Nội dung xuyên suốt là câu chuyện thời hậu chiến. Bà Minh (nghệ sĩ Thúy Phương) một nữ thanh niên xung phong trở về từ chiến tranh, “32 tuổi, da vàng bủng vì sốt rét” không kiếm nổi một tấm chồng, khát khao có được mái ấm gia đình nhưng bị khước từ.
Sống trong cô đơn, bà chỉ có một ước mong duy nhất có một đứa con. Bước qua định kiến, bà khao khát có một đứa con để bầu bạn. Một ngày nọ, bà xin người lái xe đường dài một sinh linh nhưng sau đó phải bỏ quê hương bản xứ mà đi vì tội chửa hoang… Những con người như thế đã thành hình ảnh của “xóm không chồng”…
Câu chuyện của “Đi tìm điều không mất” vẫn đầy tính nhân văn, vẫn còn nguyên giá trị, và nó khắc hoạ nỗi niềm người phụ nữ để xã hội hiểu hơn, thông cảm hơn với những người “mong chỉ một lần được làm mẹ”, những người đại diện cho hình ảnh “xóm không chồng”