Việc to phải nhờ... "số" lớn
Ngày 6/5/2011, Dũng được Phan Tuấn Thành - Giám đốc Công ty TNHH Hải Nam Phát nhờ đòi giúp 500 triệu đồng đã đặt cọc mua đất của vợ chồng anh Phan Văn Lan (Doanh nghiệp Lan Thảo, ở Bình Dương). Chiều cùng ngày, Thành cùng lái xe đến gặp Dũng "ben" tại khách sạn trên đường Vườn Chuối, quận 3, TP HCM để bàn bạc.
Trên đường đi xuống Bình Dương, nghe Thành nói không yên tâm vì sợ sẽ bị anh Phan Văn Lan cho người đánh, Dũng đã quay về nhà lận thêm khẩu súng và điều thêm vài tên đàn em cùng xuống Bình Dương để đòi nợ. Đến nơi, tất cả tấp vào một quán cà phê bàn bạc. "Tôi phân công Thịnh bảo vệ Thành để tôi vào nói chuyện, những người khác tự bảo vệ lẫn nhau. Tôi bước vào cùng Thịnh, Thành thì gặp vợ của anh Lan, tôi nói: "Chị gọi điện cho chồng chị về" thì chị ấy bỏ chạy. Chờ đợi mấy tiếng đồng hồ, bọn tôi tức giận đã đập phá một số thứ thì anh Lan mới về, theo sau tới mấy chục người cầm dao kiếm. Tôi bị chém trượt 2 nhát nên đã rút súng bắn vào người anh Lan. Nếu anh ấy cho tôi 2-3 phút để nói chuyện thì hậu quả đã không xảy ra.
Tôi không bao giờ nghĩ có ngày mình lại mắc tội giết người vì nó ám ảnh ghê gớm lắm" - Dũng "ben" tâm sự. "Sao việc đó anh không cho đàn em đi dàn xếp mà phải đích thân ra tay?" - tôi hỏi Dũng "ben". "Tôi cũng nói đàn em rồi nhưng mấy đứa nhỏ nói, cái doanh nghiệp Lan Thảo này dữ dằn lắm, bọn em nói chuyện không có được, tôi nghĩ mình là đàn anh nên mới xuống định nói chuyện phải quấy với người ta. Không ngờ tình huống xảy ra ngoài dự kiến" - Dũng nói.
Vào hang bắt cọp
Ngày 13/8/2012, khi phát hiện Dũng "ben" có mặt tại ngôi nhà số 3 ngõ 292 Nghi Tàm, khoảng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Hà Nội phối hợp với tổ công tác thuộc Công an tỉnh Bình Dương đã chốt chặn 24/24 giờ, phương án là đợi Dũng "ben" rời nhà sẽ bắt, nhưng hơn 1 ngày mai phục quanh nhà hắn ở, vẫn không thấy bóng dáng tăm hơi Dũng đâu.
Vì vậy, kế hoạch đột nhập vào trong nhà rồi bắt giữ hắn được lên chi tiết tỉ mỉ. Tuy nhiên, nếu thực hiện phương án này thì lực lượng vây bắt sẽ đối mặt với muôn vàn nguy hiểm, chắc chắn là sẽ đối diện với cái chết, vì Dũng "ben" đã thề sẽ tử thủ khi bị Công an vây bắt, hắn còn hùng hồn tuyên bố: "Nếu hắn bị bắt thì ít nhất cũng cho vài "chú" ra đi".
Ngoài ra, rất có thể khi đã như con thú cùng đường, Dũng sẽ bắt người giúp việc làm con tin, tình huống khi ấy sẽ vô cùng phức tạp. Kiên trì chờ đợi cho đến khoảng 15h ngày 14/8, khi người giúp việc trong gia đình hắn vừa ra ngoài, mũi tấn công trực diện đã phá 3 lần cửa xông vào. 3 mũi còn lại chốt chặn tất cả các đường có thể tẩu thoát của Dũng "ben".
Nghe tiếng động, Dũng ra ban công và khi nhìn thấy Công an, hắn vội vàng chạy vào buồng ngủ, chốt cửa phòng. Các trinh sát phải dùng búa tạ phá cửa và ập vào quật ngã Dũng khi hắn vẫn đang cởi trần mặc quần cộc. Khám xét ngôi nhà hắn ở, Công an đã thu giữ khẩu súng hắn khoét một lỗ giấu dưới đệm và đó chính là khẩu súng hắn đã sử dụng để bắn anh Lan.
Chỉ đến khi Dũng bị bắt giữ, những người hàng xóm mới biết mặt ông chủ ở cạnh nhà mình vì dù ở đây từ tháng 4/2012 nhưng hầu như hắn không ra ngoài, trừ việc phải đi tiêm thuốc vì bệnh đau vai gáy. Trong ngôi nhà đẹp đẽ 3,5 tầng thuê với giá 6,5 triệu đồng được người vợ hờ của hắn là Dung sang sửa lại, ngay tầng 1 có một tủ lạnh rất khủng, trị giá 60 triệu đồng, có thể đựng được đồ ăn dự trữ đủ cho... 3 tháng.
Trong gian bếp ngôi nhà này có rất nhiều mỳ tôm mà Dũng nói, đó là món cứu nguy cho anh ta vì không thể ra ngoài thường xuyên. Trò chuyện với tôi, Dũng nói vợ mình đang mang bầu hơn 6 tháng, còn Dung - cô vợ hờ của hắn lại nói mang bầu 4 tháng. Thực tế, đó là “bài” của cặp vợ chồng mèo mả gà đồng này.
Xăm bùa hộ mệnh cũng không thoát
- Giang hồ thường xăm rồng phượng, sao anh lại xăm mặt người?
- Có người nói với tôi rằng, nếu xăm bùa hình mặt người, một mắt trung thực, một mắt giận dữ thì sẽ tránh được nguy hiểm rình rập nơi rừng thiêng nước độc. Nghề của tôi hay phải vào rừng rú, tôi làm khoáng sản nên họ khuyên tôi nên xăm hình này để tránh họa.
- Còn hình trước ngực, chỉ những người làm việc thiện hoặc theo đạo Phật thì mới tôn thờ hoa sen thôi chứ. Anh đâu có làm việc thiện?
- Tôi xăm hình đài sen để tự răn mình. Cuộc đời tôi sai trái nhiều, việc tôi không theo truyền thống gia đình cũng đã là sai trái. Bố mẹ tôi là cán bộ cách mạng tập kết ra Bắc, tôi sinh ra tại Hà Nội. Sau năm 1975, gia đình tôi chuyển vào
- Anh nói mình không có số má, tại sao người ta lại nhờ dàn xếp việc nợ nần tiền bạc!
- Tôi chẳng có số má gì đâu. Chẳng qua là các em nó ít tuổi, sợ xuống đó ăn nói hỗn hào, không thuyết phục được người ta nên mới nhờ tôi, dù sao tôi cũng là anh lớn hơn. Không có số, có tên nhưng mình có lý lẽ.
- Không phải giang hồ, cũng không số má, thế tại sao đi đâu anh cũng lận theo súng ống làm gì?
- Đó là sở thích của tôi. Tôi thích mang súng theo người.
- Sau khi gây ra vụ bắn chết giám đốc doanh nghiệp Lan Thảo, anh chạy trốn ở những đâu?
- Ngay tối đó, tôi nhảy tàu hỏa ra Hà Nội, rồi lại ngược vào Đà Nẵng, Quảng
- Thế tại sao anh không ra đầu thú?
- Thực tế là đầu năm nay tôi đã định ra đầu thú, nhưng lại có nhiều chuyện khiến tôi lấn bấn, chưa dứt khoát được.
- Trốn chạy như thế mà sao anh vẫn quyết định sinh con?
- Thực ra cũng là lỡ kế hoạch thôi. Vợ tôi có bầu được hơn 6 tháng rồi, thấy nói siêu âm là sinh đôi. Cha nó đang đối diện với tội lỗi như thế này, thật tội nghiệp cho chúng quá.
| Thượng tá Phạm Ngọc Anh - Phó trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Hà Nội cho biết: Xác định Dũng "ben" là một đối tượng cộm cán, lại từng là Công an nên hắn có thừa nghiệp vụ đối phó với lực lượng vây bắt, trong người lại luôn thủ hàng "nóng" nên yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ chiến sĩ. Bởi thế, hơn 20 chiến sĩ đều được trang bị áo giáp, lựu đạn cay, khiên... chia làm 4 mũi, dưới sự chỉ huy trực tiếp của 3 đồng chí lãnh đạo phòng là: Đại tá Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng phòng, Thượng tá Phạm Ngọc Anh và Thượng tá Đào Anh Tuấn - Phó trưởng Phòng Cảnh sát truy nã đã đột nhập vào nhà Dũng. Từ lúc phá cửa ngoài vào bên trong bắt giữ Dũng "ben", lực lượng làm nhiệm vụ chỉ tốn không đầy 1 phút. Dũng "ben" từng có thời gian là Cảnh sát hình sự Công an một quận ở TP Hồ Chí Minh nhưng đã bị đuổi khỏi lực lượng vì ăn trộm súng của một đồng nghiệp. Dũng xin vào làm kiểm hàng ở Cảng Bến Nghé, rồi lại chuyển sang Saigon Ship, buôn bán hàng điện máy kim khí. Thời gian làm Công an, Dũng quen biết một số đối tượng hình sự có số má, vì vậy, khi không làm Công an nữa, hắn quan hệ sâu với các đối tượng này và sau này đã trở thành một trong những ông trùm tội phạm, hoạt động các mặt trái của xã hội. Năm 2004, Dũng "ben" được mời đến khai trương một nhà hàng. Khi rượu đã mềm môi, Dũng cao hứng rút súng bắn hai phát lên tường. Vụ này, Dũng "ben" bị khởi tố về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Ngày 6/5/2011, Dũng "ben" đã bắn chết anh Phan Văn Lan - chủ doanh nghiệp Lan Thảo (ở Bình Dương) khi được đàn em nhờ đi đòi nợ. Sau đó Dũng bỏ trốn cho đến hơn 1 năm sau, vào chiều 14/8 thì bị bắt theo lệnh truy nã. |
| Vũ Thị Thúy Dung - cô vợ hờ của Dũng "ben", 50 tuổi, ở Hà Nội vốn là diễn viên xiếc, đang bị xem xét khởi tố về tội "che giấu tội phạm". Dung cũng là đối tượng bị Công an TP HCM ra lệnh truy nã về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” từ tháng 2/2012. Dung thuê nhà ở cùng Dũng và gần như chu cấp hoàn toàn cho cuộc sống trốn chạy của Dũng "ben". |