Ông Nguyễn Hữu Phước (ngụ ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành) cho biết: Tôi có quen với chị L. từ hồi chị ấy bán ở quán cà phê ở chợ. Cách đây 1 tháng tôi có thấy bà Phượng cầm các hình khoả thân cho mọi người trong chợ xem. Đồng thời tại quán bún của bà Hồng, chị Phượng còn nói bà có 20 tấm hình khoả thân của chị L., nếu chị L. có muốn chuộc lại thì mang 400 triệu đến chuộc.
Chị Nguyễn Thị Xuân Mỹ (cùng ở ấp Phú Xuân), bức xúc: Tôi cũng là đàn bà, nhưng thấy chuyện rải hình khỏa thân như vậy là dã man lắm. Cho dù người đó như thế nào, làm như vậy là xúc phạm tới nhân phẩm của người khác”…
Chị N.T.X.L. đã gửi đơn đến Công an huyện Châu Thành (Hậu Giang) tố cáo những người tung ảnh khỏa thân làm nhục chị.
Trong đơn gửi đến Công an huyện Châu Thành, chị L. cho rằng bà Huỳnh Thị Phượng (ngụ ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm) là người rải những tấm hình khoả thân này ở chợ. Ngoài ra, chị L. còn tố cáo bà Phượng yêu cầu mang 400 triệu đến chuộc lại 20 tấm hình khoả thân ở trong tay bà này.
Trao đổi với PV, bà Phượng thừa nhận có nói đang giữ 20 tấm hình khoả thân của chị L. và yêu cầu chị L. cầm 400 triệu đến chuộc. Tuy nhiên, bà Phượng cho rằng chỉ là những lời nói đùa cho vui (!?).
Tiếp xúc với bà Huỳnh Thị Hà (chị của bà Phượng) bà Hà cho biết: Những tấm hình khoả thân này là từ đứa em dâu của tôi tên là P.T.T.B. lấy được từ điện thoại của chồng tên H.V.L. (em ruột của bà Hà) sống ở Cần Thơ rồi rửa ra đem xuống nhà tôi. Có nhiều người ở chợ đến xem lấy và phát tán cho nhiều người khác xem (!?).
Trung tá Lâm Phước Nguyên cho biết thêm, chúng tôi sẽ điều tra làm rõ từng đối tượng và mục đích phát tán những tấm ảnh khỏa thân nói trên