Cũng như ở Gia Lai và Kon Tum, Báo CAND phối hợp cùng Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam đã trao 300 phần quà, mỗi suất trị giá 200 ngàn đồng và 30 triệu đồng tiền mặt cho những trường hợp gia đình đặc biệt khó khăn. Tổng quà tết tặng cho đồng bào nghèo tại 3 tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk là 270 triệu đồng.
Đường về buôn D'Răng Phôk, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk mùa này đầy gió và bụi ngút ngàn. Vượt rừng Buôn Đôn từ sáng sớm, Đại tá Y Thoal H'Mook - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác của Báo CAND, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam và Công an huyện Buôn Đôn tất bật về buôn cho đúng hẹn với bà con nơi đây.
Từ đầu làng đến cổng nhà văn hóa cộng đồng buôn D'Răng Phôk hôm nay thật nhộn nhịp, từng đoàn người kéo nhau về rất sớm để nhận quà tết của Báo CAND. Bà Y Chrôn, buôn Krông rất hạnh phúc khi đến nhận quà và thổ lộ: "Được thông báo nhận quà tết của Báo CAND, cả gia đình sung sướng chờ đợi từ mấy ngày nay". Còn Y Năng thì mang túi quà nặng trĩu trên vai, sung sướng kể: "Nhà mình chỉ có ché rượu cần, nay được nhận quà Tết của Báo CAND, có thêm gạo, dầu ăn, đường, bột ngọt… Tết này cả nhà được no ấm hơn".
Ama Lại, Trưởng buôn D'Răng Phôk thay mặt bà con đồng bào nghèo bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Báo CAND, nhà hảo tâm, Công an huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk đã dành những tình cảm tốt đẹp cho bà con dân làng mình. Anh Y Thiêu - Phó Chủ tịch UBND xã Krông Na không giấu được cảm xúc: "Mình cũng được vui lây trong niềm vui của tất cả bà con nghèo buôn D'Răng Phôk được nhận quà hôm nay".
Anh Y Đeng - Trưởng Công an xã Krông Na cho biết, từ bao đời nay dân làng ở đây luôn trọn một lòng theo Đảng, cách mạng. Tuy ở buôn có nhiều thành phần dân tộc sinh sống như Êđê, M’Nông, Lào… nhưng tình hình an ninh trật tự ở địa bàn luôn được đảm bảo ổn định, cuộc sống của bà con từng bước đổi thay. Những năm gần đây, nhờ Nhà nước đầu tư thủy lợi đưa nước chạy về cho cánh đồng buôn D'Răng Phôk thêm tươi tốt. Có thêm mùa lúa tốt, bà con trong buôn không đói nữa. Tết, nhà nào cũng ủ được rượu cần. Đến thăm từng gia đình bà con dân tộc thiểu số ở đây nhà nào cũng treo ảnh Bác Hồ, khắc ghi những lời dạy đoàn kết của Bác. Bà con dân làng ở đây quan niệm, treo ảnh Bác Hồ để nhớ Bác mỗi ngày và hành động tốt hơn trong cuộc sống.
Nhà thơ Hồng Thanh Quang, Phó TBT Báo CAND cùng đại diện Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt
Cũng nhân dịp này, Đại tá Hồng Thanh Quang - Phó Tổng Biên tập Báo CAND dẫn đầu đoàn công tác của Báo CAND cùng đại diện Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam đã đến thăm tặng quà, động viên các cán bộ, chiến sĩ Công an có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn đang công tác tại Công an huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk. Đoàn công tác của Báo CAND cũng đã thăm, tặng quà cho cán bộ chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên và miền Trung; cán bộ chiến sĩ Cục An ninh Tây Nguyên.
Đây là những đơn vị của Bộ Công an đóng chân trên địa bàn Tây Nguyên, nhiều năm qua đã bám dân, bám làng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, giúp dân xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, bão lũ, đảm bảo an ninh trật tự từ cơ sở. Phần lớn cán bộ, chiến sĩ Công an ở các đơn vị nhiều năm liền phải sống xa quê, xa gia đình vợ con, hy sinh thầm lặng hạnh phúc riêng tư của mình để giữ gìn cuộc sống yên bình cho nhân dân ở vùng Tây Nguyên của Tổ quốc