Thấy phụ nữ đi một mình… cướp
Theo tài liệu điều tra, khoảng 6h sáng 20/3, chị Trần Thị Trúc Ngân (nhân viên bán hàng, ngụ thị xã Bình Minh) đang lưu thông trên QL1A, hướng về TP Vĩnh Long. Khi đi đến địa bàn xã Song Phú (huyện Tam Bình), bất ngờ có một nam thanh niên điều khiển xe tay ga bám theo, bất ngờ ép sát giật phăng chiếc ba lô (bên trong có nhiều hộp thiết bị 3G, số tiền 1,1 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác) rồi quay đầu ngược về hướng cầu Cần Thơ tẩu thoát. Từ tin trình báo của nạn nhân, Ban lãnh đạo Công an huyện Tam Bình đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc điều tra.
Qua xác minh, cùng với nguồn tin của người dân cung cấp, các trinh sát xác định Phan Hoàng Phúc (18 tuổi, học sinh Trường THPT Phú Thịnh), là nghi can chính trong vụ cướp vừa xảy ra.
Sau khi gây án, Phúc đã quay ngược trở về nhà cất giấu tang vật cùng chiếc xe gây án. Sau đó, Phúc lấy xe đạp đến trường đến trường học bình thường như chưa hề có việc gì xảy ra.
Khi đã xác định đúng đối tượng gây án, lãnh đạo Công an huyện Tam Bình trực tiếp đến nhà, vận động gia đình đưa đối tượng ra đầu thú. Hay tin con mình là hung thủ gây ra vụ cướp, chị Phạm Thị Bích Thuỷ (39 tuổi) cùng chồng rất bất ngờ. Gia đình quả quyết rằng, con trai chị không thể nào gây ra vụ cướp được vì ngày thường Phúc rất hiền lành.
Làm việc với điều tra viên, Phúc khóc nức nở. Rồi nói: “Mẹ ơi, tha cho con đi. Con đi cướp chứ có giết người đâu. Để con trả lại hết đồ cho người ta”. Câu nói “ngây thơ” của Phúc khiến những người có mặt không khỏi chạnh lòng. Khám xét cặp (học sinh) đối tượng, ngoài các tang vật trong vụ cướp do đối tượng vừa gây ra, còn có rất nhiều ĐTDĐ đắt tiền, ipad…
Số tang vật thu giữ được, gồm: 12 ĐTDĐ, 1 ipad, 5 bộ thiết bị 3G cùng số tiền 1,1 triệu đồng. Khi được đưa về trụ sở làm việc, Phan Hoàng Phúc thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Qua đấu tranh, đối tượng còn khai nhận thêm, từ đầu tháng 3/2014 đến nay đã trực tiếp gây ra 7 vụ cướp khác, các nạn nhân chủ yếu là phụ nữ đi một mình có mang theo túi xách.
Lấy tiền bao gái?
Khi tiếp xúc với PV Báo CAND, chị Phạm Thị Bích Thuỷ (39 tuổi, mẹ ruột Phúc) nhiều lần bật khóc khi kể về đưa con trai độc nhất của gia đình. Chị Thuỷ cho biết, vợ chồng chị hành nghề chụp ảnh, quay phim có tiếng ở Vĩnh Long, từ hồi cầu Mỹ Thuận mới khánh thành, sau đó là cầu Cần Thơ. Dù hai vợ chồng đều tất bật với công việc, nhưng vì Phúc là con trai độc nhất của gia đình và cả bên nội nên gia đình quản lý thời gian và dạy dỗ từng chút một.
Thông tin một nam sinh lớp 12, gây ra hàng loạt vụ cướp trên QL1A khiến người người bàng hoàng, sửng sốt.
Thầy Nguyễn Thanh Long, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phú Thịnh chia sẻ: “Sự việc xảy ra khá là bất ngờ, khiến cả giáo viên lẫn học sinh trong trường ai cũng bất ngờ. Phúc có học lực khá, hạnh kiểm tốt, với bạn bè trong trường cũng hiền lành”.
Theo lời khai ban đầu của Phúc, nguyên nhân Phúc đi cướp để lấy tiền dẫn bạn gái đi ăn uống, tiêu xài cá nhân. Còn tang vật trong các vụ cướp, Phúc giữ lại và cất giấu trong cặp lúc nào cũng mang khư khư trong người để tránh gia đình phát hiện