Trợ lý thẩm phán khu vực New York Joan Illuzzi-Orbon hôm 1-7 (giờ địa phương) ra thông báo trả tự do cho cựu Tổng giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn. Kèm theo đó, số tiền thế chân 1 triệu USD và 5 triệu USD tiền ký quỹ cũng được hoàn trả lại cho ông Strauss-Kahn, đồng thời thiết bị điện tử giám sát phạm nhân cũng được tháo bỏ khỏi người ông. Quyết định trả tự do cho ông Strauss-Kahn được đưa ra sau khi tòa án xem xét những lời khai và nhân chứng, vật chứng liên quan vụ án. Ông Strauss-Kahn xem như đã được tự do, nhưng không được phép rời khỏi nước Mỹ do hộ chiếu của ông hiện vẫn bị tòa án lưu giữ vì vụ án vẫn chưa kết thúc.
Chắc không nhiều người bất ngờ trước thông tin ông Strauss-Kahn được trả tự do. Đó là bởi vì ngay từ khi vụ việc bắt đầu được báo chí thông tin, đã có không ít ý kiến cho rằng "ông Strauss-Kahn bị gài". Mặt khác, khi chuẩn bị bước vào cuộc chiến pháp lý trước tòa án, các luật sư của ông Strauss-Kahn đã thông báo sẽ sử dụng chiến thuật đánh vào tính trung thực, độ tin cậy của nguyên cáo.
Để thực hiện chiến thuật này, các luật sư của ông Strauss-Kahn đã triển khai ngay hai hướng điều tra, hướng thứ nhất nhắm vào nhân thân và cuộc sống riêng tư của cô hầu phòng, và hướng thứ hai là đi tìm những chứng cứ ngoại phạm, trong đó có những đĩa ghi hình các hoạt động của ông Strauss-Kahn trong khoảng thời gian sau khi ông rời khỏi khách sạn Sofitel cho đến khi bị bắt, đặc biệt quan trọng là bữa ăn trưa của ông với con gái và bạn trai cô ấy tại một nhà hàng hải sản trên phố 52 Tây. Các luật sư của ông Strauss-Kahn cũng tìm kiếm và phỏng vấn các nhân chứng biết rõ sự việc, những người nắm được những hoạt động và trạng thái tinh thần của ông Strauss-Kahn vào thời điểm chiều thứ Bảy ngày 14/5.
Trong một động thái chiến thuật, các luật sư của ông Strauss-Kahn đã gửi cho thẩm phán khu vực New York Cyrus Vance - người thụ lý vụ án - một bức thư trong đó nói rằng họ có bằng chứng cho thấy lời buộc tội của cô hầu phòng là không đáng tin cậy. Lập luận được các luật sư bào chữa đưa ra là những chứng cứ thực tế đều chứng minh có sự quan hệ tình dục giữa ông Strauss-Kahn với cô hầu phòng, nhưng đó là quan hệ tự nguyện, có sự thông đồng giữa 2 người chứ không hề có chuyện dùng bạo lực để "cưỡng bức tình dục" (tội này rất nặng, có thể phải ngồi tù 25 năm). Quả thực chiến thuật của các luật sư bào chữa đã có hiệu lực. Tại phiên tòa đối chất đầu tiên hôm 6/6, ông Strauss-Kahn một mực kêu oan, và bên nguyên không có cách nào để buộc tội ông.
Trong khi đó, chính cô hầu phòng đã tự mình làm hỏng mọi thứ. Trong thông báo hôm 1-7, bà Illuzza-Orbon cho biết, tòa án đã không còn tin tưởng vào lời khai của cô hầu phòng khách sạn Sofitel, người buộc tội ông Strauss-Kahn. Tại sao? Bà Illuzza-Orbon giải thích khi cuộc điều tra được tiến hành thì nhiều sự thật không hay về cô hầu phòng bắt đầu lộ ra. Cô ta đã khai gian dối, bịa chuyện về việc bị áp bức và hãm hiếp ở Guinea để xin được tị nạn chính trị tại Mỹ vào năm 2004.
Ngay trong vụ án cô ta tố cáo ông Strauss-Kahn cưỡng bức tình dục, cô ta đã liên tục thay đổi lời khai về những gì xảy ra hôm 14/5. Điều này chứng tỏ đằng sau sự việc còn nhiều điều khuất tất, biết đâu chừng lời tố cáo của cô ta là không có thật. Theo luật định, ngày 30/6, đích thân thẩm phán Cyrus Vance đã viết thư gửi cho nhóm luật sư của ông Strauss-Kahn cung cấp toàn bộ những chứng cứ mới thu thập về nhân thân của cô hầu phòng, những bất nhất trong lời khai của cô ta, từ đó tòa án đi đến quyết định trả tự do cho ông Strauss-Kahn.
Sự kiện ông Strauss-Kahn được trả tự do ở New York đã thêm một lần nữa khiến cho chính trường Pháp lên cơn sốt. Một sự vui mừng khôn tả của những người ủng hộ ông Strauss-Kahn đã òa vỡ hôm 1/7. Những thành viên ủng hộ ông trong đảng Xã hội quay sang chỉ trích các phương tiện truyền thông và hệ thống luật pháp Mỹ đã đối xử thô bạo với ông Strauss-Kahn và với nước Pháp. Giới báo chí cũng tham gia. Truyền hình Pháp ngày hôm ấy đã tạm gác lại một số chuyên mục thường kỳ để phát chương trình đặc biệt về Strauss-Kahn. Còn các báo in thì tung lên trang web những thông tin mới nhất về vụ Strauss-Kahn và thu hút lượng độc giả tăng đột biến.
Một số nhà bình luận trên các tờ báo đã bắt đầu nói đến chuyện ông Strauss-Kahn có khả năng phục hồi lại tư cách ứng cử viên tổng thống, hoặc chí ít cũng quay trở lại chính trường Pháp và đóng một vai trò nào đó trong cuộc bầu cử năm tới. Hiện tại, đảng Xã hội đã có người thay thế ông Strauss-Kahn ra ứng cử tổng thống năm 2012, đó là bà Francine Aubry. Nếu ông Strauss-Kahn quay lại và đòi phục hồi tư cách ứng cử viên, có nghĩa là đảng Xã hội sẽ phải thay đổi người ứng cử. Điều này có thể xảy ra, vì bà Aubry từng tuyên bố nếu ông Strauss-Kahn quay trở lại và ra ứng cử, bà sẵn sàng nhường suất ứng cử cho ông.
Tuy ông Strauss-Kahn đã được trả tự do, nhưng vụ án vẫn còn chưa kết thúc, các nhà điều tra Mỹ vẫn đang tiến hành công việc thu thập chứng cứ, dữ liệu phục vụ cho việc đánh giá, kết luận bản chất của vụ việc. Trước mắt, ông Strauss-Kahn sẽ phải lưu lại nước Mỹ một thời gian để chờ kết luận cuối cùng của tòa án. Phiên tòa tiếp theo sẽ mở vào ngày 18/7 tới. Đây có thể sẽ là cơ hội cuối cùng của bên công tố. Với những thông tin điều tra về nhân thân cô hầu phòng và những vấn đề bất thường trong lời khai của cô ta, thật khó để các công tố viên đưa ra lời buộc tội nào đó đối với ông Strauss-Kahn