Điệp vụ ma túy nóng bỏng, gay cấn trên biên giới Việt Lào

Biên giới Việt - Lào khu vực cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) từ trước đến nay được biết đến là điểm nóng về tệ nạn xã hội, đặc biệt là vấn nạn ma túy. Tại đây, mỗi năm có hàng chục vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn được tuồn qua biên giới để đưa vào nội địa rồi chuyển về thành phố Vinh (Nghệ An) trước khi được phân phối ra các tỉnh thành trong cả nước.

Để chặn đứng tình trạng gieo rắc cái chết trắng này, lực lượng phòng chống ma túy thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã có những trận đánh không khoan nhượng, bằng các cuộc đấu súng ngoạn mục với ông trùm sừng sỏ trong giới buôn hàng trắng ở khu vực tam giác vàng.

Trung tá Võ Trọng Hải, Phó chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh, người đã có thâm niên đấu trí với các loại tội phạm nói chung và ma túy nói riêng trên khu vực biên giới Việt - Lào cho biết, cũng giống như Nghệ An, Hà Tĩnh trong những năm qua tệ nạn ma túy rất phức tạp, đặc biệt là vùng giáp ranh, biên giới. Với kinh nghiệm 15 năm có lẻ chạm mặt với tội phạm trên trận tuyến nóng bỏng này, anh đã phá hàng trăm vụ án liên quan đến ma túy để góp phần ngăn chặn sự gieo rắc của cái chết trắng.

Phối hợp triển khai đánh án.
Phối hợp triển khai đánh án.

Tuy nhiên, với Trung tá Hải và những đồng đội của anh thì trận chiến mang ý nghĩa sinh tử, đáng nhớ và cũng là chiến công xuất sắc nhất là đã lần tìm ra các đường dây buôn ma túy bằng đường du lịch và phối hợp với Công an nước bạn Lào phá đường dây cỡ bự do tên trùm Vừ Bá Cha cầm đầu. Lẽ dĩ nhiên, để tra được tay vào còng những tên tội phạm cực kỳ gian xảo này, các anh đã phải sang bên kia biên giới, phối hợp với các đồng nghiệp của nước bạn Lào sau hàng trăm ngày đêm lần theo dấu vết.

Cuộc đấu súng nghẹt thở và 19 bánh Hêrôin

Trận đánh lớn và mất khá nhiều công sức lẫn thời gian mà trong thời gian khoảng 10 năm trở lại đây, lực lượng phòng chống ma túy BĐBP Hà Tĩnh đã phải đối mặt, ấy là phá chuyên án 407, đập tan đường dây vận chuyển ma túy đa quốc gia do ông trùm Vừ Bá Cha cầm đầu. Không đơn thuần chỉ là những giây phút đấu súng định mệnh căng thẳng hay số lượng hàng trắng thu được lớn (19 bánh hêrôin) mà đây là đường dây hoạt động hết sức liều lĩnh, tinh vi, được hình thành từ rất lâu và hoạt động ở quy mô lẫn phạm vi rộng, trải dài trên 4 quốc gia là Thái Lan, Lào, Myanma và Việt Nam.

Qua nhiều năm thâm nhập, nắm tình hình, lực lượng ngoại biên đã nắm được sơ bộ về quy luật hoạt động của đường dây này và đặc biệt là thời điểm trinh sát cũng là lúc sẽ có một chuyến hàng xuyên quốc gia được tuồn từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Chuyên án mang bí số 407 được xác lập do Thượng tá Nguyễn Mạnh Thường, Trưởng phòng ma tuý thuộc Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp chỉ đạo và lên kế hoạch đánh án. Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Cầu Treo và Cục Phòng chống ma túy (C47) Bộ Công an cùng tham gia phá án.

Thông tin ban đầu cho thấy, đường dây này do tên Vừ Bá Cha (51 tuổi) trú tại bản Cò Hạy, huyện Căm Cợt, tỉnh Bôly Khămxay (Lào) cầm đầu. Đường dây này có rất nhiều hệ thống chân rết, con đường vận chuyển chủ yếu là tại các đường tiểu ngạch và có những khi chúng liều lĩnh vận chuyển qua cửa khẩu bằng cách gửi trên các tuyến xe khách với số lượng cực lớn. Vào đầu tháng 4/2007, Vừ Bá Cha đã móc nối được với một đối tượng Nguyễn Văn An ở Việt Nam nên y đã quyết định mở đường dây hoạt động trở lại sau một thời gian dài lui vào ẩn dật vì bị C47 phối hợp với Công an Lào truy lùng ráo riết.

Ngày 24/4/2007, trong vai khách du lịch, Vừ Bá Cha đã đến nhà An ở TP Vinh (Nghệ An) thực hiện các giao dịch mua bán. Tại đây, hắn đã nhận 120.000 USD để bán cho tên này 20 bánh Hêrôin, địa điểm nhận hàng là cửa khẩu Cầu Treo. Từ những thông tin xác thực được, Ban chuyên án quyết định cất lưới. Sau cuộc hội ý chớp nhoáng diễn ra tại Đồn biên phòng 563, nhiệm vụ được thực thi và đêm 24/4, tất cả đều đã vào vị trí sẵn sàng chiến đấu.

Phút cuối, Ban chuyên án nhận được tin báo là thời gian và địa điểm giao hàng đã được chốt lại vào lúc 6 giờ sáng ngày 25/4 tại Khe H7, tại Km 71 trên Quốc lộ 8A đoạn qua xã Sơn Kim, cách cửa khẩu Cầu Treo hơn 10 cây số. Kế hoạch mật phục, sử dụng cả chó nghiệp vụ nhằm đối phó với tình trạng sương mù bao phủ dày đặc, trong trường hợp đối tượng phát hiện ra bị truy kích có thể bỏ chạy hoặc dùng vũ khí nóng chống trả, chó nghiệp vụ có thể đánh hơi truy tìm dấu vết.

Đúng giờ thời gian nói trên, một chiếc xe Toyota bán tải mang biển số Lào UN - 4733 xuất hiện. Ít phút sau, xe ôtô 4 chỗ không biển số cũng trờ tới, nháy đèn pha để nhận tín hiệu. Thấy đúng bạn hàng, đối tượng điều khiển xe Lào bước xuống, hắn chính là Vả Tòng Vừ (54 tuổi), đàn em của ông trùm Vừ Bá Cha tiến đến để trao gói hàng mà không biết rằng, “đối tác” chính là lực lượng trong Ban chuyên án đã được bí mật cài cắm vào. Vậy nên, khi tên Vừ vừa bước đến thì cũng là lúc hắn bị kẹp giữa 2 nòng súng AK của các trinh sát chờ sẵn trong xe. Khi hắn đặt tay vào lưng quần để mở chốt quả lựu đạn liền bị một trinh sát khóa chặt tay.

Đối tượng và tang vật thu được trong một chuyên án ma tuý ở Cầu Treo.
Đối tượng và tang vật thu được trong một chuyên án ma tuý ở Cầu Treo.

Điều mà các trinh sát không ngờ tới là lúc này Vừ Bá Cha cũng có mặt và đang thúc thủ trên chiếc xe mang biển số Lào, nên khi biết đàn em đã bị bắt, hắn xả súng điên loạn làm xuyên thủng thành xe, găm vào áo chống đạn của trinh sát. Trước sự manh động đó, Ban chuyên án quyết định nổ súng. Vừ Bá Cha quay đầu xe vừa bỏ chạy vừa nổ súng chống trả, đến lúc gặp tổ trinh sát chốt chặn phía trước, hắn liều lĩnh lao xe xuống vực và tung cửa lao vào màn sương mịt mù. Để đảm bảo tính mạng cho cán bộ, chiến sỹ, Ban chuyên án đã quyết định không truy đuổi đối tượng.

Cuộc đấu súng kết thúc trong 30 phút và không có thương vong xảy ra. Tại hiện trường, các lực lượng chức năng đã thu giữ 19 bánh hêrôin, một số lượng ma tuý cùng nhiều loại vũ khí nóng. Đến đầu năm 2008, từ những thông tin từ phía Việt Nam cung cấp, cảnh sát Lào đã bắt giữ ông trùm ma túy Vừ Bá Cha khi hắn đang lẩn trốn gần biên giới Thái Lan, kết thúc hành trình tội ác kinh hoàng.

Phá đường dây buôn ma túy núp bóng đi du lịch

Với Trung tá Hải, việc bóc gỡ các đường dây ma túy lớn trên khu vực biên giới Việt - Lào không hẳn cứ thu được số lượng hàng trắng nhiều là thắng lợi lớn, mà với các anh em, phát hiện và triệt phá tận gốc những đường dây hoạt động tinh vi, có thâm niên với số lượng thành viên lên đến hàng chục đối tượng thì mới thực sự là những chiến công vang dội.

Trong số những thành tích mà các anh cảm thấy tâm đắc nhất, ấy là bóc gỡ đường dây tuồn ma túy từ Lào vào nội địa Việt Nam bằng con đường du lịch. Để làm được điều này, bọn tội phạm đã thuê người bản địa vận chuyển bằng đường tiểu ngạch đến dọc các vùng biên giới, sau đó chúng sử dụng hộ chiếu phổ thông đi du lịch sang Việt Nam nhận “hàng” rồi đem đi tiêu thụ. Qua công tác trinh sát ngoại tuyến, được biết thời gian qua có ít nhất là hai đường dây cùng hoạt động theo chiêu thức này, nên kế hoạch triệt phá đã được vạch ra.

Sáng ngày 08/6/2011, các trinh sát làm nhiệm vụ tại Lào báo về cho biết, bọn chúng đã nhập hàng từ “tam giác vàng” đang đi về hướng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Pao. Để tránh bị chúng phát hiện, tẩu tán hàng, Ban chuyên án quyết định mai phục ngay tại nhà hàng Hoa Rừng vốn là chỗ dừng chân quen thuộc của chúng tại thị trấn Pắc Xan, tỉnh Bôly Khămxay. Sau hơn hai tiếng đồng hồ mật phục, đón lõng, những vị khách mong chờ cũng đã xuất hiện.

Đó là hai người đàn ông tầm thước, đi trên chiếc xe nhãn hiệu Vi-gô. Lúc họ vừa bước vào quán thì ngay lập tức 3 chiến sĩ Công an tỉnh Bôly Khămxay tiến đến yêu cầu được kiểm tra hành chính, hai vị khách mặt từ từ chuyển sắc, toan đánh bài chuồn thì cũng là lúc các trinh sát từ bên ngoài ập vào tóm gọn. Khám xét trên chiếc xe Vi-gô, các trinh sát phát hiện có 4 bánh Hêrôin được giấu kín trong băng ghế sau. Qua đấu tranh, hai vị khách khai là Xia Xồng, 56 tuổi, trú bản Xiềng Khăm, huyện Xiềng Khăm, tỉnh Pha Nhan (Thái Lan) và Xếch Lỳ, 67 tuổi, trú bản Khôm Khả, huyện Xiềng Khăm, tỉnh Pha Nhan (Thái Lan).

Tại cơ quan điều tra, chúng đã cúi đầu khai nhận mọi tội lỗi của mình. Theo đó, để tránh bị phát hiện, chúng thường mang “hàng” lên các kho hàng điện tử ở Nậm Pao, thuê “cửu vạn” vận chuyển về thị trấn Sơn Tây, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Sau đó chúng sử dụng hộ chiếu phổ thông qua Việt Nam dưới hình thức đi du lịch, xuống thị trấn Sơn Tây nhận “hàng”. Số hàng này được chúng trực tiếp đưa đến các thành phố lớn như Vinh, Sầm Sơn, Đồ Sơn để giao dịch với những “đối tác” mà chúng đã hẹn trước. Với thủ đoạn trên bọn chúng đã vận chuyển nhiều lần với số lượng ma túy lớn vào Việt Nam để tiêu thụ.

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án bóc gỡ thêm một đường dây ma tuý có cùng phương thức hoạt động như đường dây ma tuý của Xia Xồng và Xếch Lỳ. Đường dây ma tuý này do hai cô gái mang quốc tịch Thái Lan điều hành. Đó là vào trưa ngày 16/6/2011, nhận được nguồn tin hai cô gái xinh đẹp xuất hiện tại thị trấn Pắc Xan, ban chuyên án họp bàn triển khai nhanh lực lượng mai phục đón bắt. Khi chiếc xe bắt đầu rẽ lên hướng Cửa khẩu liền bị chặn lại.

Khám xét sau thùng xe, Ban chuyên án thu được 10 bánh hêrôin có trọng lượng 3,7kg. Hai đối tượng trên chính là Năng Thi Ka Xê Pha (45 tuổi) và Miss Ni Sa Lăng Si Li Sa La (31 tuổi), đều mang quốc tịch Thái Lan, là hai kiều nữ đã nằm trong tầm ngắm của lực lượng phòng chống ma túy của Lào từ lâu nhưng lực lượng chức năng nước bạn chưa đủ bằng chứng để bắt giữ. Chúng khai nhận, với phương thức này, đã vận chuyển trót lọt nhiều chuyến “hàng” vào Việt Nam để kiếm lời bất chính. n

Đối tượng và tang vật thu được trong một chuyên án ma túy ở Cầu Treo

Thành Sen

Các tin khác

Những vụ mất tích của các nhà hoạt động xã hội ở Pakistan

Những vụ mất tích của các nhà hoạt động xã hội ở Pakistan

Cô Karima Baloch bắt đầu tị nạn chính trị ở Canada từ năm 2016, sau khi chính quyền Pakistan bắt đầu theo dõi và hăm dọa cô vì những hoạt động đấu tranh cho nhân quyền của người dân bang Balochistan. Với tư cách là chủ tịch đầu tiên của Hội Sinh viên Baloch - một tổ chức chính trị dành cho giới trẻ, cô Karima đã nhiệt tình bảo vệ quyền của những người dân sống tại Balochistan - vùng đất đã lâm vào tình trạng bạo loạn suốt nhiều năm ròng và thường xuyên lên án công khai nạn bắt cóc dân chúng tại Pakistan...
Mafia và COVID-19 "đại án y tế" ở Italy

Mafia và COVID-19 "đại án y tế" ở Italy

Dịch bệnh làm cho bọn mafia Italy quan tâm đến y tế, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã nhanh chóng thích nghi với điều kiện làm việc trong thời dịch covid -19, tìm ra những cơ hội để đấu tranh với tội phạm có tổ chức, và thị trưởng thành phố Calabria tin tưởng các cựu cảnh sát vào trọng trách thanh tra bảo vệ sức khỏe.
Đêm Giáng sinh kinh hoàng

Đêm Giáng sinh kinh hoàng

Vào đêm Giáng sinh năm 1945, một đám cháy lớn đã thiêu rụi ngôi nhà của gia đình họ Sodder tại thị trấn Fayetteville, Tây Virginia, Hoa Kỳ. Năm đứa trẻ nhà Sodder biến mất trong đám cháy vẫn là một bí ẩn chưa lời giải. Những người thân may mắn thoát khỏi trận cháy vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm tung tích của năm đứa trẻ...
Cuộc gọi tử thần

Cuộc gọi tử thần

Vụ án người phụ nữ trẻ bị mất tích tại Mỹ năm 1980 gây chấn động dư luận thời bấy giờ. Tên sát nhân ngông cuồng thách thức cảnh sát và dư luận tìm kiếm hắn. Cảnh sát nhanh chóng bắt tay vào cuộc điều tra phá án với quy mô lớn nhưng đến nay, kẻ thủ ác vẫn chưa lộ diện...
Nigeria- khi tội phạm lừa đảo… “lên mạng”!

Nigeria- khi tội phạm lừa đảo… “lên mạng”!

Thực tế cho thấy, ở Việt Nam vấn nạn lừa đảo qua mạng Internet mới chỉ thật sự được chú ý từ hơn một thập niên trở lại đây mà thôi. Ấy thế nhưng, đối với các quốc gia phương Tây, người ta đã phải đối mặt với những kẻ lừa đảo trực tuyến ngay từ những ngày đầu khi mà Internet mới ra đời.
"Thánh" trộm

"Thánh" trộm

Nhiều tay móc túi (trộm cướp hoặc gian lận) vẫn núp sau mặt nạ người tử tế để che giấu hành vi phạm pháp của mình. Trong thế kỷ XX, châu Âu có một tay như thế ở thành phố Venice, Italy - đó là "tay trộm cắp lịch lãm" Vincenzo Pipino, được ví như anh hùng truyền thuyết tại quần đảo Anh Robin Hood lấy của người giàu phát cho người nghèo.
Vì sao Liên Xô từ bỏ tàu ngầm tốc độ cao?

Vì sao Liên Xô từ bỏ tàu ngầm tốc độ cao?

Tháng 12-1970, chiếc tàu ngầm hạt nhân thử nghiệm của Liên Xô thuộc Dự án 661 Anchar đã đạt tốc độ di chuyển tối đa khi lặn tới 44,7 hải lý/giờ, tương đương 82,78km/giờ.
Nước Anh trước nhiều trắc trở vì Brexit

Nước Anh trước nhiều trắc trở vì Brexit

Lại một lần nữa thời hạn đàm phán thỏa thuận để vương quốc Anh rời EU (gọi tắt là Brexit) phải lùi lại, điều gì khiến cho cuộc tình Anh - EU cứ mãi dùng dằng dường như không dứt như vậy?
Nigeria và nỗi ám ảnh khủng bố trường học

Nigeria và nỗi ám ảnh khủng bố trường học

Hàng trăm học sinh một trường chuyên nằm ở phía Tây Bắc bang Katsina, Nigeria hiện đang mất tích và bị nghi đã bị bắt cóc sau khi một nhóm vũ trang được trang bị súng AK-47 đột nhập vào trường. Nhiều người dân tin rằng những kẻ đứng đằng sau vụ việc là một toán cướp.
Hơn 20.000 vụ bắt giữ trong chuyên án toàn cầu của INTERPOL

Hơn 20.000 vụ bắt giữ trong chuyên án toàn cầu của INTERPOL

Nhằm ngăn chặn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng sử dụng công cụ viễn thông và quan hệ xã hội có xu hướng ngày càng gia tăng trên thế giới, Chuyên án "First Light" do Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế - INTERPOL điều phối được thiết lập triển khai trên phạm vi toàn cầu đấu tranh chống tội phạm sử dụng công cụ viễn thông và quan hệ xã hội để lừa đảo xuyên quốc gia.