Sáng 29/8, không quản đường sá xa xôi, dân thôn Nhĩ Trung, xã Gio Thành, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng trị có mặt tại TP Đà Nẵng từ tờ mờ sáng. Ba chiếc xe ôtô khách chật nêm người ấy là mẹ, cha, vợ con và họ hàng, chòm xóm của những bị cáo trong vụ án. Họ đi mang theo những nỗi niềm, những tâm tư trĩu nặng và cả những giọt nước mắt tưởng chừng như đã khô nơi khóe mắt.… Khi lực lượng bảo vệ tòa đưa 10 bị cáo cùng trú thôn Nhĩ Trung, xã Gio Thành, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) ra trước vành móng ngựa để Hội đồng xét xử (HĐXX) thẩm vấn, dưới khán phòng chốc chốc lại vỡ òa tiếng khóc, than vãn của người thân...
Tất cả họ đều hy vọng người thân của mình được giảm án. Họ dựa vào niềm tin rằng các bị cáo đều là người thật thà, chân chất; hành động giết người của các bị cáo có thể được pháp luật xem xét, nhẹ tội hoặc giảm án vì không một ai cố ý; ... hay do bởi chính các "nạn nhân" quá khiêu khích, quá lỳ lợm và xem thường luật pháp đã cả gan quấy nhiễu, gây ức chế lâu ngày cho dân làng mà nên... Nhưng pháp luật rất nghiêm minh, xử đúng người đúng tội, chứ không thể viện bất cứ lý do gì mà các bị cáo thoát tội tước đoạt mạng sống của người khác.
Cơ sự bởi do suốt một thời gian dài, dân làng Nhĩ Trung bất bình vì liên tục bị mất trộm chó. Vì vậy, tối 28/8/2012, Trường hẹn với Tiến và Trung rình bắt trộm. Trong lúc chờ đợi tại cổng làng, cả ba có làm vài ly rượu giải bồn chồn. Phục mãi đến 1h30 ngày 29/8, nhác thấy bóng hai gã cẩu tặc phóng xe máy rà rà khắp đường làng, vậy là cả nhóm đuổi đánh. Người dân nghe tiếng tri hô cũng ồ ạt vác dao, gậy bủa vây. Hai tên trộm bấy giờ cũng không vừa, chúng tháo chạy nhưng lại chống trả quyết liệt, tung cả bột ớt cay vào dân làng.
Lúc bị chặn bắt, cả hai tên trộm đã không thể qua khỏi đòn đánh hội đồng của dân làng nên tử vong ngay trên vệ đường. Danh tính "nạn nhân" hành nghề cẩu tặc nhanh chóng được xác định là Nguyễn Đăng Cường (32 tuổi, trú xã Liên Thủy) và Nguyễn Xuân Triều (42 tuổi, trú xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình). Theo kết quả khám nghiệm pháp y, nguyên nhân gây tử vong đối với Nguyễn Đăng Cường là do bị đa chấn thương. Nguyễn Xuân Triều tử vong do chấn thương ngực, gãy 5 xương sườn…
Khi Cơ quan Cảnh sát điều tra đang vào cuộc làm rõ vụ đánh chết người này, thì kỳ lạ thay có đến 60 lá đơn xin tự nhận là "hung thủ"; trên 100 người đồng loạt ký vào đơn xin nhận tội "giết người"...!. Và tất cả người dân thôn Nhĩ Trung đều gửi đơn khắp các cơ quan ban ngành đề nghị được xem xét. Nguyện vọng vụ việc cần được giải quyết thấu tình đạt lý, đồng thời cho rằng những kẻ trộm chó là người có lỗi. Phiên tòa sơ thẩm vụ án "giết người" với 6 bị cáo ban đầu tại làng Nhĩ Trung vào tháng 3/2014 cũng đã tạm hoãn để bổ sung hồ sơ và xử lại phúc thẩm vào sáng ngày 29/8/2014...
Tại tòa, hai gã trộm chó vừa bị người đánh hội đồng đến chết được gọi là "nạn nhân". Thật chẳng đặng đừng, đều là con người cả cho dù như thế nào, có phạm pháp đến đâu cũng không ai có quyền xâm hại hay tước đoạt mạng sống của họ, mà chỉ có pháp luật, cơ quan chức năng mới có thẩm quyền xử lý. Có điều, những kẻ, những gã thanh niên "nạn nhân" này đã chọn cái nghề mà ai cũng ghét đó là "cẩu tặc" để mưu sinh.
Cái nghề mà đi đến đâu, từ đầu trên xóm dưới, làng này qua xóm nọ, ngay cả con vật cũng tru tréo hoặc hoảng sợ bỏ trốn mỗi khi thấy bóng chúng xuất hiện. Ít ai biết rằng, trong số những gã trộm chó bị người dân bức xúc vây đánh đó, ngoài những kẻ lười lao động, ngông cuồng thích "cảm giác mạnh", thì cũng không ít đối tượng đã khóc mà khai: "Xin tha cho tui, vì bần cùng nên sinh đạo tặc. Rằng, không biết làm nghề gì để nhanh có tiền giúp vợ, con, gia đình qua cơn bĩ cực nên làm nghề trộm chó"... Những câu chuyện than oán, ân hận, dằn vặt sau vụ án đến bây giờ vẫn được kể ra trong nước mắt.
Trong số họ, người thì vất vả nuôi con ăn học, người thì cha già con cọc, người lại đang có một tương lai sáng rạng phía trước thì bỗng đâu "nóng giận tức thì, hậu quả dài lâu"... Mấy o mấy mệ dựa vào vai nhau nhìn theo chồng, theo con khuất dần trong chiếc xe bịt bùng của trại giam mà òa khóc: "Tui khổ cực nuôi con ăn học. Giờ thì học đại học ra để… vào tù... chồng con mất hết sự nghiệp…". Có thể nói, đối với những phiên tòa như thế này ngoài việc cơ quan thực thi pháp luật thực hiện chức năng, nhiệm vụ về vụ án còn là dịp để tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho người dân.
Vào ngày 29/8/2014 vừa qua hơn 100 người dân làng Nhĩ Trung đã phải dắt dìu nhau, vượt gần 200km đường xa từ Quảng Trị vào Đà Nẵng để dự phiên tòa phúc thẩm xét xử 10 bị cáo là người của làng đã phạm tội "cố ý gây thương tích". Phiên tòa hôm ấy đầy nước mắt, sự ân hận muộn màng của các bị cáo và người thân. Nhưng cũng là lời cảnh tỉnh với những kẻ sống bằng "nghề bẩn", đừng gây hệ lụy xấu cho xã hội, gián tiếp gây ức chế, bức xúc, cho những người từ "lương thiện" trở thành có tội và cũng đừng tự phải trả giá đắt bằng chính mạng sống của mình chỉ vì vài con chó...