Phim chiếu rạp: Bữa tiệc nhiều sắc màu
Nếu bỏ qua những phim hài, nhảm thậm chí bị liệt vào dạng “thảm họa” của điện ảnh, số lượng các tác phẩm gây sự chú ý về mặt chuyên môn lẫn người xem rải rạp suốt trong năm có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mới nhất và được trông chờ nhiều trước khi ra rạp phải kể đến “Mùa hè lạnh” của đạo diễn Ngô Quang Hải.
Là tên tuổi được biết đến nhiều của điện ảnh Việt trong những năm gần đây, đặc biệt gắn bó với không ít tác phẩm điện ảnh được đánh giá cao từ người trong nghề, “thương hiệu” Ngô Quang Hải cùng dự án phim được chuẩn bị trong thời gian dài với tuyên bố đến gần với khán giả hơn, sự xuất hiện của các gương mặt người đẹp mới nổi hoặc ít nhiều dính vào thị phi trước đó đã gây không ít sự tò mò.
Trước khi công chiếu, khán giả cũng được cung cấp “đủ no” các thông tin bên lề: từ chuyện lận đận dự án, những khó khăn đầy... thương cảm nơi hậu trường về cơ sở vật chất, về sức khỏe đạo diễn, vượt khó, hy sinh của diễn viên cũng như những hứa hẹn đầy tính hấp dẫn.
Thế nên, cũng không khó hiểu khi phim chậm ra rạp so với kế hoạch được thông tin trước đó, nhiều phóng viên viết mảng văn hóa “sôi sùng sục” truy tìm nguyên nhân, đoán già đoán non phim bị cắt xén, thậm chí bị hội đồng duyệt phim không ủng hộ vì có nhiều cảnh nóng... Để rồi, sau ngày rình rang ra rạp, “Mùa hè lạnh” tiếp tục bị “mổ xẻ”, khen có khen nhưng chê cũng chê tơi tả.
Có phận số từa tựa “Mùa hè lạnh” là “Lời nguyền huyết ngải” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và “Lấy chồng người ta” của đạo diễn Lưu Huỳnh. Gần như bị mặc định là đạo diễn làm phim kén khán giả sau khi tác phẩm điện ảnh “Chơi vơi” ra mắt khán giả năm 2011, Bùi Thạc Chuyên mang đến “Lời nguyền huyết ngải” với tiêu chí: gần gũi và dễ xem với đại đa số công chúng hơn.
Yếu tố kinh dị, sự tham gia của các gương mặt diễn viên giỏi nghề như Nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, Như Quỳnh, nội dung phim có vẻ ly kỳ được úp úp mở mở trước đó tạo lực hút khán giả đến rạp móc tiền mua vé. Trong khi đó, “Lấy chồng người ta” của đạo diễn Lưu Huỳnh cũng tạo nên cơn sốt ngay từ khi dự án mới bắt đầu khởi động.
Sự bảo đảm về mặt “thương hiệu”: đạo diễn của “Áo lụa Hà Đông” luôn được trông chờ mỗi khi tái xuất, những cảnh nóng được phát tán trước khi ra rạp, độ “hot” của tên tuổi diễn viên, hành trình rình rang đưa phim ra nước ngoài tham dự Liên hoan phim Toronto... đã giúp “Lấy chồng người ta” có những chỗ đứng nhất định từ trước khi được công chiếu. Tất nhiên, mong mỏi lắm, kỳ vọng nhiều, song kết quả không như trí tưởng tượng được chắp cánh bởi sự quảng bá trước đó đã khiến dư luận có phần nghiêm khắc thái quá khi phim “ra lò”. Một tác phẩm điện ảnh nghệ thuật khiến khán giả hài lòng trọn vẹn sau khi ra về vẫn là khoảng trống còn bỏ ngỏ.
Dán nhãn phim thương mại ngay từ những ngày đầu sản xuất, duy trì thành công đều đều với “Scandal” và “Thiên mệnh anh hùng”, đạo diễn trẻ Victor Vũ đã làm được điều mà nhiều đạo diễn đàn anh chưa làm được: kéo khán giả đến rạp, vui vẻ mua vé, hài lòng và... vui vẻ ra về.
Khai thác vấn đề xã hội quan tâm: những mảng màu sáng tối nơi hậu trường showbiz Việt, “Scandal” không phải là tác phẩm điện ảnh thành công nổi bật về các phương diện trong năm nhưng công bằng mà nói, yếu tố dễ xem, dễ hiểu, dàn diễn viên trẻ đẹp cùng quan niệm về phim thương mại giúp “Scandal” ít nhiều tránh được những cái nhìn khắt khe sau khi trình chiếu.
Với phim cổ trang “Thiên mệnh anh hùng”, sau thế mạnh về vốn đầu tư (theo công bố là 25 tỷ đồng), uy tín của đạo diễn được khẳng định qua các tác phẩm trước đó, những dư âm hài lòng từ phía người xem sau khi phim công chiếu giúp Victor Vũ tiếp tục “ghi điểm” trong mắt công chúng lẫn nhà sản xuất.
Lấy ý tưởng từ tiểu thuyết “Bức huyết thư” của nhà văn Công an Bùi Anh Tấn, lấy vụ án oan khuất Lệ Chi Viên trong lịch sử làm cái cớ để phát triển câu chuyện, “Thiên mệnh anh hùng” cho người xem được “mãn nhãn” với những cảnh quay tráng lệ, các pha võ thuật đẹp mắt, dẫu rằng người hay xem phim cổ trang, kiếm hiệp Trung Quốc vẫn thấy đâu đó nét quen quen.
Đặc biệt, qua các góc quay của “Thiên mệnh anh hùng”, thiên nhiên, đất nước Việt
Phim truyền hình: Nhiều vẫn... thiếu
Chưa hẳn hết thời phim nước ngoài tràn ngập các kênh truyền hình Việt nhưng có lẽ chưa bao giờ phim truyền hình Việt
Đời sống xã hội được phản ánh đa chiều với nhiều đề tài, nhiều đối tượng, từ nông thôn đến thành thị. Sau cơn sốt Việt hóa kịch bản phim nước ngoài, nhiều bộ phim ra đời được chuyển thể từ tác phẩm văn học được đánh giá khá cao, phát trên đài truyền hình nhiều địa phương, truyền hình cáp: các phim chuyển thể từ tác phẩm văn học đậm chất Nam Bộ của Hồ Biểu Chánh...
Phim Việt được ưu ái hơn. Nhiều khung giờ vàng được các nhà đài ưu tiên dành cho phim Việt, chọn lựa phim phát sóng hướng đến phục vụ từng “khu vực” khán giả nhất định giúp khán giả dễ dàng “đổi món” mà vẫn tìm xem được các bộ phim đúng “gu” yêu thích.
Tại lễ ra mắt khung giờ phim Việt trên kênh VTV9, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh, ông Lâm Văn Tư cũng từng chia sẻ rằng đây là kênh truyền hình hướng đến đối tượng người xem là khán giả khu vực Nam Bộ nên cố gắng để có những màu sắc riêng.
Nếu phim nhiều chất chính luận thì tìm kênh VTV1. VTV3 nhiều tính giải trí hơn. VTV6 trẻ trung hơn. Đã có cả một kênh Thuần Việt dành cho khán giả yêu mến phim Việt. Với các đài truyền hình địa phương, các kênh truyền hình cáp, để chủ động trong lượng phim Việt phát sóng đủ theo quy định đã liên kết với các nhà sản xuất.
Mặc dù chịu áp lực về mặt thời gian, kinh phí, số lượng song, cũng không khó để nhận thấy, ngoại trừ một số phim hài nhạt, bị phản ứng, hầu hết các bộ phim có chất lượng đều đều như nhau.
Số lượng phim nhận được sự hưởng ứng tích cực từ dư luận, được đánh giá cao vẫn không nhiều. Gần đây nhất có “Hai phía chân trời”, bộ phim được nhận định là đã chạm vào ngõ sâu tâm hồn của những người con xa xứ thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả màn ảnh nhỏ thông qua kênh VTV1.
Trên VTV9, hàng loạt phim truyền hình do Sóng Vàng độc quyền sản xuất được cho là tương đối “sạch sẽ”, nhẹ nhàng: Trái tim hoa hồng, Hạnh phúc muộn màng, Khi yêu đừng nói chia tay... Nhưng, cũng có một nghịch lý là không phải cứ phim được khen thì nhiều quảng cáo, nhiều doanh thu và không phải nhà sản xuất nào dám “liều” đầu tư vốn lớn, ê kíp làm phim nào cũng dám “liều” để dấn thân.
Còn nhớ, thời điểm “Hai phía chân trời” chưa lên sóng đã có không ít nghi ngại cho một bộ phim tiền tỷ có thể không như ý. Ngay Giám đốc VFC, đạo diễn Đỗ Thanh Hải cũng phải thốt lên rằng: Làm bộ phim này chúng tôi thấy mình liều... Dẫu rằng, ê kíp làm phim có nhiều gương mặt “có nghề”, giàu tâm huyết, chịu hy sinh và không ngại khó ngại khổ.
Có lẽ, khi sự an toàn về nhiều mặt, đặc biệt là về mặt doanh thu còn được các nhà sản xuất lựa chọn như một giải pháp mặc định thì những cuộc bứt phá ngoạn mục cho phim truyền hình nói riêng, điện ảnh Việt nói chung thật khó thành sự thật