Đằng sau vụ cô dâu "mất tích" cùng quà cưới trong ngày trọng đại

Đám cưới làng quê những ngày cuối tháng ba, có chú rể giỏi giang, cô dâu trẻ đẹp ngỡ đâu vui vẻ và ấm áp lắm, nào ngờ… bỗng chốc "náo loạn"!!. Chả là, ngay sau tiệc cưới, khi họ nhà trai đang vui vẻ tiễn quan khách ra về thì chú rể hớt hải báo tin cô dâu "mất tích".

Buồn thay, toàn bộ tiền, vàng, quà cưới cũng theo chân nàng biến mất. Làng trên, xóm dưới xôn xao bàn tán, kẻ lắm lời thì thêu dệt chuyện "tình, tiền, lừa đảo". Cơ quan chức năng vào cuộc điều  tra làm rõ sự thật về vụ mất tích đầy bí ẩn này. 

Cô dâu biến mất trong ngày cưới

Tin cô dâu trẻ Nguyễn Thị H. Th. (24 tuổi, quê ở huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) bỗng nhiên biến mất cùng toàn bộ thùng tiền mừng ngay sau lễ cưới khiến cả thôn nhỏ Viêm Tây 2 (xã Điện Thắng Bắc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) mấy ngày nay xôn xao.

Riêng chú rể Tống Ph. A. (36 tuổi, trú thôn Viêm Tây 2), đã qua mấy ngày từ khi cô dâu mất tích nhưng vẫn thất thần: "Tôi chỉ mong cô ấy quay về đây giải thích cho tôi biết vì sao mình làm như thế, chứ tiền bạc với tôi không quan trọng". Rồi lại hờn trách: "Nếu nó có quay về, gia đình tôi cũng không thể nào chấp nhận được vì nó đã làm mất hết thể diện của gia đình tôi với họ hàng, làng xóm rồi"!...

Chân dung cô dâu trẻ "mất tích" trong ngày cưới (ảnh do gia đình chú rể cung cấp).
Chân dung cô dâu trẻ "mất tích" trong ngày cưới (ảnh do gia đình chú rể cung cấp).

Cha của chú rể, ông Tống Ph. H (60 tuổi, xã Điện Thắng Bắc, huyện Điện Bàn, Quảng Nam), vẫn chưa hết buồn bã khi có người nhắc đến chuyện cô con dâu mới cưới của gia đình ông: "Thấy con trai mấy năm nay cứ sống lủi thủi một mình mà không chịu lấy vợ, nên cách đây gần nửa năm nghe con khoe được một người bạn làm việc ngoài Đà Nẵng giới thiệu cho con trai một cô gái vừa đẹp người lại đẹp nết cả nhà mừng ra mặt.

Nếu thằng A. ưng cái bụng, con bé đó mà thuận tình, thì gia đình sẽ làm lễ cưới ngay. Vậy là, sau khi bàn bạc, cả hai bên gia đình đã thống nhất tổ chức lễ Đính hôn kết hợp với lễ Vu Quy tại nhà gái ở Quảng Ngãi vào ngày 6-3. Còn lễ cưới sẽ được tổ chức tại gia đình nhà trai ở Quảng Nam vào ngày 14-3. Nhưng chuyện vui của cả gia đình, ngày trọng đại của con trai nay thành trò bàn tán của cả làng, khắp xóm…

Sau khi tìm đủ mọi cách để liên lạc với con dâu Th. nhưng không được, gia đình chú rể anh A vội điện thoại cho gia đình sui gia ở xã Ba Tổ để hỏi chuyện. "Lúc nghe A thông báo chuyện Th. bỏ đi biệt tích sau đám cưới, ông bà sui bên ấy cũng hết sức bất ngờ.

Sau một hồi liên lạc với con mình không được, bố mẹ vợ cũng đâm hoảng, vội điện thoại lại cho con rể và hối thúc trình báo sự việc cho Công an, để Công an giải quyết chứ họ không giải quyết được việc này nữa vì con Th nghe lời bạn bè làm bậy", ông H.  phân trần...

Trút lòng với chúng tôi, chú rể A cho biết: Sở dĩ có chuyện gia đình cha mẹ vợ anh yêu cầu gia đình sui gia trình báo sự việc để Công an giải quyết vì trước khi đi biệt tích khỏi nhà chồng, Th có mang theo một số vật dụng trên người gồm nước hoa, hơn 1 triệu đồng tiền mặt, nhiều phong bì tiền cưới, toàn bộ nữ trang vòng vàng trên người cùng hơn 7 chỉ vàng quà cưới của người thân tặng vợ chồng anh.

Cũng theo anh A thì "bố tôi cũng đang nghi ngờ nhóm bạn của Th. chính là thủ phạm ăn trộm 40 triệu đồng của em gái tôi để trong cốp ôtô trong lúc đến mừng đám cưới vợ chồng tôi". Hơn một tuần nay, kể từ lúc vợ bỏ đi biệt tích, anh phó mặc toàn bộ mọi việc cho bố mẹ, bản thân mình chẳng thèm ngó nghiêng gì đến công việc kinh vì buồn bã.

Trong thâm tâm anh vẫn luôn hi vọng "nếu cô ấy không thể quay về thì chỉ cần điện thoại cho tôi giải thích vì sao mình lại làm như thế, chứ tiền vàng với tôi không quan trọng".

Cô dâu mất tích hay kịch bản "cưới để lấy tiền trả nợ"?!

Kể lại quá trình quen và tiến tới hôn nhân với cô dâu Th., chú rể A. cho biết: Theo sự dẫn mối của một người bạn, A vui vẻ ra Đà Nẵng, hồi hộp đến điểm hẹn để được gặp cô gái. Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh A đã bị vẻ ngoài xinh xắn, giọng nói hút hồn người đối diện của cô gái có cái tên hết sức dễ thương Nguyễn Thị H. Th đã khiến A "say như điếu đổ".

Căn nhà của chú rể A. nơi đám cưới làng quê thành đám cưới buồn.
Căn nhà của chú rể A. nơi đám cưới làng quê thành đám cưới buồn.

Tuy biết cô đã từng lỡ một lần đò, nhưng càng trò chuyện, anh A càng tỏ ra đồng cảm và yêu thương Th hơn. Cả hai nhanh chóng phát sinh tình cảm. Sau hơn ba tháng tìm hiểu, mặc cho những lời gièm pha của người khác về nghề nghiệp của cô dâu, anh A vẫn quyết định đi đến hôn nhân với Th.

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, sau khi lễ cưới kết thúc, vợ chồng anh A. đi hát cùng với năm người bạn của cô dâu từ Đà Nẵng vào ăn cưới tại một quán karaoke gia đình cách nhà chú rể khoảng 100m. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, trong lúc đang hát thì anh A nhận được điện thoại của khách muốn thuê phòng trọ, nên anh A phải chạy về dọn dẹp phòng cho khách.

Khoảng hơn 10 phút sau, A quay lại quán thì phát hiện cô dâu cùng với những người bạn của mình đã không còn ở quán. A được chủ quán cho biết, anh vừa về thì vợ anh cùng những người bạn của mình gọi taxi rời khỏi quán, còn đi đâu thì không rõ. Thấy vợ đi chơi mà không báo cho mình biết nên anh A lấy điện thoại ra gọi vào số điện thoại mà Th. vẫn thường dùng để liên lạc với anh, thế nhưng thấy số điện thoại trên tắt máy, nằm ngoài vùng phủ sóng...

Xót xa cho "cảnh cưới vợ mà lại nằm không" của con trai, bà L. mẹ của chú rể A lại tự trách cứ bản thân mình: "Nếu biết mọi chuyện ra cơ sự như bây giờ thì tôi đã ngăn cản cuộc hôn nhân này ngay từ hồi thằng A. mới dẫn con bé đó về ra mắt rồi. Cách đây tám năm, con trai tôi và người vợ đầu tiên của nó đường ai nấy đi.

Từ lúc vợ chồng tan đàn xẻ nghé, nó chẳng thiết tha gì với công việc khiến vợ chồng tôi rồi anh em bạn bè không khỏi lo nghĩ. Suốt mấy năm nhìn cảnh nó cứ lủi thủi một mình, vợ chồng tôi cũng bàn tính hàn gắn cho vợ chồng nó nhưng không thành, nên lúc nghe nó thông báo đưa bạn gái về ra mắt, vợ chồng tôi mừng lắm vì con mình tìm được một nửa hạnh phúc của mình".

Thế nhưng lúc nghe con dâu thông báo mình đang làm nghề tiếp viên nhà hàng ở ngoài Đà Nẵng, bà cũng không khỏi hụt hẫng. Bà cố gắng gạt đi những định kiến xấu của xã hội rằng con dâu mình không giống như họ, rằng nghề nào cũng có người này người nọ khi chính bản thân bà cũng nhìn thấy không ít người làm tiếp viên nhưng họ vẫn sống tử tế bằng chính đôi bàn tay của mình đó thôi. Thế nhưng, đáp lại những tình cảm của gia đình chồng dành cho mình, Th lại đột ngột bỏ đi biệt tích cùng toàn bộ số tài sản "quà cưới" mà không một lời giải thích.

Theo anh Phạm Duy Khánh, chủ quán karaoke (cũng là bạn thân của anh A.): "Sau khi anh A. trở về, chị Th. cũng bỏ đi. Lo sợ chuyện không hay xảy ra với vợ mình, anh A. hớt hải điện báo nhà vợ, rồi huy động người thân tìm suốt đêm. Giữa lúc mọi người đang lo lắng cho sự an nguy của cô dâu, tin động trời ập đến: "Vợ thằng A ăn trộm hết tiền vàng bỏ đi rồi".

Thế rồi, cả nhà ngẫm lại thì quả là có nhiều điều bất thường. Từ chai nước hoa ngoại, tiền mặt, tiền mừng cưới, vàng cưới bỗng dưng không cánh mà bay. Đến đây, tôi mới biết cô ấy đã bỏ trốn chứ không phải bị gì khác. Tôi không hiểu lý do, nhưng cách hành xử của cô ấy khiến tôi cảm thấy bức xúc vô cùng".

Cũng theo anh A cho biết,  từ lúc vợ bỏ đi, anh A. liên tục nhận được nhiều cuộc điện thoại từ người lạ thông báo, Th. nợ họ một khoản tiền. Anh A. cũng đã gọi điện lại cho những chủ nợ mà kể từ khi Th. bỏ đi họ liên tục đòi nợ anh. Một chủ nợ cho biết: "Con Na (tên gọi khác của Th.,) còn thiếu chị 4,7 triệu đồng, còn nợ thằng B. 4,2 triệu đồng.

Bây giờ chị đang giữ CMND và giấy nợ của nó đây. Mấy hôm nay không liên lạc được, không biết nó đi đâu mất rồi, mà không thấy trả nợ cho chị. Khi nào liên lạc được, chị liên hệ lại em", người phụ nữ tên N.T.L. (trú Đà Nẵng) nói qua điện thoại của anh A.

 Bản thân gia đình Th. cũng tỏ ra bất ngờ và không hề hay biết, con gái mình đã làm chuyện như vậy. Chị Nguyễn Thị L. (chị gái Th.) cho hay: "Tưởng em gái ra làm việc lại ở Đà Nẵng nên gia đình từ Quảng Ngãi ra tìm về để giải quyết. Nhưng sau khi liên lạc với một số người quen với Th. thì được biết Th. không có ở Đà Nẵng, mà đã bỏ vào TP Hồ Chí Minh, nhưng cụ thể là ở đâu trong đó thì không ai biết được.

Từ hôm đó đến nay, Th. cũng không liên lạc về với gia đình". Trao đổi với PV, ông Trần Công, Trưởng Công an xã thừa nhận: "Hiện ở địa phương người dân đang xôn xao bàn tán chuyện cô dâu ôm tiền vàng của gia đình chồng bỏ trốn ngay sau khi tổ chức đám cưới. Hiện lực lượng Công an xã đã báo cáo sự việc lên Công an huyện Điện Bàn để tiếp tục điều tra làm rõ theo đúng thẩm quyền"…

Hoài Thu

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.