Trước đó, khoảng 15h30’ cùng ngày, tại trước căn nhà 327/7, đường Kinh Dương Vương, bất ngờ có 4 thanh niên đi trên hai xe gắn tới lao vào đập phá căn nhà số 327/7 của bà Nguyễn Thị Nở. Một số người ngồi chơi gần đó chạy đến thì 4 đối tượng này lao đến dùng mã tấu tự chế tấn công, làm anh Phạm Văn Đa (tên thường gọi là Lâm, 43 tuổi) bị chém nhiều nhát vào vùng đầu, tay; anh Lê Thanh Hùng (39 tuổi) và anh Nghị bị nhiều nhát chém trên người.
Sau khi gây án, 4 đối tượng này bỏ chạy, 1 đối tượng bị thương vào Bệnh viện quận 6 chữa trị. 3 người bị thương được đưa vào Bệnh viện Triều An, Chợ Rẫy cấp cứu, trong đó anh Nghị bị thương nặng nhất.
Nhận được tin báo, Công an phường An lạc, quận Bình Tân tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra và làm rõ nguyên nhân. Sau khi truy xét, Công an quận Bình Tân đã bắt được 1 đối tượng trong nhóm đang chữa trị vết thương tại Bệnh viện quận 6.
Theo một số người dân ở đây cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ chém người trên là do bà Nở nợ 5 triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả. Nhiều ngày nay, nhiều đối tượng đã đến đập phá, ném đá, mắm tôm vào nhà bà Nở, dùng ghế ném bầm mắt ông Lê Văn Đông (84 tuổi)