- Sự cố đứt gãy quan hệ giữa New Style do anh làm giám đốc và Công ty Toàn Phương đã khiến bộ phim đầu tiên do anh sản xuất "Nơi tình yêu bắt đầu" bị dừng lại. Quả là tin không tốt lành. Có là quá thất vọng?
- Thất vọng. Nhưng không thể khác được. Sự việc diễn ra không như mong đợi của tôi. Thực sự mà nói, tôi dồn tâm huyết rất lớn cho dự án này. Nhưng cuối cùng thì nó đã gặp sự cố. Sự việc thì sẽ có pháp luật làm rõ thôi. Mới đây tòa xử nhưng tôi sẽ còn kháng án vì tôi thấy có nhiều điểm chưa hợp lý. Nếu như trong toàn bộ vụ việc, phải theo dõi từ đầu mọi người sẽ thấy rõ chứ như một số báo vừa rồi đưa tin tôi thua kiện 100 triệu là không đúng. Tôi đang làm việc với luật sư của mình để củng cố hồ sơ. Ai cố tình đưa sai thông tin về tôi, tôi sẽ kiện đến cùng.
- Vì anh thấy mình bị xúc phạm? Hay vì anh muốn chứng tỏ mình không hề sai?
- Sai hay đúng sẽ phải xét nhiều khía cạnh và các bên tố tụng cùng phải đứng ra để bảo vệ quyền lợi của mình. Tôi cũng không nói mình hay, mình giỏi hơn người ta. Nhưng tôi chỉ thấy rằng, dường như có những tờ báo cố tình đưa tin một chiều, không có thiện chí, gây bất lợi cho tôi. Sự thật, đây là một tranh chấp dân sự đơn thuần và nó không quá lớn trên mặt bằng các sự kiện pháp lý. Nhưng tôi là diễn viên nên tôi suốt ngày bị đưa lên báo như một người dính nhiều vào pháp luật. Chưa kể đưa thông tin rất bất lợi cho tôi, làm công chúng hiểu lầm rằng New Style của tôi hoạt động không nghiêm túc. Ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh một phần, còn ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của tôi nữa.
- Nhưng người ta cũng nói, suốt một năm qua nếu không có vụ kiện thì cái tên Việt Anh chẳng kèm với hoạt động nào đáng nói. Hình như scandal này cũng có lợi cho anh đấy chứ?
- Thật kinh khủng khi nghĩ tới điều đó. Suốt gần một năm tôi mệt mỏi đến phát điên, mà người ta vẫn có thể bóp méo sự việc theo hướng tiêu cực như thế. Scandal ư? Tôi cần để làm gì? Nổi tiếng ư? Nổi tiếng để làm gì?
- Để khỏi bị lãng quên!
- Làm nghệ sỹ cái sợ nhất không phải là bị lãng quên khi mình không xuất hiện, mà là xuất hiện quá nhiều nhưng không được ai chú ý, không ai muốn nhìn mình nữa. Còn nếu như có một khoảng lặng cần thiết trước khi bước vào một vai diễn mới, thì đó là khúc lùi cần thiết cho một con đường dài. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình bị lãng quên. Mà có lãng quên cũng không sao, tôi sẽ có những vai diễn khiến họ nhớ lại!
- Vụ kiện lấy đi của anh khá nhiều thời gian, tâm sức, tiền bạc. Và có khi nào anh đối mặt với một vấn đề là: ngôi sao túng tiền?
- Không phải ngôi sao mà ai cũng vậy, nếu không có công việc để kiếm tiền thì sẽ phải đối mặt với điều đó. Nhưng tôi chưa bao giờ coi đóng phim là công việc để kiếm tiền, nên việc không có vai diễn có thể làm mình hơi buồn về nghề, chứ không sợ túng tiền. Có thể nói, về tài chính, tôi không quá lo lắng. Mọi thứ đã ổn.
- "Nơi tình yêu bắt đầu" đến giờ có thể coi như là "nơi tình yêu kết thúc". Một kinh nghiệm quá lớn và quá đắt cho mơ ước làm nhà sản xuất phim?
- Kinh nghiệm quý. Nhưng không quá đắt. Thực ra mọi việc mới chỉ bắt đầu. Và những mất mát chưa phải quá lớn. Nó ở vào giai đoạn tôi khởi nghiệp, nên tôi vẫn có khả năng làm lại. Cái đó là quan trọng nhất.
- Nhưng nó có làm anh… chùn bước?
- Không! Nó cho tôi kinh nghiệm, rằng trước khi mình làm cái gì cũng cần phải lựa chọn thật kỹ đối tác. Không dễ mà có được một người bạn làm ăn tử tế đâu. Vì tiền người ta có thể làm tất cả mọi thứ, kể cả những thứ đáng sợ nhất. Tôi cũng rút ra được một điều, không nên nóng vội.
- Anh thừa nhận mình là… ngựa non háu đá?
- Tôi thấy sự khởi đầu nào cũng gian nan cả. Tôi có hơi vội, nhưng tôi đã kịp nhận ra và dừng lại. Sẽ có một khởi đầu khác tốt hơn. Và tôi sẽ làm tất cả những điều mà tôi mơ ước.
- Khi hoạn nạn, điều gì làm anh thấm thía nhất?
- Là nhận ra đâu là bạn, còn đâu là "bạn giả trang". Có thời gian tôi ngại ra đường, thích im lặng và ngồi suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện. Đúng là không điều gì là không thể xảy ra trong đời sống này. Nếu mình không mạnh mẽ, có thể mình đã nghĩ đến cái chết. Tôi thấy, một nghệ sỹ mà gặp hoạn nạn ở Việt
- Sau hoạn nạn, ai chìa tay ra với anh?
- Cũng không ít người. Có thể sắp tới tôi sẽ tham gia một vai diễn trong một phim về vùng tam giác vàng. Tôi sẽ đóng vai Công an. Tác giả nói viết vai diễn này cho tôi. Có thể coi đây là sự trở lại. Nhưng tôi cũng chưa dám chắc vì thời gian đóng phim dài mà bối cảnh quá xa, nếu không thu xếp được công việc thì tôi cũng buộc phải từ chối. Nhưng mong là có điều kiện tham gia phim này. Đấy, những cái chìa tay nó cụ thể, rõ ràng thế thôi.
- Còn những người từng "như hình với bóng" với anh. Thậm chí còn được đồn thổi như tình nhân, cụ thể là Lý Nhã Kỳ?
- À, cái này mới gọi là minh chứng về sự thật của tin đồn. Đến giờ hình như không ai đồn thổi về quan hệ của tôi và Lý Nhã Kỳ nữa. Sự thật nó nằm ở đó. Lâu lắm rồi tôi không gặp Kỳ. Có thể nói bộ phim "Nơi tình yêu bắt đầu" dừng lại thì tôi và Kỳ cũng không gặp nhau nữa. Hình như bây giờ cô ấy cũng chuyển hướng, ít đóng phim hơn thì phải. Lâu rồi cũng ít nghe tin tức của nhau.
- Anh vẫn nhất quyết nói, hai người không phải là tình nhân? Còn cuộn băng sex của hai người mà dư luận đồn thổi cũng chỉ là… cơn gió?
- Không có băng sex, cũng không có tình nhân nào ở đây cả. Nói ra những điều này vào lúc này, nào còn ý nghĩa gì đâu. Đừng hỏi nữa!
- Xin hỏi anh câu cuối: Chân dung của Việt Anh sau một năm thua thiệt như thế nào?
- Anh ta trầm tĩnh hơn, biết im lặng nhưng cũng dám đương đầu trước mọi thử thách. Có thể nói Việt Anh của hôm nay đã là một người đàn ông trưởng thành!
| Cú sốc mang tên "Nơi tình yêu bắt đầu" Tháng 11 năm 2009, bộ phim "Nơi tình yêu bắt đầu" dài 30 tập do Công ty New Style của Việt Anh phối hợp với Công ty Toàn Phương sản xuất bấm máy. Phim do Hồ Ngọc Xum đạo diễn, với dàn diễn viên khá ấn tượng: Việt Anh, Lý Nhã Kỳ, Đức Nhã, Vy Oanh, Duy Băng… Bộ phim có kịch bản khá éo le: Hơn hai chục năm trước, có những đứa bé bất hạnh không gia đình, không cha mẹ và một số trẻ em khuyết tật bị bỏ rơi… được yêu thương nuôi dưỡng tại cô nhi viện trong thành phố. Và họ đã từ nơi ấy vươn lên… Sinh Hy, bác sỹ trẻ đa tài, yêu nghề tại bệnh viện đa khoa (nhưng ít ai biết rằng anh là một đứa trẻ hở môi hàm ếch và đã được Operation Smile chữa trị). Quốc Minh, một luật sư năng động và cơ trí trong luật sư đoàn thành phố. Anh Trúc yêu đời với những ý tưởng và thiết kế độc đáo luôn chinh phục khách hàng khó tính… Vươn lên từ những bất hạnh trong đời để có được một vị trí tốt hiện nay là cả quá trình và nghị lực, với nhiều ước mơ và tham vọng hơn người bình thường, đôi khi nơi họ có một ít tự mãn, hiếu kỳ, thích mạo hiểm… Với uy tín trong công tác tổ chức sự kiện, Anh Trúc nhận được một hợp đồng lớn và cùng lúc phải nhận thêm một yêu cầu lạ từ một vị khách, thú vị và hiếu kỳ Quốc Minh và Sinh Hy nhận lời cùng tham dự. Không ngờ, khi phát hiện ra bản chất thật của sự việc có những rắc rối bên trong, cả 3 buộc phải đương đầu để tháo gỡ. Tình yêu, tình bạn, tình thân và cả những mâu thuẫn bắt đầu… Trong công việc luật sư, với sự nhiệt tình hơi thái quá, Quốc Minh vô tình gây nên biến cố đau lòng cho gia đình thân chủ. Nhưng nhờ sự giúp sức của Sinh Hy, cuối cùng vẫn giúp hàn gắn được những rạn nứt gia đình họ. Từ mâu thuẫn được hóa giải, cô Út, con gái thân chủ nảy sinh tình cảm với Quốc Minh. Nhưng, đó lại là một vết thương lòng cho Sinh Hy… Vô tình như định mệnh, Quốc Minh và Sinh Hy bắt gặp Monica (Bảo Khuyên) trong một tiệc event và từ cái nhìn đầu tiên cả 2 đều bị thu hút, cho đến khi chính họ phải tìm hiểu, làm quen và tìm cách tiếp cận. Và sự xuất hiện của Monica đã làm rối tung cuộc sống của tất cả… Monica luôn xuất hiện ở những nơi đình đám, hội hè và cũng với kiểu cách, ngoại hình xinh đẹp quyến rũ của mình cùng mối quan hệ phức tạp, vô tình Monica trở thành điểm ngắm của những đại gia. Cô cũng là mục tiêu theo đuổi của Hải Đăng, một chủ vũ trường thủ đoạn. Nhưng Monica cũng chính là nạn nhân bất hạnh của một bí mật được giấu kín nhiều năm giữa cô bảo dưỡng Nguyệt (Viện trưởng Bảo Việt) và một thanh niên làm công nhân đồn điền cao su (ông Ngôn). Vì đối phó với khó khăn của cô nhi viện đang trong tình trạng phải giải tỏa di dời nên Quốc Minh, Anh Trúc và Sinh Hy cùng viện trưởng đã phải tìm cách giải quyết, vô tình cả 3 là mối liên kết khơi lại bí mật xưa… Bí mật không phải bao giờ cũng nằm im vĩnh viễn. Nó sẽ trở dậy và càng phức tạp hơn sau 20 năm khi kẻ bất hạnh (Monica) tìm về và bằng mọi cách tìm hiểu về thân thế của đứa trẻ mồ côi tên Bảo Khuyên mất tích ngày xưa… Hành trình ấy vén lên bức màn quá khứ đầy mặc cảm tội lỗi vì tình yêu bấy lâu được giấu kín… Bộ phim quay được 5 tập thì xảy ra tranh chấp giữa New Style và Toàn Phương. Khi đến làm việc tại Công ty Toàn Phương, phía hai công ty đã xảy ra xô xát và tranh chấp đi đến việc họ thưa nhau tại tòa án. Sự việc vừa được đưa ra tòa sơ thẩm và tòa tuyên phía New Style phải thanh toán hợp đồng cho Toàn Phương số tiền lên tới 100 triệu. Tuy nhiên, phía Việt Anh cho rằng quyết định của tòa không thỏa đáng và anh sẽ tiếp tục kháng án. Và đồng thời, anh cũng đang làm việc với luật sư để kiện những tờ báo đưa tin sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín của anh. Có thể coi đây là cú sốc đầu đời với Việt Anh. Nhưng điều quan trọng là sau biến cố anh đã đứng vững và tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Có lẽ, điều khán giả mong chờ và quan tâm nhất không phải là anh thắng hay thua trong vụ kiện mà là những vai diễn mới, hấp dẫn hơn và thuyết phục hơn. |