Những giá trị ngàn năm chạm trái tim người trẻ
Ngay sau lễ khai mạc lộng lẫy, đầy sức hấp dẫn, Festival Thăng Long – Hà Nội lần II năm 2026 khiến Di sản Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội tiếp tục trở thành điểm đến của đông đảo công chúng, đặc biệt là công chúng trẻ. Chỉ với đêm giao lưu nghệ thuật quốc tế “Thăng Long – Hà Nội, Nhịp cầu di sản” vào tối 12/9, ước tính, Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội tiếp tục đón khoảng 5.000 đại biểu, khán giả.
Quy tụ khoảng 300 nghệ sĩ diễn viên Việt Nam cùng các đoàn nghệ thuật đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, đêm giao lưu hội tụ những sắc màu văn hóa từ các miền đất Việt Nam và bạn bè quốc tế, nơi truyền thống gặp gỡ sáng tạo, nơi những giá trị di sản được kết nối, sẻ chia và lan tỏa.
Hát Xẩm trở nên quen mà lạ với “Nắng mới Hà Thành” của Tuấn Ngọc, Quách Mai Thy, RamC và Vũ đoàn HT. Sắc màu văn hoá Việt Nam đa dạng, rực rỡ, quyến rũ với “Điện Biên gọi gió”, “Thần kinh non nước hữu tình”, hòa tấu “Khúc hát của rừng”, trích đoạn Hát Bội “Trần Bình Trọng tuẫn tiết” cùng nhiều tiết mục nghệ thuật đến từ Huế, Đắk Lắk, Điện Biên.
Di sản kết nối các quốc gia, nền văn hoá qua hàng loạt các tiết mục giao lưu nghệ thuật quốc tế được trình diễn, trong đó có nghệ thuật Samulnori và múa truyền thống của Đoàn Nghệ thuật Truyền thống YUNS của Hàn Quốc; độc tấu Shamisen kết hợp Beatbox của nghệ sĩ Nhật Bản SomeLinez hay những vũ điệu dân gian giàu sức sống của Đoàn Nghệ thuật dân gian Punjab, Ấn Độ.
Tại Bảo tàng Hà Nội, toạ đàm và triển lãm "Hướng về thành phố xa xưa: Hai thập niên tân nhạc Hà Nội (1934–1954)" thu hút đông đảo công chúng dịp cuối tuần. Triển lãm giới thiệu 102 tư liệu, hiện vật, bao gồm các bản nhạc gốc, tờ nhạc, đĩa hát, hình ảnh tư liệu về các nhạc sĩ, ca sĩ cùng những dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của nền tân nhạc Hà Nội trong giai đoạn 1934–1954.
Người tham gia sự kiện được dẫn dắt qua nhiều lát cắt khác nhau của đời sống văn hóa, xã hội và tinh thần Hà Nội trong những thập niên đầu của nền tân nhạc. Từ vẻ đẹp lãng mạn, tinh tế trong các sáng tác về tình yêu, thiên nhiên, con người; tinh thần yêu nước qua những ca khúc thanh niên, phong trào cách mạng; đến bức tranh đời sống đô thị Hà thành với những ký ức, thanh âm và nhịp sống riêng biệt.
Tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, người dân và du khách có dịp đắm mình trong không gian thấm đẫm văn hoá kinh kỳ. Ở đó, hình ảnh áo dài và vẻ đẹp của người Hà Nội qua các thời kỳ được tái hiện qua gần 400 bức tranh in trên vải canvas do sinh viên mỹ thuật thực hiện, ứng dụng công nghệ AI để xử lý và sáng tạo từ những hình ảnh, tư liệu xưa.
Những chiếc máy may cổ, xe đạp cổ Peugeot, xe đạp máy cổ Peugeot thuộc bộ sưu tập của nhà sưu tập Đào Xuân Tình với những câu chuyện về nghề nghiệp, thời trang, phương tiện đi lại và lối sống của người Hà Nội trong quá khứ, gợi nhớ về một Hà Nội thanh lịch, nền nếp, duyên dáng.
Không gian trưng bày, trình diễn áo dài lấy cảm hứng đa dạng từ lịch sử, văn hóa, kiến trúc, cảnh quan, con người và đời sống Thủ đô nhắc nhớ những giá trị quen thuộc của Hà Nội qua ngôn ngữ thời trang đương đại. Tà áo dài không chỉ là trang phục mà trở thành phương tiện kể chuyện về một Hà Nội thanh lịch, giàu bản sắc, đồng thời luôn vận động, đổi mới và sáng tạo.
Tôn vinh giá trị di sản với chuỗi hoạt động giàu tính trải nghiệm, tương tác
Thông tin về Festival Thăng Long – Hà Nội 2026, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, từ ngày 14 – 20/9 sẽ còn rất nhiều hoạt động văn hoá được xây dựng theo định hướng kết nối giữa nghiên cứu, giáo dục, trải nghiệm và nghệ thuật biểu diễn.
Các chương trình tạo cơ hội để công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận sâu sắc hơn với các giá trị văn hóa của Thăng Long – Hà Nội. Ở đó, mỗi không gian văn hoá – di sản tiêu biểu của Hà Nội là nơi di sản không chỉ được trưng bày mà còn được thực hành, đối thoại và sáng tạo cùng cộng đồng.
Tại Bảo tàng Hà Nội có chương trình nghệ thuật truyền thống "Âm nhạc và Di sản". Công chúng sẽ được hòa mình vào không gian lễ hội thông qua màn diễu hành nghệ thuật trong trang phục truyền thống của các nghệ nhân, nghệ sĩ; tham gia giao lưu, hóa trang, trải nghiệm mặc trang phục, xem biểu diễn, giao lưu với các nghệ nhân, tìm hiểu đạo cụ, hóa trang sân khấu và kỹ thuật biểu diễn của nghệ thuật Chèo, Tuồng, Ca trù.
Trong khi đó, chương trình nghệ thuật đương đại "Kết nối di sản – Kiến tạo tương lai" kết nối các thế hệ nghệ sĩ và cộng đồng sáng tạo trẻ thông qua hành trình âm nhạc kể câu chuyện phát triển của Hà Nội từ truyền thống đến hiện đại. Với sự tham gia của nhiều câu lạc bộ học sinh, sinh viên và nghệ sĩ trẻ, chương trình hứa hẹn tạo nên không gian giao lưu sôi động, đa sắc màu, phản ánh sức sáng tạo, tinh thần hội nhập và góc nhìn của thế hệ trẻ đối với di sản văn hóa Thăng Long – Hà Nội.
Trưng bày, tọa đàm và chương trình nghệ thuật "Mạch nguồn di sản" là không gian hoà quyện hội họa, âm nhạc với triển lãm tranh "Bông bầu, bông bí" của họa sĩ Thu Trần, tọa đàm về chủ đề kết nối di sản, ký ức chiến tranh và giá trị gia đình; chương trình nghệ thuật "Một cõi quê hương" với sự tham gia của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, Lê Hùng Phong, ca sĩ Tây Phong, Quỳnh Phạm.
Tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám có “Nét chữ an nhiên” - chuỗi hoạt động triển lãm, trình diễn, giao lưu và biểu diễn nghệ thuật, góp phần tăng cường sự kết nối giữa thư pháp, di sản, du lịch và các hoạt động sáng tạo văn hóa, qua đó quảng bá hình ảnh Hà Nội thanh lịch, văn hiến, giàu bản sắc và giới thiệu những giá trị của Văn Miếu – Quốc Tử Giám đến đông đảo công chúng.
Chương trình “Nhất trống – Một tiếng trống – Ngàn năm văn hiến” trưng bày, giới thiệu câu chuyện về trống truyền thống Việt Nam thông qua các hiện vật, tư liệu, hình ảnh, sản phẩm và công cụ chế tác tiêu biểu; qua đó giúp công chúng tìm hiểu về lịch sử, giá trị văn hóa, nghệ thuật cũng như kỹ thuật làm trống được gìn giữ ở nhiều vùng miền.
Phim 3D Mapping “Vun đắp hiền tài” góp phần tạo nên một sản phẩm trải nghiệm văn hóa đêm đặc trưng tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Từ câu chuyện của gần một nghìn năm trước, bộ phim gửi tới hôm nay một thông điệp giản dị mà bền vững: vun đắp tri thức, đào tạo con người và trọng dụng hiền tài chính là vun đắp tương lai của đất nước…