In trên vé, băng rôn, pa nô giới thiệu chương trình có nhiều… “sao” như Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly, Randy… và cả danh hài Hoài Linh nhưng tới giờ diễn, chỉ lấp ló “sao” miệt vườn. Không chỉ lừa khán giả, mà “bầu sô” này còn quỵt tiền thuê sân bãi, điện, nước; thiếu trung thực khi nộp hồ sơ xin phép biểu diễn… Nhận thấy “bầu sô” này có dấu hiệu lừa đảo nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre vừa phát hành văn bản gởi Công an các tỉnh, thành cả nước, đề nghị hỗ trợ truy tìm “bầu sô” Lê Minh Tuấn.
Theo cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre, “bầu sô” Lê Minh Tuấn, 33 tuổi, còn có tên gọi khác là Tuấn “bánh cam” và MC Thái Hùng. Nguyên quán của Tuấn “bánh cam” là xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam (Bến Tre); sau đó, ĐKTT tại địa chỉ 10/40, Hùng Vương, phường 1, TP. Mỹ Tho (Tiền Giang). Năm 1997, Tuấn “bánh cam” tự ý bỏ đi khỏi địa phương (nên Công an phường 1, TP Mỹ Tho đã xóa hộ khẩu thường trú của anh ta tại địa chỉ trên). Bẵng đi một thời gian, Tuấn “bánh cam” lại xuất hiện với “mác” Giám đốc của một công ty chuyên tổ chức biểu diễn hội chợ, thương mại, ca nhạc, đi lưu diễn nhiều nơi. Có thời gian, Tuấn “bánh cam” tạm trú tại địa chỉ số 26, đường 34, phường Tân Tạo, quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh).
Trở lại hành vi của “bầu sô” Tuấn “bánh cam”, tối 15/12/2012, hay tin Chương trình ca nhạc tạp kỹ đặc biệt đón năm mới 2013 với chủ đề "Đỉnh cao âm nhạc - Giải trí Việt xuyên đất Việt", quy tụ hơn chục nghệ sĩ nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh, Cẩm Ly, Randy... hàng trăm người dân xứ dừa háo hức mua vé. Một số người chấp nhận vé “chợ đen” có giá gấp đôi, gấp ba.
Đến khoảng 20h30, tất cả khán giả đều bức xúc do chẳng thấy “sao” nào xuất hiện theo như lời quảng bá, cũng như hình trên vé thể hiện. Ngay sau khi người giới thiệu chương trình thông báo rằng các “sao” kể trên sẽ diễn vào đêm sau, một số khán giả không kìm chế được nữa nên đã la ó, đập phá bàn ghế và đi tìm người đại diện của đơn vị tổ chức – Công ty TNHH biểu diễn nghệ thuật Thanh Phong (trụ sở đặt tại số 38, Bạc Vân, phường 5, TP Hồ Chí Minh). Không tìm được người của phía đơn vị tổ chức để đòi lại tiền vé, lại được biết Tuấn “bánh cam” đã tắt điện thoại, lãnh đạo Trung tâm văn hóa gọi cũng không được,…một số khán giả đã kéo đến UBND tỉnh đề nghị chính quyền ra tay xử lý nghiêm “bầu sô” này.
Vé do công ty của “bầu sô” Tuấn “bánh cam” phát hành.
Tại thời điểm trên, tại Trung tâm văn hóa huyện Ba Tri - cách TP Bến Tre khoảng 36km, Công ty Thanh Phong cũng tổ chức buổi biểu diễn. Hàng trăm khán giả huyện Ba Tri cũng bức xúc và có hành động tương tự như khán giả TP Bến Tre, sau khi phát hiện mình bị mắc lừa bởi “bầu sô” Tuấn “bánh cam”.
Thượng tá Đỗ Hữu Thọ - Phó trưởng Công an huyện Ba Tri, cho biết phản ứng của khoảng 1.200 khán giả có mặt lúc đó tại Sân vận động huyện Ba Tri đã gây nên tình trạng hỗn loạn; nhiều người sau khi la hét, xô đẩy nhau đã tiến hành đập phá sân khấu, dàn âm thanh, ghế ngồi… Lực lượng Công an huyện đã có mặt kịp thời tại hiện trường, kết hợp cùng cán bộ Trung tâm văn hóa và đoàn thể thị trấn giải thích, vận động, giáo dục một số khán giả quá khích, ngăn chặn hành vi gây rối trật tự. Đến gần 24h cùng ngày, hầu hết khán giả đã ra về nhưng tỏ ra rất bức xúc, bất bình về nội dung của chương trình biểu diễn.
Theo cơ quan điều tra Công an tỉnh Bến Tre, ba ngày sau khi được Sở VH-TT&DL tỉnh Bến Tre chấp thuận cho Công ty Thanh Phong tổ chức biểu diễn, ngày 10/12/2012, Tuấn “bánh cam” đã lần lượt ký hợp đồng với Giám đốc Trung tâm văn hóa tỉnh Bến Tre và Trung tâm văn hóa huyện Ba Tri thuê địa điểm biểu diễn với giá 5 - 7 triệu đồng/đêm. Tuấn thuê hai bộ âm thanh, ánh sáng và sân khấu của bà Phạm Thị Nhung (ngụ ấp Xóm Mới, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) với giá 12 triệu đồng/đêm.
Hậu quả do hành vi lừa đảo của Tuấn “bánh cam” đã xảy ra. Cụ thể, hơn 1.200 người mua vé coi như mất trọn tiền vé; tình hình ANTT đêm 15/12/2012 cùng lúc tại 2 địa điểm bị ảnh hưởng nghiêm trọng; tiền thuê sân bãi, điện, nước, âm thanh, ánh sáng, sân khấu của các tổ chức, cá nhân trên chưa được thanh toán. Theo khai báo của bà Nhung, thiệt hại vật chất do hành vi của Tuấn “bánh cam” gây ra đối với bà khoảng 250 triệu đồng (tại TP Bến Tre, toàn bộ tài sản của bà đã bị mất, hoặc bị đập phá hư hại hoàn toàn; tại Ba Tri, tài sản bị hư hỏng nặng).
Thượng tá Lê Thanh Vân – Trưởng phòng PC45 cho biết sau khi xảy ra vụ việc, Phòng PC45 Công an tỉnh Bến Tre nhiều lần mời đến làm rõ nhưng “bầu sô” Tuấn “bánh cam” đã biệt tích và cũng không còn cư trú tại những địa chỉ từng ở trước đây