Theo thông tin ban đầu, vào giờ trên, ông Thịnh điều khiển xe máy biển số 53PB -7181 lưu thông trên đường Chử Đồng Tử (hướng từ đường Đặng Độ ra đường Bành Văn Trân). Khi đến trước nhà số 27 Chử Đồng Tử, ông Thịnh bị hai đối tượng (một nam, một nữ) đi trên xe AirBlade ép ông Thịnh vào lề.
Phát hiện đối tượng nam cầm dao nhảy xuống xe nên ông Thịnh cũng quăng xe bỏ chạy bộ kêu cứu. Khi chạy đến trước số nhà 33 Chử Đồng Tử, đối tượng đuổi kịp ông Thịnh và đâm hai nhát vào người ông Thịnh rồi leo lên xe rồ máy bỏ đi.
Bị thương nặng ông Thịnh ôm vết thương đến chiếc xe máy của mình đạp máy để đi nhưng do vết thương quá nặng nên ông Thịnh gục bên chiếc xe máy. Một số người dân đã dùng áo bịt vết thương và đưa ông Thịnh vào Bệnh viện Thánh Mẫu rồi chuyển vào Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu nhưng ông Thịnh không qua khỏi.
Đoạn đường ông Thịnh bị đâm.
Nhận được tin báo, Công an phường 7, quận Tân Bình đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân.
Theo một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, lúc đối tượng đâm ông Thịnh họ nghe thấy hai bên cự cãi. Ông Thịnh la lớn “Bọn mày cướp xe đạp” còn đối tượng thì hét lên “Tao mà cướp xe đạp hả!” rồi đâm ông Thịnh. Sau khi đâm ông Thịnh, đối tượng leo lên xe nơi có một phụ nữ ngồi chờ sẵn.
Theo nhận định ban đầu, do ông Thịnh phát hiện hai đối tượng này cướp xe đạp nên các đối tượng đã bám theo ông Thịnh và gây ra vụ việc trên. Bà Lê Thị Bắc (chị ruột ông Thịnh) cho biết, thi thể ông Thịnh vẫn đang ở nhà xác An Bình để khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra.
Được biết, ông Thịnh hành nghề xe ôm có hai người con trai đang theo học lớp 12 và lớp 2. Ông Thịnh là lao động chính trong gia đình nên khi ông mất, không biết cuộc sống của gia đình ông Thịnh ra sao.
Công an quận Tân Bình đang làm rõ vụ việc