Từ thị trấn Nông trường…
Chiều tháng 5, nắng chói chang như hắt lửa lên đỉnh đồi A1. Mặc cái khắc nghiệt của thời tiết, cựu chiến binh (CCB) Hoàng Thương (85 tuổi) ở Phong Điền, Thừa Thiên - Huế nghẹn ngào ngồi lặng hàng giờ giữa ngôi mộ 4 liệt sĩ vô danh – những người đã hy sinh vào ngày cuối cùng của cuộc chiến. Ông Thương nguyên là chiến sĩ trong đại đoàn công pháo 304 tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Hơn 10 năm nay, cứ đến ngày 7/5 ông lại lên thăm chiến trường xưa và những đồng đội cũ đang sống ở Điện Biên Phủ. Ông Thương cũng như bao CCB khi lên với thung lũng “Mường Trời” đều rất mừng vui khi chứng kiến mảnh đất này thay da đổi thịt từng ngày. 60 năm là 21.900 ngày, hồi tưởng về những năm tháng ấy, CCB Hoàng Thương lại nghẹn ngào…
Tháng 3/1958, thực hiện sự chỉ đạo của Bác Hồ và Trung ương Đảng, từ Thanh Hoá, sư đoàn 316 (trước đó là đại đoàn 316) hành quân ngược trở lại Tây Bắc tham gia xây dựng và bảo vệ Điện Biên Phủ. Trung đoàn 176 chuyển thành Nông trường Điện Biên, Trung đoàn 174 lấy cơ quan trung đoàn bộ, khối trực thuộc và tiểu đoàn 255 tổ chức thành Công trường 42 chuyên sản xuất vật liệu xây dựng; trung đoàn 98 lấy cơ quan trung đoàn bộ, tiểu đoàn 938 cùng một số đơn vị khác của hai sư đoàn 312 và 320 tham gia nâng cấp quốc lộ 6 và 279… Để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, Điện Biên Phủ đã tổ chức tiếp nhận hơn 1.300 người là vợ, con, gia đình cán bộ, chiến sĩ, nam nữ TNXP lên xây dựng kinh tế cùng bộ đội. Đúng sinh nhật Bác, ngày 19/5/1958, lần đầu tiên đồng bào các dân tộc Tây Bắc nhìn thấy “con trâu sắt” xới lên những đường cày thẳng tắp trên cánh đồng Mường Thanh thẳng cánh cò bay.
CCB Phạm Bá Miều nguyên chiến sĩ đại đội 76, tiểu đoàn 938, trung đoàn 98, sư đoàn 316, hiện đang ở tổ 17, phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ kể lại, hồi đó để góp phần xây dựng căn cứ hậu phương chiến lược của Tây Bắc, sư đoàn đã cử 300 cán bộ cùng chính quyền và nhân dân địa phương, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị. Ông Miều cùng 4 đảng viên khác được lệnh vào Mường Tè… Kết quả một năm tham gia xây dựng cơ sở, cán bộ chiến sĩ sư đoàn 316 cùng các địa phương trong tỉnh xây dựng được hàng chục cơ sở Đảng, kết nạp hàng trăm đảng viên, các tổ chức quần chúng hoạt động ngày càng có hiệu quả. Các tổ đổi công, hợp tác xã ra đời, không khí lao động ở khắp các bản làng đều sôi nổi…
…Đến TP Điện Biên Phủ hôm nay
Từ trên nền chiến trường cũ, sau 6 thập kỷ một thành phố đã được dựng xây và tiến những bước dài, xứng đáng là cánh chim đầu đàn của thủ phủ đại ngàn Tây Bắc và mục tiêu để TP Điện Biên Phủ trở thành đô thị loại II vào năm 2015 đã nằm trong tầm tay.
Một trong những điển hình về sự năng động trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo là phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ. Cách đây 5 năm, Noong Bua là một phường xa xôi, hẻo lánh và cũng nghèo khó nhất của thành phố, nhưng hiện tại nơi đây hình thành một khu đô thị hiện đại. Các khối phố, khu dân cư tập trung được xây dựng men theo bờ kênh Nậm Rốm với quy mô hơn 1.500 hộ dân, trong đó có hơn 1.000 hộ dân thuộc diện di dân thủy điện Sơn La và Lai Châu chuyển đến. Noong Bua đã và đang trở thành điểm nhấn trong phát triển kinh tế của thành phố, trọng tâm là kinh doanh dịch vụ, sản xuất vật liệu xây dựng và các nghề thủ công truyền thống.
Ông Lò Văn Muôn là dân di cư từ Mường Lay về Noong Bua vui mừng cho biết: "Gia đình tôi trước đây chỉ biết làm nương, làm rẫy, không đói trong lúc giáp hạt đã là hạnh phúc. Cứ sống trong tâm lý “ở tạm” đó 15 năm trời… Nhưng chuyển về nơi ở mới, được chính quyền hỗ trợ cho vay vốn, các cháu được đi học nghề, tạo dựng công ăn việc làm, vợ tôi bán hàng tạp hóa tại nhà nên thu nhập ổn định”.
Ông Nguyễn Huy Dự, Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ cho biết, 10 năm trở lại đây tăng trưởng kinh tế bình quân của thành phố đạt trung bình gần 10%, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,8%. Công sở, bệnh viện, trường học, các công trình văn hóa thể thao, hệ thống trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng phát triển nhanh chóng, ngày càng khang trang. Lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển tiến bộ về nhiều mặt, thành phố hiện có 35 trường học, trong đó 45% số trường đạt chuẩn quốc gia; 9/9 phường xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.
Được biết, trong nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ thành phố, mục tiêu phấn đấu từ nay đến năm 2020, TP Điện Biên Phủ sẽ thực hiện đề án quy hoạch tổng thể về xây dựng cơ sở hạ tầng với 20 hạng mục lớn, trên diện tích gần 14.500ha, quy mô dân số khoảng 70.000 người. Cả bốn phía không gian thành phố sẽ được mở rộng, đặc biệt là Khu công nghiệp Đông Nam với diện tích 70ha; bao gồm 1 phần đất của Tà Lèng, Noong Bua, Bản Khá, Pom Loi. Công viên sông Nậm Rốm, Khu đô thị Hoàng Anh, Him Lam đang được xây dựng cùng với một khu công nghiệp sẽ tận dụng địa hình tự nhiên, tổ chức theo nhóm sản xuất hàng hoá hiện đại và bền vững… hứa hẹn đem lại sức bật mới cho thành phố.
Cùng với TP Điện Biên Phủ, 9 đơn vị hành chính khác (Điện Biên, Điện Biên Đông, Tuần Giáo, Mường Ảng, Tủa Chùa, Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Lay, Mường Chà) cũng đã và đang từng bước phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, tạo ra thế và lực mới trên con đường dựng xây và phát triển. Những năm gần đây, kinh tế tỉnh Điện Biên phát triển ổn định và đạt được tốc độ tăng trưởng trung bình đạt 8,5-9%/năm, GDP bình quân năm 2013 ước đạt 20,4 triệu đồng/người. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng sản xuất nông - lâm nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo năm 2013 còn 35,06%. Năm 2013 có trên 365 ngàn lượt du khách trong đó có hơn 60 ngàn du khách quốc tế đã đến với Điện Biên Phủ, cho thấy nơi đây đang là một địa chỉ đỏ hấp dẫn du khách…
Chia sẻ về những thành tựu của Đảng bộ và chính quyền Điện Biên, bà Lò Mai Trinh, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cho biết: “Chúng tôi đã và đang thực hiện tốt lời căn dặn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi lên thăm đồng bào Điện Biên, là phải đem tinh thần của chiến thắng Điện Biên Phủ vào công cuộc xây dựng tỉnh Điện Biên giàu mạnh; phải làm sao để mỗi làng, bản, công trường, nhà máy, đơn vị đều có tinh thần của chiến thắng Điện Biên Phủ...”.
| 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc Điện Biên đã được Đảng, Nhà nước trao tặng các phần thưởng và danh hiệu cao quý: 1 Huân chương Sao Vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng nhất và hạng nhì, nhiều Huân chương Lao động các loại... |