Niềm tri ân sâu sắc
Ngày 10/8, những chuyến xe chở dụng cụ, trang thiết bị âm thanh, ánh sáng… đã bắt đầu lăn bánh từ Hà Nội lên Tuyên Quang, để chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật "Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ" diễn ra tối 19/8 tại Khu Di tích Lịch sử Nha Công an TW, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương. Đây sẽ là một món quà đặc biệt mà Tổng cục XDLL-CAND và Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh muốn dành tặng bà con vùng đất chiến khu xưa, trong sự kiện trọng đại kỷ niệm 65 năm truyền thống CAND, 5 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Đêm nhạc hội "Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ" sẽ là một chương trình nghệ thuật có qui mô lớn nhất từ trước đến nay diễn ra tại mảnh đất lịch sử. Sân khấu lớn sẽ được xây dựng hoành tráng, với diện tích khoảng hơn 1.000m2 ngay dưới chân tượng đài "Vì an ninh Tổ quốc", được trang trí với ý tưởng nhằm tôn vinh Tổ quốc, Đảng và lực lượng Công an. Nằm chính giữa sân khấu là đài sen lớn, tượng trưng cho dân tộc Việt Nam, cho lãnh tụ kính yêu, còn 2 bên sân khấu, sẽ là 2 lá cờ Đảng và cờ Tổ quốc có kích thước rất rộng.
Các chuyên gia của một đơn vị chuyên về ánh sáng có đẳng cấp, sẽ dùng kỹ thuật ánh sáng để làm nổi bật quần thể tượng đài "Vì an ninh Tổ quốc" bằng đá granite nguyên khối lớn nhất nước ta hiện nay, trên nền không gian đó, để tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ Công an. Quảng trường 19-8 của Khu Di tích được chuẩn bị để đủ sức đón hàng vạn khán giả đến thưởng thức chương trình.
Phác thảo sân khấu chương trình nghệ thuật "Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ".
Những ngày này, còn một tuần nữa đêm nhạc hội mới diễn ra, nhưng các ngả đường từ Sơn Dương đến Khu Di tích Lịch sử Nha Công an TW đã được trang trí cờ hoa rực rỡ, như mời đón du khách về với vùng đất cách mạng trong mùa Thu tháng Tám, để tham dự một sự kiện đặc biệt lần đầu diễn ra ở đây. Với tấm lòng trân trọng, Công an tỉnh Tuyên Quang cùng Công an huyện Sơn Dương đã khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh cho đại biểu, khách mời, diễn viên và khán giả tham dự đêm nghệ thuật.
Tại Khu Di tích Lịch sử Nha Công an TW vốn có sẵn dàn không gian để phục vụ mọi chương trình nghệ thuật, lễ hội, nhưng do yêu cầu của đêm Đại nhạc hội "Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ" có qui mô lớn, Công an tỉnh đã cử lực lượng tới dỡ và chuyển toàn bộ dàn không gian cũ đi, tạo điều kiện lắp đặt không gian lớn cho đêm nhạc hội. Dù còn nhiều khó khăn của một tỉnh miền núi, nhưng những yêu cầu phục vụ một chương trình nghệ thuật lớn đều được Công an tỉnh Tuyên Quang cố gắng đáp ứng, với mục đích có một đêm nhạc thành công tại địa danh đặc biệt này.
Nơi hội tụ các nghệ sĩ tên tuổi
Đêm Đại nhạc hội "Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ" sẽ được dàn dựng công phu với 4 phần: "Giai điệu Tổ quốc", "Lời ca dâng Bác", "Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ" và "Tân Trào vang mãi tiếng ca".
Có ngót 700 nghệ sĩ thuộc 12 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trong cả nước tụ về. Đây cũng là chương trình có dàn nhạc lớn tới 150 nghệ sĩ và dàn hợp xướng 300 diễn viên. Chương trình cũng là đêm biểu diễn của những ca khúc chọn lọc viết về Tổ quốc, những nhạc phẩm xúc động về Bác và về hình ảnh người Công an của các nhạc sĩ: Trọng Bằng, Phạm Tuyên, Chu Minh, Trọng Loan, Huy Du, Nguyễn Đình Thi, Thuận Yến, Trần Hoàn, Lê Lôi, Nguyễn Đức Toàn...
Trong 20 nhạc phẩm biểu diễn tại chương trình, có 3 tác phẩm là của các tác giả trong lực lượng Công an: "Dòng sông linh thiêng" (thơ: Nguyễn Khánh Toàn, nhạc: Đức Tuyết), "Lời Bác, lời của non sông" (nhạc và lời Hữu Ước) và "Giữ trọn lời thề" (Thơ: Phan Gia Liên, nhạc: Trương Hùng), góp phần tạo nên âm hưởng riêng, độc đáo cho đêm nhạc này.
Sự kiện văn hóa tại mảnh đất thiêng cũng là dịp để các ca sĩ tên tuổi ở khắp 3 miền đất nước lại có dịp tụ về: NSND Quang Thọ, NSND Dương Minh Đức, NSND Trung Đức, NSƯT Tạ Minh Tâm, NSƯT Nông Xuân Ái, ca sĩ Thanh Thúy, Hồ Quỳnh Hương, Đăng Thuật, Phương Thảo… Ai nấy đều bày tỏ niềm hân hoan, tự hào khi lần đầu được tham gia vào chương trình nghệ thuật lớn ngay tại mảnh đất ATK lịch sử. Chắc chắn, điều đó sẽ tạo nên những cảm xúc bất ngờ, mới mẻ, để hình ảnh về Đảng, về Bác và hình tượng người chiến sĩ Công an hiện lên trong các ca khúc thật xúc động và đẹp đẽ.
Những tác phẩm đặc sắc trong đêm nghệ thuật đặc biệt sẽ không chỉ là món quà tinh thần với bà con ở vùng đất cách mạng, lòng tri ân sâu sắc với quá khứ, mà còn là cầu nối "từ trái tim đến trái tim", để công chúng có dịp hiểu thêm về người chiến sĩ Công an. Đó là những con người luôn vững vàng, can đảm trước kẻ thù và các loại tội phạm, sẵn sàng hy sinh cho sự bình yên của nhân dân, nhưng cũng là những trái tim rất giàu tình cảm, với bao rung động, yêu thương…