Trước hết, phải sòng phẳng nhìn nhận rằng 90 phút bày trận ở Kobe, Nhật Bản đã không chơi hết sức. Chỉ cần có chút hiểu biết về bóng đá là cũng có thể nhận biết ngay điều này. Xét về mặt chuyên môn, Nhật Bản duy trì một nhịp điệu tấn công đều đều, chỉ thi thoảng lắm mới bứt tốc, tạo bất ngờ. Và trong cái lần bứt tốc đầu tiên như thế, họ đã có ngay 1 bàn thắng.
Xét về mặt tâm lý, cầu thủ Nhật thi đấu trong một trạng thái thong dong, thậm chí khi sự thong dong tiệm cận đến biên giới của sự chủ quan thì hệ thống phòng ngự Nhật đã 2 lần mắc những sai số chết người. May cho họ là trong cả hai lần này, những pha dứt điểm của Công Vinh và Trọng Hoàng bên phía ĐTVN đều không được chuyển hóa thành bàn thắng.
Với một đối phương như vậy, không bất ngờ khi cầu thủ chúng ta đã chơi bóng tự tin. Từ hàng phòng ngự lên đến trung tuyến, lên cả hàng tiền đạo, gần như tất cả các vị trí đều không ngại cầm bóng, đi bóng, cho dù hiệu quả của những pha đi bóng không thật cao.
Cũng không bất ngờ khi có những thời điểm các cầu thủ áo đỏ (màu áo ĐTVN), bủa vây, đánh chiếm không gian trên phần sân Nhật Bản một cách có tổ chức. Ở một trận đấu mà đối phương không chơi hết sức, còn chúng ta thì tự tin trong cái quĩ đạo “không hết sức” của đối phương, liệu có điểm sáng khách quan nào hay một bài học hữu hiệu nào được rút tỉa hay không?
Nếu như phải nói về một “điểm sáng khách quan” thì đấy có lẽ chính là cách dụng binh của thuyền trưởng Falko Goetz. Để cho các học trò xuất phát với đội hình 4-5-1 nghiêng về phòng thủ, nhưng đến nửa cuối hiệp 2, ông Goetz đã thực hiện một loạt những thay đổi trên hệ thống tấn công, từ việc đưa Ngọc Thanh vào đá cắm, đến việc đưa Đình Tùng, Quang Hải vào làm nhiệm vụ “gây rối”.
Cùng với sự thay đổi con người, đội hình Việt Nam được đẩy lên cao hơn, và cùng lúc đó những dấu hiệu tích cực trong tấn công đã dần dần lộ phát. Điều này cho thấy ông Goetz rất biết “đọc” trận đấu, và rất biết thay đổi con người một cách phù hợp, thậm chí là táo bạo, chứ không “cứng” như ông Alfred Riedl ngày xưa. Một điểm sáng khác chính là sự ra mắt coi được của Công Huy - tiền vệ lần đầu tiên khoác lên vai màu áo đội tuyển.
Công Huy chơi không quá nhiệt, cũng không quá nổi bật, nhưng trong lần ra mắt của mình, phải đối đầu với một đối thủ sừng sững mà chơi bình tĩnh được như thế cũng là ổn lắm rồi. Và cái ổn của cá nhân Công Huy cũng đồng thời chứng tỏ cái ổn của ông Goetz trong vấn đề làm tâm lý cầu thủ. Rõ ràng, ông đã tạo cho họ một niềm tin vào chính đôi chân của mình.
Bây giờ trở lại với câu hỏi, rốt cuộc thì chuyến sang Nhật này BĐVN học được gì? Theo chúng tôi, cái học được không nằm nhiều ở trận Việt Nam – Nhật Bản, mà lại nằm ở cuộc gặp gỡ giữa PCT VFF Phạm Ngọc Viễn và TTK VFF Trần Quốc Tuấn với những nhân vật điều hành J.League - giải chuyên nghiệp Nhật Bản. Cuộc gặp gỡ mà như mô tả của ông Viễn sau đó thì “ở J.League người ta kiếm tiền qua bóng đá giỏi thật”.
Ông Viễn nói thêm là với những gì học hỏi được từ cách kiềm tiền, kêu gọi tài trợ ở J.League chắc chắn ông sẽ có những tư vấn bổ ích cho VPF trong quá trình điều hành V.League sau này.
Một chuyến đi với một trận đấu và một cuộc gặp gỡ mang tính “học hỏi cao” - với chúng ta như thế cũng có “lãi” rồi!
| HLV Falko Goetz không ngại lịch thi đấu SEA Games Ngay sau khi cùng ĐTVN trở về từ Nhật Bản, HLV Falko Goetz đã bắt tay vào việc huấn luyện ĐT U.23 Việt Nam, chuẩn bị cho VFF Cup và SEA Games thời gian tới. Hôm qua, trong cuộc trao đổi riêng với chúng tôi, ông Goetz cho biết là ông rất tiếc nuối khi tiền đạo được bổ sung ở ĐT U.21 Hà Minh Tuấn đã bất ngờ bị chấn thương, khiến cơ hội dự SEA Games gần như đóng lại. Tuy nhiên, ngoại trừ trường hợp Hà Minh Tuấn, phần còn lại của U.23 Việt Nam vẫn đang chạy tốt, và ông Goetz tin tưởng rằng sau khi kết thúc VFF Cup, U.23 Việt Nam sẽ đạt được điểm rơi cao nhất của mình. Riêng về thông tin môn bóng đá SEA Games sẽ bắt đầu từ ngày 3/11 (thay vì ngày 7/11 như trước đây), ông Goetz nói rằng đấy cũng không phải là vấn đề lớn của ĐT U.23 Việt Nam, vì theo ông một đội bóng tốt phải là đội bóng biết thích nghi với mọi hoàn cảnh và mọi sự thay đổi, dù đấy có là những sự thay đổi khiến tất cả bất ngờ. (Ngọc Anh) |