- Thú thật khi nhận đề tài này, tôi nghĩ liền đến anh như là nhân vật đại diện giới diễn viên, bởi hơn ai hết, anh chính là người thấu hiểu giá trị của sự nổi tiếng khi có mẹ là cố nghệ sĩ tài danh Kim Ngọc, song anh vẫn lận đận tên tuổi cho đến một ngày bỗng dưng nổi tiếng từ “Tuyết nhiệt đới”, rồi “Bỗng dưng muốn khóc”, và sự mến mộ đó càng thêm gấp bội chỉ với một vai diễn nhỏ không lời thoại nhưng sâu sắc trong “Hot boy nổi loạn”. Cá nhân anh cảm nhận như thế nào về sự nổi tiếng và cuộc sống anh có thay đổi gì nhiều sau từng chặng đường nổi tiếng như vậy?
- Trong bộ phim Bỗng dưng muốn khóc, anh Vũ Ngọc Đãng đã khắc tên Hiếu Hiền trong lòng khán giả, Hiền được nhiều người biết đến và thương. Đã chọn con đường nghệ thuật - dù là diễn viên, ca sĩ… ai cũng muốn mình được nổi tiếng, bởi vì, làm nghề thì phải có những cái đó thì mình mới hiểu được giá trị thực sự của nghề.
Để có được như vậy thì người diễn viên phải bỏ ra nhiều công sức, chất xám vào nghề, phải luôn đặt mình vào hoàn cảnh “có thể hy sinh với nghề bất cứ lúc nào”. Nếu có một lúc nào đó khi Hiền đang diễn mà đột ngột nằm xuống và mất thì anh cũng sẽ nở nụ cười giống như mẹ anh vậy đó. Vì mình quá yêu nghề, mình không thể bỏ nghề cho dù vật đổi sao dời.
Thực sự Hiền chưa bao giờ tự nhận mình là người nổi tiếng. Với Hiền, Bỗng dưng muốn khóc là một cột mốc quan trọng. Trước đó, Hiền chỉ là một người đi tấu hài cùng mẹ hằng đêm ở các tụ điểm, lúc đó hầu như không ai - và ngay bản thân mình cũng vậy - không thể ngờ được có ngày hôm nay. Đôi khi mình đi diễn với mẹ mình cũng chạnh lòng không biết mình có chọn sai nghề hay không, sao thấy hơn 8 năm trời rồi mà vẫn chưa nhúc nhích, cục cựa gì hết. Đến phim Tuyết nhiệt đới cũng đã có một số khán giả yêu thích vai gã giang hồ lùn rồi. Từ đó làm bàn đạp cho mình trong Bỗng dưng muốn khóc, để sau đó đi tới đâu bà con cũng biết mặt, cũng thương mình như là con cháu trong gia đình.
- Tháng 12 năm ngoái, lúc đó tên tuổi của anh đang lên như diều gặp gió, vì sao anh lại chọn kết hôn không phải là vào lúc khác để dồn sức cho sự nghiệp như bao nghệ sĩ khác?
- Đám cưới vào thời điểm nào thì cũng như nhau thôi, dù đang ở đỉnh cao thì đó cũng là duyên phải tới. Với lại Hiếu Hiền cũng không phải lo lắng nhiều về việc mất đi một lượng fan hay bớt đi sự nổi tiếng chỉ vì mình có vợ, cách đó chỉ đúng với mấy kép đẹp như Bình Minh, Huy Khánh, Vĩnh Thụy… mà thôi. Khán giả thì lại thương Hiếu Hiền ở tính cách nhân vật chứ không phải ngoại hình, vì vậy khi họ thấy mình lập gia đình thì lại càng phải mừng cho mình chứ.
- Bây giờ ngôi sao đám cưới là người ta giấu kín lắm, thậm chí ra tận đảo hoang để kết hôn, nhưng đám cưới của anh thì gần như là trường hợp cá biệt. Anh mở rộng cửa cho giới truyền thông đến cùng chung vui.
- Không phải vậy đâu, Hiếu Hiền không hề mời nhà báo tới, mình tự biết mình không phải là ngôi sao nên không muốn làm rầm rộ, chỉ bình dị thôi. Nhưng tới khi mình đưa thiệp mời nghệ sĩ, đồng nghiệp thì vô tình tin đó tới tai mấy anh chị nhà báo.
Người nhiệt tình với Hiếu Hiền nhất là anh Tuấn bên Zing, anh ấy cho người này người kia biết và tới ngày đó báo chí họ kéo rần rần tới luôn. Hôm đám cưới, Hiền bất ngờ quá chừng, đâu mà nhiều quá trời anh chị nhà báo luôn, té ngửa ra mình giấu kín cách mấy rốt cuộc cũng trớt hướt hết.
Hiền không muốn làm đình đám, người thương mình thì không nói làm gì, chỉ sợ người ta không hiểu mình lại nói “mới tanh tanh hôi hôi thôi mà đám cưới đã tung hê lên mạng dữ vậy rồi”. Hiền cũng từng nghe những điều đó nên rất sợ mình giẫm vào vết đó. Nhưng mọi chuyện đến thì mình cũng chấp nhận thôi. Việc này không làm ảnh hưởng gì đến Hiếu Hiền cả.
- Dù có ngoại hình không bắt mắt, nhưng nghe nói anh cũng đào hoa nhờ được thừa hưởng duyên hài từ mẹ nên anh được nhiều cô thuộc dạng chân dài da trắng để mắt. Thế từ khi anh nổi tiếng, bà xã Thùy Liên có phải “bảo vệ” anh chặt hơn không? Từng có fan nữ nào tỏ tình với anh chưa? Bà xã anh có biết không?
- Cũng có chứ. Mới đầu bà xã không hiểu, cũng khó chịu, nhưng sau đó mình giải thích từ từ, ăn thua do mình mở rộng lòng mình ra cho bà xã hiểu mình không phải là người lung tung lang tang ngoài đường ngoài xá được. Cũng từng có một số khán giả cả nam lẫn nữ ái mộ mình quá nên chỉ muốn nghe giọng mình thôi là thấy vui rồi, họ gọi điện thoại cho Hiền. Hiền vừa alô cái là họ tắt, nhưng vô tình làm mình bị rối trong công việc. Bởi vậy nên Hiền đã đổi số điện thoại luôn rồi. Nhưng mà khán giả mình hay lắm nha, cuối cùng họ vẫn mò ra. Chắc Hiền còn phải đổi số điện thoại nhiều lần nữa.
- Tôi đọc khá nhiều bài viết về anh. Gần như mọi niềm vui nỗi buồn của anh đều phơi trọn trên mặt báo, ít khi thấy anh giữ lại niềm riêng cho mình, kể cả việc vợ anh mang thai con đầu lòng khi chỉ mới ba tháng, anh cũng không giấu niềm hân hoan khi chia sẻ với báo giới. Tôi không có ý phê phán gì anh trong chuyện này, nhưng đôi khi trong giới showbiz thực hư khó lường, cái gì úp úp mở mở lại giúp nghệ sĩ “thọ” lâu hơn bởi sự hiếu kỳ của khán giả. Anh thấy đấy, nhiều nữ minh tinh nước ngoài bụng to vượt mặt nhưng họ cứ một mực phủ nhận mình có bầu.
- Những cái đó là “chiêu” của các ngôi sao, còn Hiếu Hiền không phải là sao nên không cần làm “chiêu”. Vậy thôi.
- Có khi nào anh cảm thấy mệt mỏi từ chính sự nổi tiếng của mình?
- Hiền thấy chẳng có gì mệt mỏi cả. Quan trọng là cách sống của mình thôi, làm sao để mọi người thấy mình không phải là một ngôi sao nổi tiếng chỉ ở trên phim ảnh, sân khấu; mình càng giản dị, gần gũi bao nhiêu thì khán giả càng thương mình bấy nhiêu. Cái mất lớn nhất của Hiếu Hiền đến giờ phút này là khi mình đang ở đỉnh cao thì mẹ mình mất.
- Cảm ơn Hiếu Hiền, chúc anh luôn hạnh phúc