Bộ dạng trông mệt mỏi, người đàn ông hành nghề xe ôm đến Công an xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) trình báo về việc anh ta bị cướp mất xe.
Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an quận Hà Đông, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận đã phối hợp với Công an huyện Chương Mỹ, Công an xã Quảng Bị điều tra, làm rõ sự việc.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an phát hiện chiếc xe máy của Đào Kim Thìn được giấu kỹ tại một nơi gần nhà Thìn. Cùng thời điểm đó, Công an quận Hà Đông nhận được đơn trình báo của chị Đỗ Thị Học, 30 tuổi, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội.
Theo lời trình bày của chị Học, tối 299, chị ra bến xe Hà Đông cũ để thuê xe ôm chở xuống bến xe Yên Nghĩa. Chị Học đã thuê xe của một người đàn ông trung niên với giá 35 nghìn đồng. Khi đến bến xe Yên Nghĩa, gã xe ôm bất ngờ giật luôn chiếc túi xách của chị Học và phóng xe chạy mất dạng.
Ngay sau khi cướp được chiếc túi của chị Học, gã xe ôm Đào Kim Thìn mở ra lấy hết tiền nhét vào ví, còn đống giấy tờ tùy thân cùng chiếc túi xách của chị Học, hắn gửi ở nhà một người chị gái tại thị trấn Trúc Sơn. Cầm tiền trong tay nhưng Thìn vô cùng lo lắng, sợ hành vi của mình sẽ bị phát hiện, vì thế, Thìn đã nghĩ ra cách giả vờ mất xe rồi lên Công an xã trình báo để tạo chứng cớ ngoại phạm.
Chiều 4/10, CQĐT Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Đào Kim Thìn, 35 tuổi, ở xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội về hành vi cướp tài sản