1. Hiện tượng đáng nói nhất có lẽ phải là hiện tượng Đồng Tâm Long An. Sau 15 vòng đầu tiên, ĐT.LA chỉ có vẻn vẹn 11 điểm và đứng ở đáy cùng V.League. Mà không chỉ yếu kém đơn thuần về điểm số, ĐT.LA còn nhợt nhạt bết bát ở ngay cả phương diện tinh thần – cái phương diện mà xưa nay vẫn được coi là điểm mạnh của bóng đá Long An. Thế nên mới có một loạt trận ĐT.LA đánh chỗ nào thua chỗ ấy, trong đó đáng nói nhất là trận thua 0-8 vô tiền khoáng hậu, trận thua đậm nhất, đau nhất trong lịch sử hình thành 13 năm V.League. Ấy thế mà sang vòng 16, khi thay thầy ngoại Zuleta bằng thầy nội Ngô Quang Sang – người chưa bao giờ chính thức cầm quân ra trận, ĐT.LA lại có ngay 3 điểm trên sân khách Ninh Bình, và đến vòng 17, 18, 19 thì họ lại tiếp tục thắng Hải Phòng, Kiên Giang rồi thắng cả ĐKVĐ V.League SHB.Đà Nẵng.
Có hai vấn đề mà chính các fan Long An hiện đang thắc mắc: Một là, trong 15 loạt trận đầu tiên, dưới trào thầy ngoại Vital và Zuleta, phải chăng cầu thủ ĐT.LA vừa đá vừa… phá ông thầy? Hai là, trong 4 trận thắng liên tiếp mới đây, có bao nhiêu phần trăm là họ tự lao động để thắng, và có bao nhiêu phần trăm là đối thủ tự thua?
2. Là một tân binh V.League nhưng Đồng Nai đã khởi đầu mùa bóng hết sức ấn tượng, họ có thể gồng lên quyết giành 1 điểm ở một cái sân nổi tiếng là đi dễ khó về như sân Vinh, rồi cũng rất biết cách khắc chế “con át chủ bài” Gaston Merlo để hạ gục nhà ĐKVĐ SHB.Đà Nẵng. Ấy thế nhưng sau khi hoàn thành mục tiêu trụ hạng thì Đồng Nai lại lập tức đá xìu đá dở đến bất thường, và ba trận đấu gần đây, Đồng Nai đấu trận nào thua trận ấy. Hỏi HLV Trần Bình Sự xem vì sao Đồng Nai đang bon bon chạy lại ỉu xìu như bánh đa nhúng nước thì ông Sự bảo: “Quân tôi còn non kinh nghiệm, nên không tránh khỏi lúc này lúc kia”. Nhưng những người hiểu việc và hiểu cá nhân ông Sự lại đặt ra câu hỏi: Phải chăng, Đồng Nai vừa đá vừa xác lập, giữ gìn quan hệ cho mùa giải sau?
3. Nằm giữa thái cực “bỗng nhiên thua đều” của Đồng Nai và “bỗng nhiên thắng đều” của Đồng Tâm Long An là một XM.XT.SG lúc thua lúc thắng, và đấy đều là những sự thua – thắng khiến người ta phải sốc. Không sốc sao được khi một XM.XT.SG vừa hạ dễ Hải Phòng 4 bàn không gỡ lại có thể thua ngay trên sân Gò Đậu trước kèo dưới Bình Dương. Không sốc sao được khi một XM.XT.SG có thể khiến một đội bóng lắm chiêu như Thanh Hoá lấm lem trắng bụng ngay ở chảo lửa xứ Thanh thế mà không lâu sau đó lại thua nhàu nhĩ 1-3 trên cái sân Kiên Giang vắng lạnh.
Dĩ nhiên trong bóng đá, thắng thua là chuyện hết sức bình thường, vấn đề là những trận thua kiểu như XM.XT.SG thua Bình Dương, Kiên Giang đều là những trận đấu mà học trò HLV Trần Tiến Đại chơi bóng nhợt nhạt như muốn buông xuôi. Hậu trường làng bóng thì bảo những trận thua theo dạng… nổ tài (nghĩa là có nhiều bàn thắng hơn so với số bàn thắng mà nhà cái ra kèo) của XM.XT.SG rất có thể sẽ giúp ai đó gặt được… siêu lợi nhuận !?
Rõ ràng là đoạn cuối V.League có quá nhiều hiện tượng lạ, vấn đề là những nhà tổ chức giải rồi sẽ nhìn nhận những cái lạ ấy ra sao, và sau đó sẽ có một bản tổng kết giải ra sao?
| Đề xuất trừ điểm CLB Xi Măng Xuân Thành Sài Gòn sau 90 phút khó hiểu trên sân Kiên Giang Liên quan đến trận thua 1-3 lạ lùng của CLB XM.XT.SG trước Kiên Giang, trưa qua, Ban Tư vấn đạo đức (TVĐĐ) VPF đã nhóm họp tại TP HCM để mổ xẻ, phân tích lại những tình huống lạ trong trận đấu này. Các thành viên Ban TVĐĐ nhận định rằng không riêng gì trận đấu với Kiên Giang, mà trước đó, trong các trận đấu với Bình Dương, Đồng Nai, CLB XM.XT.SG cũng đều bại trận hết sức khó hiểu. Chính vì vậy không chỉ kiến nghị VPF, VFF phải tiếp tục mời cơ quan điều tra vào cuộc, lần này, Ban TVĐĐ còn kiến nghị Ban Kỷ luật VFF trong quyền hạn có thể của mình phải có những hình thức kỷ luật nặng tay, chẳng hạn như trừ điểm CLB XM.XT.SG. Tính đến cuối giờ chiều qua, Trưởng ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường cho biết, ban này vẫn đang đợi những hồ sơ liên quan mà Ban TVĐĐ và Ban tổ chức giải gửi sang nhưng ở góc độ cá nhân, ông Hường chia sẻ: “Nếu nhận thấy có quá nhiều trận đấu của XM.XT.SG là khó hiểu, khó nắm bắt, VPF có thể thành lập một Hội đồng thẩm định trận đấu trước khi đưa ra một quyết định cụ thể, giàu thuyết phục”. Trưởng BTC giải Trần Duy Ly cho biết, BTC giải đã chính thức có công văn đề nghị lãnh đạo XM.XT.SG phải giải trình về trận thua 1-3 trước Kiên Giang, và trong công văn này có đoạn: “Theo báo cáo của các giám sát, trong trận đấu này nhiều cầu thủ thi đấu không đúng khả năng của mình, sự phối hợp giữa các tuyến không tốt, dẫn đến chất lượng chuyên môn của toàn đội XM.XT.SG giảm sút rõ rệt”. Cũng theo ông Ly, BTC giải đã báo cáo trận đấu nghi vấn của XM.XT.SG với Ban chỉ đạo V.League, trong đó có nói rõ về việc 10 phút trước trận đấu, 2 thành viên của Ban TVĐĐ đã nhận được tin nhắn tố cáo việc XM.XT.SG sẽ thua trong một trận đấu có tổng cộng 4 bàn. Ngay trong chiều nay, rất có thể BTC giải, Ban chỉ đạo V.League và Ban TVĐĐ sẽ có một cuộc họp khẩn cấp trước khi ra văn bản, kiến nghị vấn đề với Ban Kỷ luật. Ngọc Anh |