Ngày 6/1, Công an phường 25, quận Bình Thạnh, TP HCM đã bàn giao Đoàn Mạnh Quang (sinh năm 1989, quê quán Lâm Đồng) cho Công an quận Bình Thạnh để điều tra làm rõ về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đến thời điểm hiện tại, Công an quận Bình Thạnh đang sàng lọc, ghi nhận lời khai của các nạn nhân của Quang để làm chứng cứ xem xét xử lý. Số nạn nhân đến Công an phường 25, quận Bình Thạnh và công an quận Bình Thạnh tố cáo cho đến thời điểm hiện tại đã hơn 50 người…
Được biết, Đoàn Mạnh Quang từng nổi tiếng trên cộng đồng mạng với nickname Cusiu ( Phạm Tiêu Hà), là tác giả của truyện ngắn nổi đình đám: "Chị ơi...Anh yêu em!" hot một thời trên mạng. Chỉ trong vòng 1 tháng, truyện ngắn này có đến 400 ngàn lượt wiew và hơn 4000 comment, số lượng sách in cũng thuộc dòng bán trực tuyến chạy nhất Việt Nam, lọt vào hàng sách top. Từ thành công của truyện ngắn này, Đoàn Mạnh Quang được dân cư mạng biết đến nhiều nhưng để gặp và liên hệ với Quang nhiều nhất chỉ là những người đam mê máy ảnh khi liên hệ với Quang để đặt mua máy ảnh. Lợi dụng vào sự nổi tiếng của mình, Quang đưa vào các trang xã hội, trang mạng các topic (chủ đề) rao bán máy ảnh. Đương cử một topic ma Quang đã dùng cái tên giả là Nguyễn Ngọc Cảnh, Huỳnh Nguyễn Đăng Danh…rao trên các diễn đàn: “Tôi có người thân ở Mỹ nên muốn nhận order máy ảnh các dòng bậc trung cho anh em. Máy mua là máy mới và có đầy đủ giấy tờ mua bán, bảo hành của cửa hàng bên Mỹ cho anh em..xem. Về Việt Nam tôi sẽ bảo hành 12 tháng.”. Những dòng máy ảnh mà Quang rao thuộc dòng Canon D50, D60, 7D… hay Sony, Leica, Mamiya RZ67, Sekor với giá từ 10 đến vài chục triệu đồng.
Sau khi các topic này xuất hiện trên mạng lại nắm rõ chủ nhân của các topic này là người nổi tiếng nên nhiều người tin tưởng đặt mua hàng. Không chỉ tại TPHCM mà các bạn trẻ đam mê nhiếp ảnh ở Miền Bắc, Miền Trung cũng vào đặt hàng của Quang. Để giữ chân, Quang yêu cầu các nạn nhân đặt cọc 30% trị giá của sản phẩm đặt mua và chuyển vào tài khoản ngân hàng mang tên Quang, Cảnh. Tại TPHCM, số lượng nạn nhân chuyển trước cho Quang số tiền 30% giá trị sản phẩm lên đến hàng chục người với hơn 200 triệu đồng. Con số này chưa dừng lại vì trên các diễn đàn mạng, những bạn từng đặt mua máy ảnh của Quang tại Miền Bắc, Miền Trung ước tính số tiền mà Quang đã nhận của họ lên đến 500 triệu đồng. Tuy nhiên đến ngày giao hàng, Quang phao tin là Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất “làm khó”. Trao đổi qua lại, Quang hẹn những người đặt máy nhận hàng ngay tại sân bay nhưng đến 23h ngày 4/1, nhiều người vẫn không thấy bóng dáng của Quang. Vì vậy, trưa 5/1, có hơn 50 người là nạn nhân của Quang đã đến Công an phường 25, quận Bình Thạnh tố cáo. Đến chiều 5/1, một số nạn nhân nhận được thông tin Quang đang gạ gẫm giao dịch với một người đàn ông bán một số điện thoại Iphone 5 tại Coopmart Phan Văn Trị (Gò Vấp) nên một số nạn nhân đã tập trung ở đây và bắt Quang giao cho công an phường 25, quận Bình Thạnh.
Thượng tá Nguyễn Hoàng Thắng- Trưởng Công an quận Bình Thạnh cho biết đang tiếp tục được xác minh làm rõ lại tính chất của vụ việc. Sau khi điều tra làm rõ, Công an quận Bình Thạnh sẽ thông tin chính thức cho báo chí.
Hiện tại Công an quận Bình Thạnh vẫn đang tiếp nhận đơn tố cáo của các nạn nhân tố cáo hành vi lừa đảo của Đoàn Mạnh Quang