90 phút ấy, các học trò của HLV Simeone không chỉ phong toả và làm bất lực các chân sút thượng thặng của Barca như Messi, Neymar, mà còn ghi 1 bàn thắng và có tới 3,4 lần đưa bóng đập xà ngang, cột dọc khung thành Barca. Nếu dứt điểm chuẩn hơn sau những pha phản công của mình, chắc chắn cầu thủ Atletico đã có nhiều hơn 1 bàn thắng.
Với tổng tỷ số 2-1 sau 2 lượt trận, Atletico vào bán kết Champions League sau đúng 40 năm. Và sau trường hợp của HLV Hector Cuper với Inter Milan năm 2003 cũng phải sau 11 năm mới lại có một HLV người Argentina dẫn dắt một CLB vào bán kết giải đấu danh giá này.
HLV đó, ông Simeone chia sẻ sau trận đấu: "50.000 khán giả ngồi chật kín SVĐ đã tiếp cho các cầu thủ chúng tôi một nguồn sức mạnh phi thường, khiến họ có thể chơi một thứ bóng đá đầy quả cảm. Chúng tôi xác định là phải thiết lập một hệ thống phòng ngự 2 lớp để chống lại Barca, nhưng khi có thời cơ phản công thì tất cả cũng phải lao lên phía trước với một tốc độ nhanh nhất có thể. May mắn sao, chúng tôi đã làm đúng những gì mình tính!"