sát Pháp như thế!

Marcel Guillaume (1/10/1872 - 10/2/1963) được sinh ra trong một gia đình trung lưu ở xã Épernay, tỉnh Marne, thuộc nước Pháp. Người thường được mệnh danh là thám tử giỏi nhất lịch sử nước Pháp này lại không bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành cảnh sát. Trái lại, thời trẻ ông làm nghề bán tạp hoá, rồi phục vụ trong quân ngũ một vài năm trước khi lên Paris lập nghiệp.
Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hải Dương mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng một vụ án để lại cho anh nhiều ấn tượng. Đây cũng là chuyên án khó khăn, vất vả, tốn kém thời gian, công sức nhất, thậm chí tưởng không thể làm rõ.
Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn Edward Conlon được mọi người biết đến là một tiểu thuyết gia có những ấn phẩm bán chạy ở nước Mỹ. Nhưng ít ai biết, Conlon (54 tuổi) là một cảnh sát đã về hưu và bây giờ, vị tiểu thuyết gia này trở lại làm việc tại trụ sở cảnh sát với tư cách là một nhà văn.
Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Kiran Bedi là nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của đất nước Ấn Độ (viết tắt là IPS). Không chỉ được biết đến là nhà vô địch quần vợt giành vô số giải thưởng quốc gia, Bedi còn là nữ anh hùng đấu tranh cho những người ở tầng lớp thấp dễ bị tổn thương của Ấn Độ.
Những con đường của tôi

Những con đường của tôi

Ngôi trường Học viện Cảnh sát nhân dân thực sự đã rèn luyện cho tôi tác phong chuyên nghiệp, nghiêm túc và tạo nhiều điều kiện thuận lợi về mặt thời gian cũng như cơ sở vật chất để tôi vừa học tập, vừa tiếp tục chinh phục ước mơ nhà văn từ thuở học trò.
John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

Có vẻ như bất kỳ ai đó đã từng khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát để "sống chết" với cái nghề đó thì đều rất vô tư chấp nhận một dự cảm rằng: trong tương lai ắt có thời điểm bản thân sẽ phải đối mặt với những điều xấu xa và đáng sợ nhất trong cuộc đời mình!
Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Trưởng thành từ một trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, giờ đây với cương vị mới, Trung tá Trần Thị Mừng đã cùng đồng đội triệt phá nhiều vụ án phức tạp.
Trọn vẹn một tình yêu

Trọn vẹn một tình yêu

Chất giọng Hà Nội trầm ấm pha chút hào sảng Nam Bộ của ông khiến người đối diện cảm thấy như thân quen từ rất lâu rồi. 42 năm làm người lính, dù ở cương vị nào thì trong ông, tình yêu với nghề vẫn luôn trọn vẹn... 
Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Mười sáu năm trước, Scott Goodwin là một sĩ quan cảnh sát ở Sydney (Úc), sau đó anh chuyển công tác và nổi tiếng ở Thụy Điển về việc phòng chống các vấn đề nhập cư, ma túy và tội phạm thanh thiếu niên. Kể từ đó, anh trở thành người hùng của nơi đây.
Công an cắm bản

Công an cắm bản

Khi đó tôi còn trẻ lắm, mới hơn hai mươi tuổi, tinh nghịch và hài hước. Đi cắm bản ở nhờ nhà dân. Dân quý cán bộ Công an coi tôi như con cháu, anh em ruột thịt nhà họ vậy. Mỗi khi nhà họ có giỗ chạp, lễ tết đều mời "chú Công an" đến uống rượu cho vui.
Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Qua nhiều thập kỷ, ngành tội phạm học đã hình thành nhiều phương pháp, cách tiếp cận khác nhau để giúp các sỹ quan cảnh sát Mỹ giải quyết nhanh gọn những vụ án. Một trong những người có công đóng góp lớn trong quá trình này là Jack Maple (23/9/1952 - 4/8/2001), Phó uỷ viên Cảnh sát Thành phố New York (Mỹ) và cha đẻ của công nghệ CompStat.