Một ngày tháng 7/2011, Cảnh sát bang
Bữa tiệc của thần chết
Ngày 26/7/2011, Deryl Dedmon, 18 tuổi, trú tại
Khi đến thành phố Jackson, "con mồi" đầu tiên chúng nhắm tới là một người đàn ông da đen 49 tuổi - ông James Craig Anderson, đang đứng trong bãi đỗ xe để chuẩn bị về nhà. James không biết rằng, đó là những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, chỉ vì một nhóm thanh niên da trắng không thích người da đen. Ông James Craig Anderson là công nhân sửa chữa ôtô tại một gara ở thành phố
Theo lời nhận xét của bạn bè và người thân, James là một người đàn ông đĩnh đạc, hiền lành và được nhiều người quý mến. Và trong ngày hôm đó thì ông James phạm một tội lớn nhất đó chính là tội vì ông là người da đen. Camera chống trộm tại bãi đỗ xe ghi lại cảnh ông James đang đứng, bỗng một nhóm thanh niên lao xe vào bãi đỗ xe rồi phanh gấp ngay cạnh ông. Đám thanh niên thay nhau lao vào đánh đập dã man nạn nhân vừa chửi bới cho đến khi người đàn ông xấu số này bất tỉnh. Sau khi đã đánh đập hả hê, một vài thanh niên bỏ đi, số còn lại leo lên chiếc xe tải của Dedmon.
Dedmon khi bị bắt.
Cảnh James lảo đảo gượng dậy được ghi lại rõ nét trên camera. Đúng lúc đó một nhân viên bảo vệ tại bãi đỗ xe phát hiện sự việc, anh này vội vã chạy đến can ngăn. Nhân viên bảo vệ này kể lại một thanh niên choai choai vừa giơ nắm đấm lên vừa hét lớn: "Sức mạnh của da trắng đây!". Khi nhìn thấy anh, cả bọn kéo nhau trốn về hạt Cherokee nhưng tên Dedmon không dừng ở đó. Tên này cùng với 2 cô gái khác nhảy lên xe, nhìn chằm chằm vào ông James khi ông đang loạng choạng cố gượng dậy và rồ ga tông thẳng về phía "mục tiêu". Chiếc xe lao như tên bắn, cán qua người ông James khiến ông chết ngay tại chỗ. Sau đó Dedmon gọi điện cho bạn bè và khoe chiến công "vừa cán chết một tên da đen".
Theo những người bạn này kể lại, giọng của Dedmon vô cùng vui sướng và hắn cười nói trước chiến công "hiển hách" của mình. "Chiến công" điên rồ của hắn đã khiến cho mọi người cảm thấy ghê tởm, giết người một cách công khai và không hề cảm thấy ghê sợ. Theo luật sư bào chữa của Dedmon thì lúc đó hắn đang "phê" nên không làm chủ được cảm xúc dẫn đến việc mất kiểm soát nhưng trên thực tế ngay cả khi đã tỉnh lại hắn vẫn không biểu lộ một điều gì, dù điều đó là sự sợ hãi hay hối hận. Tên sát nhân trẻ tuổi này nghĩ mình có trách nhiệm "sắp xếp lại thế giới".
Những "chiến công" trong quá khứ
Cũng từ việc xét xử vụ án này, cảnh sát lần ra các vụ việc khác cũng do tên Dedmon và đồng bọn gây ra. Nhiều phụ huynh đã nhận ra hắn - kẻ đã dọa nạt, ức hiếp, lôi kéo con cái họ vào các cuộc ẩu đả từ năm 2008 - sau khi vụ án này được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các nạn nhân khác đều gọi điện báo cảnh sát để tố cáo những hành vi phạm tội của y từ trước.
Tên Dedmon này đã liên tục chuyển trường, vì vậy các phụ huynh an tâm phần nào nên không tố cáo cảnh sát. Giờ đây khi hắn bị bắt, mọi người mới dám gọi cho cảnh sát để tố giác nhiều việc hắn đã làm trong quá khứ, quả là tội liên hoàn tội. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, tên cầm đầu Deryl Dedmon bị cáo buộc tội giết người và có thể phải đối mặt với án chung thân. Những tên còn lại cũng sẽ phải đối mặt với án tù khác nhau.
Khuôn mặt gầy lạnh lùng của Dedmon khiến cho những người có mặt trong phiên tòa đều cảm thấy sợ, Dedmon còn quá trẻ để phải chịu một chuỗi ngày dài không hẹn ngày ra tù nhưng tội ác hắn đã gây ra không thể không bị trừng trị. Không biết tòa án lương tâm của hắn có làm cho hắn phải suy nghĩ lại về những điều mà hắn đã làm. Deryl Dedmon đã có những quan điểm sai lầm và hết sức mù quáng về chủ nghĩa dân tộc, sự phân biệt chủng tộc sâu sắc đã khiến hắn đi vào con đường tù tội, cuộc đời đi vào ngõ cụt.
Theo các chuyên gia tâm lý đánh giá thì việc hắn có tư tưởng lệch lạc và những hành động man rợ như vậy chắc chắn phải có sự tác động từ gia đình hoặc do tiềm thức Deryl Dedmon trong quá khứ đã có sự mâu thuẫn đối với những người da màu và điều đó với hắn là không thể tha thứ.
Trên thực tế theo tin từ phía cảnh sát thì khi lấy lời khai, Deryl Dedmon không nói nhiều, chỉ thừa nhận việc hắn đã làm một cách rất bình thản, cũng không đưa ra bất kỳ thông tin nào cho thấy gia đình của Deryl Dedmon tôn thờ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc nhưng theo hồ sơ cảnh sát khi tìm hiểu những người sống quanh vùng Brandon thì bố của Dedmon luôn tỏ ra khinh miệt người da màu, đặc biệt là người da đen, khi cảnh sát hỏi thì ông ta tất nhiên không thừa nhận điều gì.
Dedmon đã liên tục phải chuyển trường do bị đình chỉ bởi những thành tích bất hảo mà hắn đã gây ra với bạn bè cùng lớp, cùng trường và những người xung quanh. Theo như những người hàng xóm nhà Dedmon thì Dedmon sống cùng với cha, mẹ của hắn đã mất và hình như trước đó đã có một vụ lùm xùm tình ái với một người đàn ông da đen, có lẽ chính vì điều này mà cả cha và con Dedmon đều cảm thấy gét người da đen đến mức độ đó, vết rạn nứt trong quá khứ đã khiến họ căm thù tất cả những người da màu.
Hàng xóm Dedmon ít khi thấy hắn ở nhà nên không có ấn tượng gì nhiều về hắn, chỉ những gia đình có con cái học cùng, chơi cùng Dedmon mới biết về hắn và đã than phiền rất nhiều. Dedmon không những bắt nạt chúng mà còn lôi kéo chúng vào những trò chơi mạo hiểm và điên loạn, những gia đình này đã rất đau đầu về "tên lưu manh Dedmon"- theo lời của một ông bố có con học cùng lớp với Dedmon.
Theo một tiết lộ của cảnh sát thì trong quá trình thụ án, Dedmon đã nói với các bạn tù của hắn rằng không phải vì mẹ hắn liên quan đến người da đen làm hắn ghét họ mà đơn giản hắn cảm thấy ghê tởm những con người không cùng màu da với hắn, thậm chí không cùng quốc tịch như hắn, hắn không hối hận về những việc hắn đã làm bởi hắn đang thực hiện "công lý", một đất nước không có người da màu. mặc dù chủ nghĩa Apartheid (chủ nghĩa phân biệt chủng tộc) đã chấm dứt hơn một thập kỷ nhưng nó vẫn âm ỉ sống trong tiềm thức của một số đông người.
"Dù bạn là người da đen hay da trắng điều đó không quan trọng", hàng triệu triệu người trên khắp thế giới đã quá quen thuộc với câu hát nổi tiếng đó từ bài hát ""Black or White" của cố ca sĩ Michael Jackson. Bài hát này đã nói lên ước vọng của ông hoàng nhạc pop về một sự hòa hợp chủng tộc ở nước Mỹ và trên toàn thế giới. Tuy nhiên, cho đến giờ, chủng tộc vẫn là một vấn đề nổi cộm đối với nước Mỹ. Vấn đề chủng tộc ở Mỹ xuất phát từ chế độ nô lệ trong những năm đầu tiên thành lập đất nước và ảnh hưởng của vấn đề này vẫn còn được cảm nhận thấy ở mọi mặt của đời sống cho đến tận ngày nay.
Nếu như trước đây, mâu thuẫn chủng tộc thường thấy giữa "người da trắng giàu có và người da đen nghèo" thì ngày nay cuộc đối đầu chủng tộc lại xảy ra giữa những người da đen thuộc tầng lớp cấp cao và những người da trắng thường dân. Tất cả những điều này đã phơi bày ra sự thật là vấn đề chủng tộc vẫn còn tồn tại dai dẳng trong xã hội nước Mỹ và vẫn rất phức tạp