15h ngày 25/10, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Đắk Lắk và một số đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng Công an huyện Krông Pắk bắt được thủ phạm gây ra vụ án mạng kinh hoàng vào sáng 21/10 tại thôn 7C, xã Ea Hiao, huyện Ea Hleo, cướp đi sinh mạng của hai cháu Hà Phú Quý (13 tuổi) và Hà Cao Nguyên (10 tuổi). Kẻ thủ ác không ai khác chính là gã hàng xóm Vy Bế Ngoạt (38 tuổi).
Trước đó, vào khoảng 7h ngày 21/10, em Hà Cao Cường (15 tuổi, anh trai của hai nạn nhân) đi ngủ từ nhà người bác ở gần đó về nhà thì phát hiện xác của 2 em nằm chết trong nhà. Trên đầu và người bị nhiều vết chém. Nhận được tin báo, lực lượng Điều tra trọng án, Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với bộ phận khám nghiệm Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an huyện Ea Hleo đã khẩn trương tới hiện trường để điều tra.
Mở rộng hiện trường vụ án, Cơ quan điều tra đã thu được chiếc búa chim mà hung thủ dùng để gây án vứt lại nơi chuồng gà cách gia đình nạn nhân khoảng 30m. Trên chiếc rìu vẫn còn bê bết máu và nhiều dấu vân tay để lại. Trong khi cơ quan điều tra đang tích cực vào cuộc xác định hung thủ thì một nguồn tin cho biết, sau khi vụ án mạng xảy ra, gã hàng xóm Vy Bế Ngoạt bỗng dưng biến mất khỏi địa phương.
Tại nhà của Ngoạt, cơ quan điều tra nắm được thông tin, Ngoạt là kẻ nghiện rượu nặng và hay ăn cắp vặt. Hắn đã có vợ và 2 đứa con gái, vào tối 21/10, sau bữa cơm tối Ngoạt lấy từ vợ 200 ngàn đồng rồi bỏ đi đâu không rõ. Ngoài ra, một thông tin cho biết, đó là Ngoạt có người anh em họ hàng khá thân hiện đang cư trú tại huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk.
Ngay trong đêm 24 rạng sáng 25/10, một tổ trinh sát đã được huy động đến huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. Sau gần 20 giờ phục kích tại thôn Thạch Xuân, xã Êa Kênh, lực lượng Công an đã phát hiện Ngoạt đang lang thang gần một lô cà phê, trên mình chỉ mặc cái quần soóc và chiếc áo lao động cũ rách liền mời về trụ sở Công an xã Êa Kênh làm việc. Khai thác nóng tại trụ sở, Ngoạt đã thừa nhận là thủ phạm gây ra cái chết của hai cháu Nguyên và Quý.
Theo lời khai của Ngoạt, sau khi uống rượu tại nhà, vào khoảng 6h30' ngày 21/10, hắn phụ giúp vợ là chị Hoàng Thị Túc (35 tuổi) đẩy xe máy chở cà phê ra chợ bán. Trên đường quay lại, khi đi qua nhà chị Triệu Thị Bài mẹ của 2 nạn nhân thấy trong sân có một con ngan đã nảy sinh ý định bắt trộm về làm thịt. Khi hắn vừa bước vào sân, thò tay túm được con ngan thì cháu Hà Cao Nguyên từ trong nhà đi ra, phát hiện nên Ngoạt buông lời đe dọa cháu Nguyên sẽ giết chết nếu dám nói cho mọi người biết. Nói xong, Ngoạt dùng tay bẻ cổ con ngan rồi đi vào nhà bếp lấy một chiếc bao bỏ vào.
Khi quay ra, Ngoạt thấy cháu Nguyên đang ngồi trước cửa nhà và buông lời trách cứ. Thấy vậy, Ngoạt dùng chiếc bao đựng ngan đập thẳng vào đầu để đe dọa thì cháu Nguyên bật khóc. Đang sẵn có hơi men trong người, lại lo sợ mọi người phát hiện mình là thằng ăn trộm, Ngoạt chạy xuống bếp lấy chiếc búa chim bổ nhiều nhát vào đầu cháu Nguyên khiến cháu chết ngay tại chỗ. Lúc này, cháu Hà Phú Quý vừa ngủ dậy phát hiện vụ việc đã khóc thét kinh hãi. Nghĩ sẽ bị cháu Quý mách lại chuyện với mọi người, Ngoạt liền quay sang dùng búa chim chém 3 nhát vào đầu làm cháu Quý gục tại chỗ.
Sau khi gây án xong, Ngoạt đem con ngan ném lại vào trong gian bếp, sau đó cầm chiếc búa chim ra chuồng gà cách nhà nạn nhân khoảng 30m ném lại rồi bỏ về nhà. Về đến nhà, Ngoạt nằm đợi vợ đi chợ về nấu cơm ăn rồi đi lên rẫy hái cà phê như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến tối cùng ngày, khi thấy lực lượng Công an tập trung tại nhà nạn nhân, Ngoạt sợ hãi lấy 200 ngàn đồng của vợ rồi ra bến xe buýt bắt xe xuống huyện Krông Pắk lẩn trốn.
Tại đây, Ngoạt đã lang thang hơn 3 ngày ngoài đường, đến chiều ngày 25/10, Ngoạt mò về nhà người quen tại thôn Thạch Xuân, xã Êa Kênh thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.
Dư luận đòi hỏi cơ quan chức năng nhanh chóng đưa tên thủ ác này ra trừng trị trước pháp luật