Tại cơ quan điều tra, Toàn khai nhận toàn bộ hành vi giết người của mình. Do hai nhà sống gần nhau nhiều năm nên Toàn và Tùng trở nên thân thích và thường xuyên nhậu chung với nhau. Do kẹt tiền, khoảng cuối tháng 7/2011, Toàn có mượn Tùng 5 triệu đồng, mỗi ngày Toàn trả góp cho Tùng 200 ngàn đồng và 1 tháng phải hoàn hết số tiền trên.
Khoảng 16h ngày 27/8, Toàn điều khiển xe gắn máy lang thang trong các con hẻm trên phường 16, quận 8 kiếm nhà rao bán liên hệ làm cò kiếm tiền tiêu xài. Sau một hồi tìm kiếm không được, Toàn về nhà nhưng trên đường có ghé vào một tiệm tạp hóa mua hai con dao Thái Lan bỏ vào bọc đen treo lên xe.
Đến khu vực cầu Rạch Cát (trước số nhà 52 bến Phú Định) Toàn gặp Tùng đang lưu thông theo chiều ngược lại. Cả hai dừng xe và nói chuyện. Tại đây, Tùng có hỏi Toàn vì sao còn 2 ngày góp Toàn không góp cho Tùng. Toàn cho rằng chỉ có thiếu Tùng một ngày góp (200 ngàn -PV). Vì nguyên nhân trên mà Tùng và Toàn xảy ra mâu thuẫn và xô xát. Sẵn có hai con dao trên xe, Toàn lao đến đâm nhiều nhát vào người Tùng làm Tùng gục xuống. Sau khi gây án xong, Toàn sợ hãi đã đến Công an phường 16 đầu thú