Tin từ hãng BBC cho hay, sau khi nhận được tin báo từ cuối tháng 11, cảnh sát Nam Phi đã phải tổ chức một nhóm nhân viên đến tuần tra xung quanh khu biệt thự của ông Nelson Mandela và lùng tìm những chiếc camera do thám nói trên. Cuối cùng, họ phát hiện ra các camera được lắp tại nhà một người hàng xóm của cựu Tổng thống 93 tuổi này.
Từ ngôi nhà này, những camera nói trên có thể cung cấp những thước phim sống động về cuộc sống trong tư gia của ông Nelson Mandale. Nokwanele Balizulu, chủ của căn nhà đối diện với biệt thự của ông Nelson Mandela cho biết, bà đồng ý để hai tờ báo nước ngoài lắp camera trên phạm vi nhà mình bởi bà cho rằng đây là việc vô hại.
Trả lời trên tờ báo Times Live của Nam Phi, bà Nokwanele Balizulu còn cho biết: "Ban đầu, họ cử người đến thuyết phục tôi rằng việc lắp camera không ảnh hưởng gì đến an ninh của nhà tôi. Hơn nữa, nó lại cung cấp cho khán giả thế giới những hình ảnh thật hiếm có về cuộc sống những tháng ngày cuối đời của ông Nelson Mandela. Họ còn giải thích với tôi rằng, hành động này chỉ nhằm để tôn vinh người chiến sĩ cách mạng đã hy sinh cả cuộc đời cho cuộc chiến đấu chống phân biệt chủng tộc. Tôi cũng nghĩ đơn giản là hành động này không gây hại nên đã đồng ý để họ lắp camera".
Ngay sau khi sự việc bị phát hiện, cảnh sát Nam Phi đã cho mời chủ bút của hai tờ báo nói trên đến để thẩm vấn. Phát ngôn viên cảnh sát, Đại tá Vishu Naidoo cho biết, công việc điều tra vẫn đang được tiến hành. Khi nào có đầy đủ chứng cứ để bổ sung cho báo cáo điều tra, cảnh sát Nam Phi sẽ chuyển hồ sơ lên viện kiểm soát đề nghị khởi tố.
Theo luật pháp Nam Phi, hành vi quay phim, chụp ảnh nhà riêng và gia đình của Tổng thống hoặc các cựu Tổng thống là vi phạm pháp luật và bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Các camera theo dõi nhà ông Nelson Mandela được cho là đã được lắp từ cách đây 6 năm. Hãng AFP thì cho biết, một trong hai tờ báo tham gia lắp camera có văn phòng đại diện ngay tại Qunu, quê hương của cựu Tổng thống Nam Phi.
Còn hãng AP có trụ sở tại Mỹ thì khẳng định, họ có tham gia trong hoạt động do thám này. Giám đốc quan hệ báo chí của AP, Paul Colford tuyên bố: "Một trong những camera nói trên là của AP. Chúng tôi đã đặt nó ở đấy từ lâu và được sự cho phép của chính quyền". Đồng thời, ông Paul Colford còn ngụy biện rằng đây không phải là hành động do thám nhà ông Nelson Madela mà dùng để quay phim, phục vụ cho loạt phóng sự của tờ báo này về cuộc đời, số phận của những nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới. Tin từ hãng Reuters cũng khẳng định, trước đó, Reuters có lắp một camera ở gần nhà ông Nelson Mandela nhưng sau đó đã dỡ bỏ.
Năm nay 93 tuổi, ông Nelson Mandela là Tổng thống do dân bầu đầu tiên ở Nam Phi (1994-1999) kể từ khi chế độ Apartheid bị tiêu diệt. Nhắc đến tên ông, người ta thường nói về những cống hiến của nhà cách mạng này cho dân tộc Nam Phi. Ông là người đứng đầu phong trào Umkhonto we Sizwe, cánh tay phải của đảng Đại hội dân tộc Phi (ANC). Năm 1962, ông từng bị bắt và bị tống giam trong suốt 27 năm tại nhà tù ở đảo Robben.
Trong khoảng thời gian này, mẹ cùng con trai trưởng của ông lần lượt qua đời. Tù đày đã khiến ông không thể có mặt tại tang lễ của những người thân yêu nhất. Ra tù năm 1990 nhờ sức ép của dư luận, với thân thể rệu rã và thương tật, tưởng rằng Nelson Mandela sẽ bằng lòng với một cuộc sống an nhàn mà ông chưa bao giờ có được. Nhưng không, ông vẫn tiếp tục đấu tranh vì những người da đen bị phân biệt đối xử trong xã hội. Năm 1993, ông được giải Nobel hòa bình và một năm sau ông trở thành vị Tổng thống da đen đầu tiên ở Nam Phi.
Nghỉ hưu năm 1999, sau một nhiệm kỳ duy nhất, ông Nelson Mandela tuy không tham gia chính trường, nhưng lại tiếp tục "cuộc chiến" khác - chiến đấu vì trẻ em, người nghèo. Thông qua quỹ mang tên mình, ông tập trung vào nghiên cứu, bảo vệ trẻ em, các bé gái phải chịu hủ tục; đấu tranh để mọi người ai cũng được tiếp cận hệ thống thuốc caccine. Quỹ của ông tích cực tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS với số thành viên hiện lên tới hơn 5,6 triệu người. Ông được coi là biểu tượng thế giới và là một trong những nhà lãnh đạo kiệt xuất nổi tiếng.
Hồi tháng 1, khi Nelson Mandela được đưa tới cấp cứu tại Bệnh viện Milpark ở thành phố Johannesburg (Nam Phi), trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện những tin đồn về vấn đề sức khỏe của ông. Sau đó. Đảng ANC đã lên tiếng chỉ trích những thông tin này. Được biết, kể từ sau khi bế mạc World Cup 2010 ở Johannesburg, ông Nelson Mandela đã không còn xuất hiện trước công chúng