Chiến tranh đã lùi vào quá khứ gần nửa thế kỷ. Nhưng đâu đó trong cuộc sống vẫn còn những số phận, con người mang di chứng nặng nề do tội ác man rợ của kẻ thù để lại. Họ là những cựu chiến binh dành cả tuổi trẻ của chiến đấu bảo vệ nền độc lập của dân tộc và sự bình yên của nhân dân. Nhưng có một điều đau xót, những đứa con của các chiến sỹ anh dũng năm nào cũng mang trong trong mình chất độc da cam dioxin.
Đã từ nhiều năm nay, tại TP Hải Phòng, có một đơn vị biểu diễn nghệ thuật thật đặc biệt. Những diễn viên trong đoàn đều là con em của các cựu chiến binh mang trong mình. Họ chính là nhịp cầu nhân ái mang thông điệp hòa bình và nghị lực vươn lên số phận với tình yêu cuộc sống.
Ông Lê Quốc Cường, Trưởng đoàn nghệ thuật nhân đạo cho biết, được sự giúp đỡ của Hội nạn nhân da cam Hải Phòng, năm 2004, đoàn nghệ thuật đặc biệt này được thành lập và hoạt động từ năm 2004. Từng công tác trong quân đội, ông Cường luôn đồng cảm với những hoàn cảnh thương tâm bị nhiễm chất độc da cam. Xuất phát từ trách nhiệm với đồng đội, ông đã ấp ủ dự định thành lập đoàn nghệ thuật nhân đạo, tạo việc làm cho các nạn nhân là con em của đồng đội mình. Đây chính là mái nhà che chở những mảnh đời bất hạnh trong xã hội.
Một tiết mục biểu diễn của Đoàn nghệ thuật nhân đạo.
Từ 10 thành viên lúc mới thành lập, đến nay đoàn có 13 diễn viên. Họ đều là nạn nhân chất độc da cam có năng khiếu nghệ thuật, được đào tạo sơ cấp về âm nhạc nên có thể biểu diễn trên sân khấu. Những tiết mục văn nghệ, nghệ thuật như: ca nhạc, cải lương, hài kịch, ảo thuật… đều do chính thành viên trong đoàn tự dàn dựng, biểu diễn. Nhìn những ca sỹ, diễn viên lung linh trên sân khấu, không ai nghĩ họ là những nạn nhân của chất độc da cam. Mỗi diễn viên trong đoàn là một số phận đặc biệt, một minh chứng cho tội ác của chiến tranh. Nhưng với nghị lực vươn lên trong cuộc sống, họ đã trở thành những người có ích cho xã hội.
Có thể kể đến một số trường hợp điển hình như em Nguyễn Thị Hoàn, 26 tuổi, trú tại xã Trường Thọ, huyện An Lão bị liệt hai chân, phải đi xe lăn Hoàn đã phải chịu di chứng da cam từ người cha. Khi xem Hoàn biểu diễn, nhiều khán giả không khỏi xúc động. Em chia sẻ, một lần tình cờ được em gái cõng đi xem các tiết mục do đoàn biểu diễn tại xã Thường Thọ. Ấn tượng trước những tiết mục của những người đồng cảnh ngộ, Hoàn rất xúc động.
Do có năng khiếu về ca hát, cô bé ấy đã làm đơn xin vào đoàn. Được sự giúp đỡ của các thành viên trong đoàn, em đã tự tin đứng trên sân khấu biểu diễn. Niềm an ủi, động viên lớn nhất đối với Hoàn là góp phần mình tham gia xây dựng quỹ từ thiện, giúp đỡ những nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội vươn lên hòa nhập cộng đồng.
Điều khiến khán giả vừa đồng cảm nhưng cũng rất khâm phục đó là các diễn viên trong đoàn đều có những khả năng rất đặc biệt. Lâm Sơn Hải, 23 tuổi, quê tại xã Mỹ Đức, huyện An Lão tuy chỉ cao chưa đầy 1m nhưng Hải khiến chúng tôi rất ngưỡng mộ khi biểu diễn tiết mục tạp kỹ, ảo thuật rất công phu và nguy hiểm nuốt dao lam vào cổ họng. 10 chiếc dao lam được nối với nhau bằng một sợi chỉ mỏng manh được Hải khéo léo "nuốt" vào trong cổ họng sau đó từ từ "nhả" từng chiếc dao lam sắc lẹm trước sự trầm trồ của khán giả.
Một buổi biểu diễn của đoàn thành công, phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của nhạc công Nguyễn Văn Thành, 31 tuổi, trú tại xã An Hồng, huyện An Dương. Mong muốn của Thành là được gắn bó với đoàn, được góp phần nhỏ bé của mình, cùng đoàn gây dựng quỹ từ thiện để có thể giúp đỡ những số phận kém may mắn trong xã hội…
Từ số tiền do các tổ chức, cá nhân ủng hộ, đoàn trích một phần tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ nạn nhân nhiễm chất độc da cam. Tính đến nay, từ số tiền ủng hộ qua các buổi biểu diễn, đoàn đã tham gia hỗ trợ 70 triệu đồng xây nhà tình nghĩa cho 2 gia đình nạn nhân da cam ở phường Bắc Sơn và Quán Trữ, quận Kiến An, tặng nhiều suất quà cho nạn nhân da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong thành phố.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thảm họa da cam Việt Nam (10/8), Đoàn nghệ thuật nhân đạo đang triển khai hỗ trợ 20 triệu đồng, xóa nhà tạm cho cựu chiến binh nhiễm chất đốc da cam, có hoàn cảnh khó khăn ở quận Ngô Quyền. Đoàn cải lương nhân đạo Hải Phòng được UBND TP, Ủy ban MTTQ thành phố tặng bằng khen.
Ông Lê Quốc Cường chia sẻ, đã từ nhiều năm nay, không kể trời nắng hay mưa, đoàn nghệ thuật nhân đạo vẫn rong ruổi trên khắp các nẻo đường của thành phố trên chiếc xe ôtô Daihatsu BKS 16K - 6470 cũ nát. Ông hy vọng, đoàn nghệ thuật này sẽ giúp được nhiều số phận vươn lên trong cuộc sống