Gia đình đầu tiên được tặng quà là gia đình anh Phan Văn Hường, Trưởng Công an xã Hương Xuân (Hương Khê). Ngôi nhà anh còn xiêu vẹo, hai con nhỏ dại, vợ lại ốm đau lâu, nhưng nhiều năm qua người cán bộ Công an xã này luôn vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Gia đình thứ hai được tặng quà là gia đình anh Phạm Khánh Toàn, Công an viên xã Hương Minh (Vũ Quang). Anh vừa bị mất sau cơn bạo bệnh, để lại mẹ già 85 tuổi, người vợ trẻ và hai đứa con thơ. Nhận gói quà Tết ấm áp tình xuân, cụ Nguyễn Thị Toan - thân mẫu anh Toàn xúc động không nói nên lời.
Được biết, Tết Nguyên đán năm nay cùng với sự hỗ trợ của Báo CAND và đơn vị tài trợ, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định dành tặng 55 suất quà cho cán bộ Công an xã và thân nhân của họ. Đây hầu hết là những trường hợp có hoàn cảnh rất khó khăn, cần sự động viên giúp đỡ...
Đại diện Báo CAND và Công an tỉnh Hà Tĩnh trao quà Tết tại huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh.
Sự quan tâm, động viên kịp thời
Tiếp tục hành trình trao quà Tết cho những trường hợp đặc biệt khó khăn, sáng 4-2 Đoàn công tác xã hội từ thiện của Báo CAND cùng lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh đã dừng chân tại gia đình chị Nguyễn Thị Hoa, trú tại đường Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh. Cách đây chưa đầy 2 tháng, người chồng và cũng là người trụ cột trong gia đình chị, anh Nguyễn Đình Trung - nguyên cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã qua đời vì căn bệnh nan y.
Đón nhận túi quà Tết của Báo CAND, Công an tỉnh Hà Tĩnh từ tay Đại tá Trần Công Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh, chị Hoa cảm động nói: Sự có mặt của đoàn công tác đến với gia đình trong những ngày này là niềm động viên lớn với mẹ con chị.
Chia tay gia đình chị Hoa, đoàn công tác tìm tới gia đình anh Võ Tá Hoàng, cán bộ Công an xã Thạch Hà. Mặc dù đã được Đại tá Trần Công Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh kể về hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà gia đình anh Hoàng đang gặp phải, song vừa bước vào căn nhà xập xệ nơi anh đang ở, ai nấy đều lặng đi khi nhìn thấy cậu con trai đầu của anh 12 tuổi, hình dáng không bình thường, miệng nói liên hồi những câu vô nghĩa. Em trai cháu chân tay co quắp, mọi hoạt động đều không tự điều khiển được…
"Do mắc phải chứng bệnh hiểm nghèo như vậy nên hai cháu không thể đến trường học như chúng bạn cùng lứa được…" - anh Hoàng nói trong nước mắt. Nhận quà Tết của Báo CAND, Công ty cổ phần N.V.T TP HCM và Công an tỉnh trao tặng, anh Hoàng rất xúc động.
Đến thăm gia đình chị Hồ Thị Liên, cán bộ Công an Hà Tĩnh, đoàn công tác cũng không cầm được nước mắt. Năm 2007, chị bị tai biến mạch máu não nên phải nằm nhà điều trị. Một thời gian sau, chồng chị là anh Võ Văn Minh cũng phải nhập viện điều trị vì chứng bệnh ung thư quái ác. Với khách, chị Liên phải giơ những ngón tay lên ra hiệu thay lời nói.
Quà Tết của Báo CAND và Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đến được nhiều địa bàn trong tỉnh. Đây là sự chăm sóc động viên đầy ý nghĩa đối với nhiều gia đình khó khăn, để mọi nhà đều có Tết