Tác giả Nguyễn Hữu Châu, con trai của luật sư Nguyễn Hữu Thọ cũng cho biết, đây là một trong những tập sách đầy đủ nhất về cuộc đời luật sư, là “tài sản” cho lớp cháu con nhưng cũng là sự tri ân với tất cả những con người, địa phương đã từng cưu mang, thậm chí không tiếc máu xương đã bao bọc, yêu thương, bảo vệ, giúp đỡ luật sư trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đặc biệt là những năm tháng hoạt động trong lòng địch, sống trong kìm kẹp, lao tù, sự quản thúc của kẻ thù...
Lật giở những trang sách còn thơm mùi giấy mới, ông Nguyễn Hữu Châu chia sẻ với chúng tôi: Để có cuốn sách đầy đặn như hiện tại, ông đã phải kỳ công chuẩn bị đến hơn 10 năm. Thực ra, lúc cha còn sinh thời, ông đã có ý kiến đề nghị viết về cuộc đời, sự nghiệp của cha để cho con cháu sau này nhưng luật sư không đồng ý.
Ông bảo mục tiêu suốt đời ông phấn đấu chưa hoàn thành nên không cho viết. Những tư liệu về người cha đáng kính được lưu lại nhưng chưa công bố cũng như những người từng tham gia hoạt động hoặc giúp đỡ cha nay đã già, một số người đã mất, trong đó có rất nhiều người ông Châu đã may mắn được tiếp xúc. Nay ông Châu cũng đã ngoài 70, sợ rằng nếu không viết sẽ không lưu lại được...
Trong khuôn khổ cuốn sách “Luật sư Nguyễn Hữu Thọ - hành trình yêu nước”, ngoài các tư liệu khá đầy đặn, trong đó có những tư liệu mới về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của người trí thức yêu nước tiêu biểu của dân tộc, tác giả Nguyễn Hữu Châu còn đề cập đến rất nhiều con người hữu danh hoặc chỉ là quần chúng nhưng như cách gọi của chính tác giả là “ân nhân” từ Nam đến Bắc đã giúp đỡ luật sư, đặc biệt là trong những năm tháng lao tù, bị quản thúc cho đến khi được tự do, tiếp tục trở lại con đường đấu tranh cách mạng ông đã chọn...
Theo kế hoạch, “Luật sư Nguyễn Hữu Thọ - hành trình yêu nước” chính thức ra mắt bạn đọc vào ngày 13/11 tại TP HCM. Là một trong những tập sách được tuyển chọn vào “Tủ sách cánh cửa mở rộng” của Nhà Xuất bản Trẻ, sách được xuất bản lần đầu với khối lượng 2.000 bản, được phát hành rộng rãi trên toàn quốc với giá 120.000 đồng/cuốn