Tin lành cho ĐT U.23 khi sát sạt ngày lên đường, những chấn thương rải rác của Đình Hoàng, Hoàng Thịnh đã lành lặn trở lại. Có nghĩa, cơ trưởng Hoàng Văn Phúc có đầy đủ điều kiện để tung ra sân đội hình mạnh nhất trong trận giao hữu với ĐT U.23 chủ nhà và một CLB hạng mạnh chủ nhà. Tuy nhiên xem cái cách ông Phúc trả lời báo chí thì có vẻ như ông không mặn mà với việc… tung ra sân một đội hình mạnh nhất.
Ông Phúc bảo rằng những con người mạnh nhất đã bước đầu được thử lửa trong hai trận giao hữu mới đây với U.23 Galatasaray (Thổ Nhĩ Kỳ) và U.23 Santos (Brazil) – hai trận đấu mà các học trò của ông đều thắng, nhưng cái chính là qua 180 phút ấy, ông đã nhìn ra cả cái được lẫn cái chưa được của bộ khung mạnh nhất. Thế nên hai trận đấu trên đất Myanmar khả năng sẽ là dịp để ông thử lửa những phương án hai – những người chưa có nhiều cơ hội thi đấu trong hai trận giao hữu vừa qua.
Ông Phúc cũng cẩn thận nhắc tới việc ngày 6/11 tới đây sẽ diễn ra lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá SEA Games 27, và sau lễ bốc thăm thì việc U.23 Việt Nam và U.23 Myanmar nằm chung một bảng đấu là việc hoàn toàn có thể xảy ra. Thế nên tung quân đá thật với Myanmar lúc này chắc chắn là một việc lợi bất cập hại.
Nói tới chuyện đá thật – đá ảo cần phải nhắc lại rằng trước thềm SEA Games 26 năm 2011, chính ĐT U.23 Việt Nam đã đá rất thật với U.23 Myanmar tại Cúp bóng đá TP Hồ Chí Minh, và đã thắng tưng bừng 5 trái. Cái thật mà sau đó ai cũng bảo nếu có gặp lại Myanmar ở SEA Games thì chúng ta tuyệt đối yên tâm. Nhưng kỳ thực là vào đến SEA Games, trong cuộc đụng độ ở vòng đấu bảng, U.23 Việt Nam dù làm mọi kiểu, mọi cách cũng không vượt qua nổi bê tông phòng ngự Myanmar. Xem 90 phút Việt Nam dốc sức tấn công còn Myanmar kiên quyết tử thủ, ai cũng thấy là những bài công của chúng ta đã bị đối phương bắt bài, và khi chúng ta không có được những quân bài dự bị thì việc bị đối thủ cầm hòa 0-0 còn là điều may mắn. Đến khi hai đội gặp lại nhau ở trận tranh HCĐ SEA Games 26, U.23 Việt Nam thua thảm 4 bàn trong bối cảnh cơ trưởng Falko Goetz như “phát điên” trên cabin huấn luyện.
Sau này, chính HLV trưởng U.23 Myanmar đã nói rằng trong cuộc đụng độ với U.23 Việt Nam ở Cúp bóng đá TP Hồ Chí Minh, ông chấp nhận cho quân mình đá lỏng chân để vừa đá vừa thăm dò đối thủ. Và với những vốn liếng thăm dò được, đội bóng của ông biết phải làm gì khi gặp lại đối thủ trong hai trận đánh chính thức tại chiến trường SEA Games.
Trở lại với chuyến thi đấu của U.23 Việt Nam tại Myanmar hiện tại, chúng tôi đồng tình với suy nghĩ của cơ trưởng Hoàng Văn Phúc khi ông cho rằng đây là cơ hội để thử nghiệm những phương án hai của ĐT. Mong là sau những cuộc thử nghiệm, chúng ta sẽ vừa có những thu hoạch tốt về đối thủ, vừa có sự chuẩn bị, làm quen tốt với điều kiện thời tiết, sân bãi ở một nơi mà hai tháng nữa chúng ta sẽ trở lại để mà… quyết chiến!
| Cầu thủ Oezil ghét... giọng mình Trả lời một kênh truyền hình Anh vào ngày hôm qua, ngôi sao đang nổi của Arsenal, Mesut Oezil bất ngờ cho biết: “Cách đây vài tuần, khi các đồng đội đề nghị tôi tham gia một buổi hát karaoke để chào mừng tôi đến với Arsenal, tôi thấy mọi thứ thật là thảm họa với mình. Vì giọng hát của tôi thật tồi tệ. Và cũng vì, phần lớn các đồng đội chẳng hiểu tôi hát gì cả”. Lý do là Oezil chỉ có thể nói và hát thành thạo bằng tiếng Đức, chứ không phải tiếng Anh. Nhưng cầu thủ người Đức, gốc Thổ Nhĩ Kỳ này cũng chia sẻ: “Thật may là ở đây có những cầu thủ người Đức khác như Podolski, Mertesacker, và chính họ đã giúp tôi hòa nhập rất nhanh với phần còn lại của đội bóng”. Hiện tại, Arsenal đang có cùng 16 điểm với Liverpool, nhưng lại dẫn đầu giải Ngoại hạng nhờ hơn hiệu số thắng bại. Cho tới trước trận hoà cuối tuần qua ở giải Ngoại hạng, Arsenal cũng đã trải qua chuỗi 10 trận thắng liên tiếp ở tất cả các mặt trận khác nhau – một sự khởi đầu không thể mĩ mãn hơn. Tuy nhiên, Oezil cảnh báo: “Tôi vẫn nghĩ, giải Ngoại hạng Anh là một trong những giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới. Mọi thứ đều có thể thay đổi chỉ sau một vòng đấu, cho nên việc chúng tôi đang dẫn đầu cũng chẳng nói lên quá nhiều điều”. Oezil kêu gọi các cầu thủ Arseanl không nên cuốn theo những lời ca ngợi mà báo chí dành cho họ suốt thời gian qua, vì như thế có thể họ sẽ sớm đánh mất đi sự tỉnh táo cần phải có trong một cuộc chiến đường dài. Tuấn Thành |
| Lộ trình của U.23 Sau 5 ngày ở Myanmar, ngày 17/10, ĐT U.23 Việt Nam sẽ về nước chuẩn bị tham dự BTV Cup tại Bình Dương. Theo ông Phúc thì sau một quá trình dài hội quân và thử nghiệm, những trận đấu tại BTV Cup sẽ là dịp để ông hoàn thiện kĩ – chiến thuật cho các cầu thủ. Sau đó ĐT U.23 sẽ tập chay vài tuần trước khi chính thức lên đường dự SEA Games 27. Giai đoạn tập chay được xác định là giai đoạn nâng nền thể lực, để khi bước vào trận đánh SEA Games, các cầu thủ có được một nền tảng thể lực tốt nhất có thể. Có một điều hết sức tế nhị đó là thời gian vừa qua, ĐT U.23 Việt Nam đã bị so sánh rất nhiều với các “đàn em” U.19 Việt Nam – những người vừa tạo nên cú chấn động với chiến thắng 5-1 trước U.19 Australia tại vòng loại giải U.19 châu Á vừa kết thúc. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi thì các cầu thủ U.23 Việt Nam không hề “tâm lý” với những so sánh như vậy. Một cầu thủ (đề nghị giấu tên) chia sẻ: “Nhiệm vụ của tụi em là tập luyện thật tốt, hướng đến mục tiêu lọt vào chung kết SEA Games 27. Thú thật là từ đầu giai đoạn hội quân, tập luyện đến giờ, tụi em chỉ nghĩ đến chuyện đó, chứ không nghĩ đến những chuyện bên lề khác”. Ngọc Anh |