Cuồng ghen, chồng sát hại vợ trong đêm

Ghen tuông, đó là việc thường thấy trong mối quan hệ yêu đương, vợ chồng. Thế nhưng, ghen tuông một cách mù quáng đó lại là một điều sai lầm dễ phá vỡ những mối quan hệ vốn đang yên lành.

Và cũng từ đó, nhiều vụ việc đau lòng xảy ra, đã có những người phải bỏ mạng trong cơn ghen điên cuồng của đối phương mà chính họ cũng không hiểu nổi lý do…

Mới đây, tại xã Xuân Thủy (Yên Lập, Phú Thọ) đã xảy ra một vụ án mạng cũng xuất phát vì việc ghen tuông như vậy.

Theo đó, kẻ gây án là Đinh Văn Huệ (36 tuổi, trú tại khu 9, xã Xuân Thủy). Ngay sau khi gây án, Huệ đã nhờ hai người anh là Đinh Xuân Hải và Định Xuân Hòa dẫn ra Công an xã đầu thú.

Đối tượng Đinh Văn Huệ.
Đối tượng Đinh Văn Huệ.

Tại đây, Huệ khai nhận vào 23 giờ ngày 8-1-2018, sau khi đi uống rượu tại nhà bạn về thì thấy vợ là chị Nga cùng các con đã tắt điện đi ngủ. Sau khi thay đồ lên giường ngủ được vài phút, Huệ bật dậy sang phòng nơi vợ và các con ngủ.

Khi Huệ vừa động vào người thì chị Nga ngồi dậy nói: “đi ra khỏi giường tao, mày không ra thì tao đi” rồi đi ra ngoài phòng khách ngồi. Thấy chị Nga tỏ thái độ khó chịu, Huệ chạy ra ngoài cãi nhau tay đôi với vợ. Trong lúc cãi vã, Huệ đẩy vợ nhiều lần và chị Nga tiếp tục bỏ ra ngoài sân.

Lúc này, sẵn có men rượu trong người, Huệ chạy vào gầm cầu thang lấy một con dao nhọn dài khoảng 30cm mà gia đình vẫn thường dùng để thái đồ ăn. Mục đích ban đầu của Huệ chỉ là để dọa vợ nhưng sau khi ra sân, hai vợ chồng tiếp tục cãi nhau.

Trong lúc tức giận, Huệ đã ôm qua cổ vợ nhưng chị Nga đẩy ra. Thấy vậy, Huệ dùng con dao đâm thẳng vào bụng chị Nga. Chị Nga sợ hãi quay đầu bỏ chạy ra phía ruộng ngô, Huệ cầm dao chạy theo. Đến khu ruộng ngô, do chạy vội lại đang phải ôm vết thương ở bụng nên chị Nga bị ngã.

Huệ đuổi kịp, thay vì đưa vợ đi cấp cứu hay băng bó vết thương thì Huệ lại tiếp tục đứng cãi nhau với vợ rồi nhẫn tâm đâm chị Nga thêm 3 nhát vào ngực và bụng. Sau khi gây án, Huệ vứt con dao ở sân và đi sang nhà hai người anh trai rồi nói: “Anh ơi, em giết vợ em rồi”.

Nghe Huệ nói vậy, anh Hải và Hòa không tin vào tai mình, hỏi thêm Huệ mấy câu rồi gọi hàng xóm láng giềng ra đưa thi thể chị Nga vào nhà và chở Huệ ra Công an đầu thú.

Theo những người dân nơi đây, mối quan hệ vợ chồng của Huệ trong những năm gần đây không được êm ấm, thường xuyên xảy ra cãi vã. Một phần của việc mối quan hệ bị rạn nứt xuất phát từ tính ghen tuông của Huệ.

Được biết, hai vợ chồng Huệ làm nghề thợ xây lại làm cùng một chỗ, nhưng mỗi khi thấy chị Nga nói chuyện, tiếp xúc hay thậm chí chỉ ngồi cạnh một người đàn ông khác là Huệ cũng lên cơn ghen.

Có lần, thấy vợ ngồi nói chuyện với một người quen của cả hai vợ chồng, Huệ cũng ghen và cãi vã với vợ vì chuyện đó. Rồi đến cả những lúc chị Nga trao đổi với một thợ xây trong cùng đội cũng không thoát được ánh mắt soi mói, nghi ngờ của chồng để dẫn đến việc cãi nhau.

Cho đến thời điểm hiện tại, hai vợ chồng Huệ đã có với nhau ba đứa con, đứa lớn 12 tuổi, đứa nhỏ nhất mới có 5 tuổi nhưng cơn ghen của Huệ không rõ vì sao không hề thuyên giảm mà còn có chiều hướng tăng lên.

Lúc nào Huệ cũng có suy nghĩ rằng vợ mình đang có mối quan hệ bí mật ở bên ngoài. Riêng trong một năm trở lại đây, tần suất cãi vã trong gia đình ngày càng tăng, mỗi lần ghen tuông vô cớ Huệ lại đánh vợ dẫn đến việc chị Nga không còn muốn gần gũi chồng.

Công an xã đã nhiều lần phải đến tận nhà can thiệp, hòa giải nhưng mọi chuyện lại đâu vào đó. Một số người còn cho biết, ở địa phương Huệ là người sống hòa đồng với mọi người và chẳng khi nào thấy gây sự, đánh nhau với người ngoài.

Nhưng khi về nhà, không rõ vì quá yêu vợ hay cơn say vùi lấp lý trí mà gã lại liên tục đánh vợ và cuối cùng là sát hại người vợ đã đầu ấp tay gối bao nhiêu năm qua một cách dã man như vậy.

Cũng theo lời Huệ khai nhận, trong đêm hôm ấy, khi Huệ cãi nhau với chị Nga, đứa con lớn cũng đã dậy và trở thành người duy nhất chứng kiến vụ việc. Đứa con trai 12 tuổi đã nhìn thấy bố mẹ cãi nhau ngoài sân nhưng không rõ cậu bé có thấy cảnh bố dùng dao đâm mẹ rồi đuổi theo ra ruộng ngô hay không.

Đối tượng Đinh Văn Huệ tại cơ quan Công an.
Đối tượng Đinh Văn Huệ tại cơ quan Công an.

Chắc chắn, đó sẽ là nỗi ám ảnh cho đứa bé đã biết nhận thức sự việc như vậy. Khi biết về vụ án thương tâm này, ai cũng tỏ ra thương cảm cho số phận ba đứa con của chị Nga. Rồi cuộc đời chúng sẽ đi về đâu khi mẹ chết, bố đi tù. Đáng thương hơn, chính người bố lại là hung thủ và sau này khi lớn lên, chúng sẽ đối mặt ra sao với bố.

Cho đến hiện tại, đã có nhiều vụ án tương tự xảy ra, những hành động bột phát trong cơn ghen đã dẫn tới hậu quả đáng tiếc. Nhưng rồi, người chịu nhiều thiệt thòi nhất vẫn là người ở lại, là những đứa bé còn ngây thơ.

Một số ít được người thân chăm sóc, nuôi dạy tử tế nhưng còn lại đều phải sống cuộc sống khó khăn vất vả do không có bố mẹ chăm sóc. Đây cũng là một bài học cảnh tỉnh cho những người có máu ghen tuông điên cuồng như vậy.

Không rõ liệu ghen có phải là cách thể hiện tình cảm vợ chồng thật hay không nhưng nên tránh những cảm xúc quá tiêu cực như vậy, để rồi không còn những câu chuyện đáng tiếc xảy ra như trong vụ việc này.

Trong câu chuyện với Huệ, gã chồng nhẫn tâm này vẫn còn nhớ rõ những ngày đầu mới quen nhau và tỏ ra yêu vợ vô cùng. Có thể với gã, sự ghen tuông mù quáng ấy cũng chỉ là một cách thể hiện tình cảm. Nhưng đối với chị Nga, đó là sự hành hạ và giày vò tâm trí một cách vô cớ:

- Anh và chị Nga đã quen nhau thế nào?

+ Tôi và vợ quen nhau trong một đám cưới. Chúng tôi nói chuyện thấy rất hợp và tôi cũng thích cô ấy lắm nên sau một thời gian yêu nhau thì làm đám cưới luôn. Hai bên nhà nội ngoại cũng có mối quan hệ từ trước nên bố mẹ hai bên gia đình đồng ý ngay. Năm 2005 tôi kết hôn, tới giờ đã có 3 cháu, đứa lớn sinh năm 2006, đang học lớp 6.

- Sau khi lấy nhau về, hai vợ chồng ở đâu, làm gì để kiếm sống?

+ Từ ngày lấy nhau là đã quyết ra ở riêng nên mua mảnh đất của ông chú rồi tích cóp tiền xây nhà, căn nhà đang ở, tôi mới xây từ năm 2015. Ban đầu tôi làm ruộng, còn vợ thì đi phụ xây. Sau này vào khoảng tháng 1-2017, tôi cũng xin đi làm phụ xây cùng vợ cho tiện.

- Khi đi làm, hai vợ chồng có đi cùng nhau không?

+ Có, tôi với vợ làm chung một chỗ nên đi chung một chiếc xe máy đi làm.

- Gần đây nhất, hai vợ chồng cãi vã nhau là khi nào?

+ Tôi cũng không nhớ rõ nhưng hôm đó tôi đi uống rượu, thấy vợ chồng người ta nói là vợ tôi đi theo trai. Người vợ còn bắt tận tay là đang đi với nhau. Tối đó tôi về cãi nhau với vợ, đập vỡ một chiếc TV rồi còn đánh vợ. Vợ tôi báo Công an xã rồi còn làm đơn.

- Cũng vì thế mà anh luôn tỏ ra ghen tuông và thường xuyên cãi nhau với vợ?

+ Tôi nghĩ vợ tôi có quan hệ với người khác. Lúc nói chuyện điện thoại lại tỏ ra rất ngọt ngào. Tôi hỏi thì nhất định không cho xem điện thoại nên lúc nào tôi cũng nghĩ ngợi về việc này.

Tôi còn nhớ đến ngày 7-10 thì hết việc, cô ấy còn đi chơi đến 11 giờ đêm, bỏ mặc con khóc ở nhà. Nói với tôi là đi lên nhà người thân chơi nhưng khi tôi gọi cho bà thím để kiểm tra thì bà ấy bảo là đã về từ 8 giờ tối. Thế nên tôi mới nghi ngờ càng nhiều.

Đến ngày 7-10, buổi trưa cả nhóm thợ đi uống rượu còn vợ tôi thì ăn cơm ở nhà. Lúc về tôi thấy đang điện thoại cho ai cười khúc khích, thấy tôi thì tránh xa như không muốn mình nghe thấy. Rồi đang đi làm tự nhiên về nhà thay đồ, mặc quần áo đẹp. Tôi nghi ngờ cô ấy đi hẹn hò với người khác, đến chiều mới về. Rồi sáng hôm sau ăn cơm, không dám nhìn vào mặt tôi, chỉ lườm rồi tỏ ra e thẹn.

- Tại sao đêm hôm đó anh lại hành động dã man như vậy?

+ Mấy tháng nay, vợ tôi không cho tôi động vào người, cứ động vào lại vùng dậy đi ra ngoài. Tôi hỏi gì cũng không nói rồi sau đó đòi bỏ tôi với ba đứa con dù tôi vẫn còn rất yêu cô ấy. Tôi cũng không chủ động hành động như vậy nhưng mọi thứ dồn nén bức xúc quá.

- Anh có thấy có việc xảy ra như vậy là lỗi của anh hay của vợ. Giờ hai vợ chồng như vậy, mấy đứa trẻ sẽ ở với ai?

+ Trong việc này, tôi cũng có phần lỗi của tôi, nhiều lần thấy vợ đứng nói chuyện với mấy ông thợ xây, tôi cũng khó chịu, rồi lại hay chửi vợ. Tôi biết tôi sai, lẽ ra hết yêu rồi thì bỏ nhau đi. Hôm trước đứa lớn cũng bảo với tôi rằng mẹ tha lỗi cho bố. Tôi nghe xong thấy hối hận lắm, giờ tôi chỉ muốn được làm lại từ đầu.

Nhóm PV

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.