Đại đội trưởng Cảnh sát cơ động và những lần "đấu trí" với tội phạm manh động

Đại úy Phạm Văn Hội - Đại đội trưởng Đại đội Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An chính đến là người trực tiếp thương thuyết thành công để bắt giữ tên tội phạm ôm lựu đạn cố thủ hàng chục giờ đồng hồ gây xôn xao dư luận trong thời gian gần đây. Trước đó, đã không ít lần anh đối đầu với tội phạm manh động. Bằng sự mưu trí, dũng cảm của mình, anh đã khéo léo bắt tội phạm phải quy hàng.

Ngày 10-10-2018, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố bị can với Lê Ngọc Sơn, trú tại số nhà 128 đường Hồng Bàng, phường Lê Mao, TP Vinh về các tội: Chống người thi hành công vụ, Tàng trữ vũ khí quân dụng, Cố ý làm hư hỏng tài sản. 

Trước đó, vào ngày 1-10, người dân thành phố Vinh (Nghệ An) náo loạn trước sự việc đối tượng Lê Ngọc Sơn (33 tuổi), khi bị bắt giữ để điều tra về tội "hủy hoại tài sản" đã ôm lựu đạn, cố thủ suốt 14 giờ đồng hồ tại nhà riêng, gây náo loạn cả khu phố. 

Đại úy Phạm Văn Hội.
Đại úy Phạm Văn Hội.

Đặc biệt, Sơn cũng là đối tượng nằm trong một chuyên án ma túy lớn, cầm đầu đường dây buôn bán, vận chuyển heroin, ma túy tổng hợp rất lớn từ Lào về Nghệ An, sau đó đi các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Sau khi đường dây này bị triệt xóa, 4 đối tượng bị bắt giữ, riêng Sơn nhanh chân trốn thoát sang Trung Quốc rồi sang Đức ẩn náu một thời gian dài. 

Gần đây, Lê Ngọc Sơn về nước, xuất phát từ mâu thuẫn trong chuyện làm ăn trước đó, y đã mang 2 thanh kiếm đến một garage chém vỡ kính một ôtô. Khi bị Công an TP Vinh thi hành lệnh bắt giữ về tội "hủy hoại tài sản", Lê Ngọc Sơn đã có hành vi cùng Hoàng Ngọc Sinh, là bạn của Sơn chống đối, mỗi đối tượng cầm trên tay 1 quả lựu đạn đe dọa, cản trở tổ công tác và cố thủ trong nhà. 

Sau 14 giờ, cùng với việc huy động lực lượng, phương tiện bao vây, chốt chặn, phong tỏa hiện trường, Công an Nghệ An đã vận động, thuyết phục thành công đối tượng buông vũ khí đầu hàng.

Người trực tiếp thương thuyết với Lê Ngọc Sơn trong suốt nhiều giờ đồng hồ, cũng là nhân tố góp phần tạo nên cái kết "có hậu" cho vụ việc là Đại úy Phạm Văn Hội, Đại đội trưởng Đại đội CSCĐ, Công an tỉnh Nghệ An. Kể lại tình tiết hôm xảy ra sự việc, Đại úy Hội cho biết: Khi sự việc xảy ra, anh được phân công nhiệm vụ chỉ huy đội hình CSCĐ làm nhiệm vụ tại đây, với 35 cán bộ, chiến sỹ, trong đó có 12 Cảnh sát đặc nhiệm sẵn sàng các nhiệm vụ bao vây ngôi nhà, bắn tỉa và tổ đột nhập. 

Mất khoảng 8 giờ đồng hồ dùng loa thương thuyết cũng như tác động của người thân nhưng không có kết quả, Đại úy Hội quyết định thu hẹp khoảng cách để trò chuyện với đối tượng nên đã xin mệnh lệnh từ cấp trên. Lúc này, đối tượng đang cố thủ tại tầng 2; tầng 1 và tầng 3 đã bị lực lượng chức năng chiếm lĩnh, nên Đại úy Hội tiến gần hơn đến cầu thang, nhích lên từng bước, vừa tiến đến, vừa nói chuyện vọng lên. 

Khi Sơn không đáp trả, anh đã dùng điện thoại di động để nhắn tin, trò chuyện. Nhẫn nại như vậy suốt hơn 2 giờ đồng hồ, Lê Ngọc Sơn từ chỗ chống trả, tuyên bố sẽ ném lựu đạn nếu công an đến gần, đã trở nên mềm mỏng hơn, chịu trả lời tin nhắn điện thoại.

Đến khoảng 21h, Đại úy Hội bỏ lại súng, tiến hẳn lên cầu thang tầng 2 thì phát hiện Sơn sử dụng bình gaS để ngay cầu thang tầng 2, đe dọa cho nổ nếu Hội còn tiến lại gần. Không nản lòng, Đại đội trưởng Phạm Văn Hội tiếp tục trò chuyện, vừa tiến đến gần và đối tượng Sơn đã đồng ý cho gặp, xin thuốc để hút, sau đó trò chuyện với anh. 

Quá trình trò chuyện giữa Đại úy Hội và Lê Ngọc Sơn diễn ra trong thời gian khoảng 1 giờ đồng hồ, trong tay Lê Ngọc Sơn luôn cầm lựu đạn. Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, Sơn xin vào phòng thay quần dài để đầu hàng. Đại úy hội đưa Sơn xuống tầng 1 vào xe đặc dụng của Cảnh sát để dẫn giải về Công an TP Vinh. Lúc này tất cả hơn 100 cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An đều thở phào nhẹ nhõm.

Đại úy Phạm Văn Hội chính thức khoác trên mình bộ trang phục của lực lượng CAND vào năm 2005. Anh nhập ngũ tại Trung đoàn E20 đóng ở Gia Lai. Sau khi tốt nghiệp Trường sĩ quan lục quân 1, anh được phân công công tác tại Trung đoàn CSCĐ E22. Đến tháng 1-2010, anh được điều về Phòng CSCĐ, Công an Nghệ An, công tác tại Đại đội CSCĐ từ đó đến nay. 13 năm trong ngành, 8 năm gắn bó với lực lượng CSCĐ, từ tháng 5-2017 đến nay, Đại úy Phạm Văn Hội là  "anh cả" của Đại đội CSCĐ Công an tỉnh Nghệ An.

Tính chất công việc của một người lính cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ ở địa bàn thường xuyên xảy ra nhiều tình huống đột xuất, bất ngờ liên quan đến ANTT như Nghệ An, Đại úy Hội cũng như lực lượng CSCĐ thường xuyên phải đối phó với nhiều loại đối tượng, nguy hiểm. 

Dù vậy, bằng sự dũng cảm, yêu nghề, và ý chí quyết tâm đấu tranh triệt xoá tất cả các loại tội phạm, Đại úy Phạm Văn Hội đã cùng với anh em trong đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cùng với việc giải quyết ổn thỏa những vụ việc nằm trong kế hoạch, Đại úy Phạm Văn Hội cũng phải thường xuyên tương kế, tựu kế để hóa giải nhiều tình huống đột xuất, bất ngờ, trong đó không loại trừ những tình huống đối tượng có vũ khí nóng, thậm chí là mang cả lựu đạn để cố thủ, thách thức như trường hợp của Lê Ngọc Sơn.

Còn nhớ, vào một đêm cuối năm 2012, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có một đối tượng mang theo súng, dao để cướp tài sản của người đi đường tại đường Phong Đình Cảng, phường Bến Thủy (TP Vinh), Đại úy Phạm Văn Hội dẫn đầu tổ công tác ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Khi phát hiện đối tượng, tổ tuần tra áp sát, tước được khẩu súng thì bất ngờ đối tượng rút ra 1 quả lựu đạn đã tháo chốt an toàn và đe dọa cho nổ. 

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, anh Hội vừa mềm mỏng thương thuyết, vừa chỉ đạo anh em bám sát đối tượng, khéo léo dồn ép đối tượng ra khỏi khu dân cư để phòng tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Kiên nhẫn suốt 3 giờ đồng hồ trong mưa lạnh, khi thấy đối tượng rút lui vào một ngõ cụt thưa thớt cư dân, lợi dụng sơ hở, đồng chí Hội đã dũng cảm ập vào khống chế, tước lựu đạn, bắt giữ thành công đối tượng, đảm bảo an toàn cho lực lượng cũng như nhân dân.

Lực lượng CSCĐ Công an Nghệ An triển khai phương án vụ Lê Ngọc Sơn ôm lựu đạn cố thủ 14 giờ đồng hồ.
Lực lượng CSCĐ Công an Nghệ An triển khai phương án vụ Lê Ngọc Sơn ôm lựu đạn cố thủ 14 giờ đồng hồ.

Danh tính kẻ cướp liều lĩnh được xác định là Trần Trung Nghĩa (27 tuổi), tạm trú tại khối 2, phường Bến Thủy (TP Vinh). Tang vật thu giữ gồm 1 quả lựu đạn mỏ vịt đã tháo chốt an toàn, 1 súng tự chế có 1 viên đạn đã lên nòng, 1 dao mẹo, 1 dao bấm.

Trên cương vị là Đại đội trưởng, Đại úy Hội đã cùng anh em trong Đại đội CSCĐ thường xuyên tổ chức tuần tra đảm bảo ANTT. Nhiều đêm anh cùng với đồng đội trực tiếp tham gia, giải quyết nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh trật tự. 

Chỉ tính riêng trong thời gian 9 tháng năm 2018, Đại úy Phạm Văn Hội đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng CSCĐ tổ chức 622 ca tuần tra, với hơn 5.000 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia tuần tra vũ trang đảm bảo ANTT trên các tuyến, mục tiêu, địa bàn khu vực TP Vinh. Qua đó đã phát hiện 145 vụ phạm pháp, bắt giữ 256 đối tượng phạm tội, thu giữ gần 1 tạ pháo, hàng trăm gam ma túy, nhiều hàng hóa không có giấy tờ hợp pháp cùng nhiều vũ khí, công cụ hỗ trợ nguy hiểm khác…

Trung tá Trần Nam Long, Trưởng phòng CSCĐ, Công an tỉnh Nghệ An cho biết: "Đại úy Phạm Văn Hội là một người chỉ huy năng động, sáng tạo, tâm huyết với công việc. Công tác trong môi trường vất vả, gian khổ và lắm hiểm nguy, đồng chí luôn là đầu tàu gương mẫu trong việc thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động do các cấp phát động. 

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, những năm qua, Đại úy Phạm Văn Hội cùng tập thể đã được nhiều phần thưởng của lãnh đạo các cấp. Với những chiến công xuất sắc đó, Đại úy Phạm Văn Hội xứng đáng là "người anh cả" của lực lượng CSCĐ Công an Nghệ An, qua đó góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn, được lãnh đạo các cấp và nhân dân biểu dương khen ngợi.

Thiên Thảo

Các tin khác

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Bà là nữ cảnh sát và mật thám đầu tiên của thành phố New York. Tuy nhiên, điều đặc biệt bà không được đào tạo một cách chuyên nghiệp và bài bản để trở thành cảnh sát mà xuất thân từ một người dọn phòng.
“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

Phải rời ngành Công an là từ bỏ giấc mơ, niềm kiêu hãnh, khí chất hừng hực của tuổi trẻ, nghĩ đến điều khủng khiếp ấy, không biết bao nhiêu lần, Vũ Xuân Trường gục đầu vào bóng tối khóc nghẹn...
Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Đóng góp lớn nhất cho ngành cảnh sát nước Mỹ của August là dành cho vấn đề giáo dục. Ông là giám đốc sở cảnh sát đầu tiên tại Mỹ ra văn bản yêu cầu mọi cảnh sát phải có bằng đại học thì mới được nhận vào làm.
Cho biên giới bình yên

Cho biên giới bình yên

Hơn một năm qua, với cương vị là Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Võ Trọng Hải đã chỉ đạo cán bộ Công an tỉnh đấu tranh trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm.
Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Trong số những gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019 vừa được tuyên dương, có một trường hợp khá đặc biệt. Đó là Đại úy Vũ Thái Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng. 
Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Trong 10 gương mặt được bình chọn "Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu và Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019" có Đại úy Phạm Quốc Hưng, Phó đội trưởng Đội 3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội.
Có một cảnh sát Pháp như thế!

Có một cảnh sát Pháp như thế!

Marcel Guillaume (1/10/1872 - 10/2/1963) được sinh ra trong một gia đình trung lưu ở xã Épernay, tỉnh Marne, thuộc nước Pháp. Người thường được mệnh danh là thám tử giỏi nhất lịch sử nước Pháp này lại không bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành cảnh sát. Trái lại, thời trẻ ông làm nghề bán tạp hoá, rồi phục vụ trong quân ngũ một vài năm trước khi lên Paris lập nghiệp.
Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hải Dương mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng một vụ án để lại cho anh nhiều ấn tượng. Đây cũng là chuyên án khó khăn, vất vả, tốn kém thời gian, công sức nhất, thậm chí tưởng không thể làm rõ.
Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn Edward Conlon được mọi người biết đến là một tiểu thuyết gia có những ấn phẩm bán chạy ở nước Mỹ. Nhưng ít ai biết, Conlon (54 tuổi) là một cảnh sát đã về hưu và bây giờ, vị tiểu thuyết gia này trở lại làm việc tại trụ sở cảnh sát với tư cách là một nhà văn.
Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Kiran Bedi là nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của đất nước Ấn Độ (viết tắt là IPS). Không chỉ được biết đến là nhà vô địch quần vợt giành vô số giải thưởng quốc gia, Bedi còn là nữ anh hùng đấu tranh cho những người ở tầng lớp thấp dễ bị tổn thương của Ấn Độ.
Những con đường của tôi

Những con đường của tôi

Ngôi trường Học viện Cảnh sát nhân dân thực sự đã rèn luyện cho tôi tác phong chuyên nghiệp, nghiêm túc và tạo nhiều điều kiện thuận lợi về mặt thời gian cũng như cơ sở vật chất để tôi vừa học tập, vừa tiếp tục chinh phục ước mơ nhà văn từ thuở học trò.
John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

Có vẻ như bất kỳ ai đó đã từng khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát để "sống chết" với cái nghề đó thì đều rất vô tư chấp nhận một dự cảm rằng: trong tương lai ắt có thời điểm bản thân sẽ phải đối mặt với những điều xấu xa và đáng sợ nhất trong cuộc đời mình!
Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Trưởng thành từ một trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, giờ đây với cương vị mới, Trung tá Trần Thị Mừng đã cùng đồng đội triệt phá nhiều vụ án phức tạp.
Trọn vẹn một tình yêu

Trọn vẹn một tình yêu

Chất giọng Hà Nội trầm ấm pha chút hào sảng Nam Bộ của ông khiến người đối diện cảm thấy như thân quen từ rất lâu rồi. 42 năm làm người lính, dù ở cương vị nào thì trong ông, tình yêu với nghề vẫn luôn trọn vẹn... 
Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Mười sáu năm trước, Scott Goodwin là một sĩ quan cảnh sát ở Sydney (Úc), sau đó anh chuyển công tác và nổi tiếng ở Thụy Điển về việc phòng chống các vấn đề nhập cư, ma túy và tội phạm thanh thiếu niên. Kể từ đó, anh trở thành người hùng của nơi đây.
Công an cắm bản

Công an cắm bản

Khi đó tôi còn trẻ lắm, mới hơn hai mươi tuổi, tinh nghịch và hài hước. Đi cắm bản ở nhờ nhà dân. Dân quý cán bộ Công an coi tôi như con cháu, anh em ruột thịt nhà họ vậy. Mỗi khi nhà họ có giỗ chạp, lễ tết đều mời "chú Công an" đến uống rượu cho vui.
Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Qua nhiều thập kỷ, ngành tội phạm học đã hình thành nhiều phương pháp, cách tiếp cận khác nhau để giúp các sỹ quan cảnh sát Mỹ giải quyết nhanh gọn những vụ án. Một trong những người có công đóng góp lớn trong quá trình này là Jack Maple (23/9/1952 - 4/8/2001), Phó uỷ viên Cảnh sát Thành phố New York (Mỹ) và cha đẻ của công nghệ CompStat.