Nạn nhân của hành vi xem thường pháp luật và tính mạng người khác của vợ chồng Đương - Kiếm là gia đình anh Đoàn Văn Quang (37 tuổi) - chị Phan Hồng Hài (37 tuổi). Hai vợ chồng anh Quang đều bị bỏng (ở vùng bụng và vai) nhưng chưa đến mức nguy kịch; riêng cháu Đoàn Như Thủy (10 tuổi) - con gái vợ chồng anh Quang, do vết bỏng độ 2-3 đến trên 90% cơ thể, đã tử vong sau hai ngày cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.
Theo kết quả điều tra, trước khi xảy ra vụ án một vài ngày, anh Quang có thuê phương tiện vào bồi đắp vuông cho gia đình. Việc bồi đắp chẳng may làm lở một phần đất của vợ chồng Đương - Kiếm, ở liền kề. Thế nhưng sau việc này, vợ chồng Đương - Kiếm cho rằng anh Quang có ý định lấn ranh nên Kiếm đã có hai lần qua nhà, đề nghị anh Quang khắc phục, trả lại hiện trạng ban đầu. Anh Quang nhìn nhận phương tiện vô ý làm lở một phần đất của vợ chồng Đương - Kiếm, hứa sẽ bồi đắp lại như cũ, tuy nhiên do bận bịu với việc làm thuê nên anh chưa thực hiện lời hứa.
Nghĩ rằng vợ chồng anh Quang đã lấn chiếm đất vuông của mình, vợ chồng Đương - Kiếm đã bàn bạc nhau, rồi thực hiện một kế hoạch trả thù hết sức thâm độc.
Tối 28/8, vợ chồng Kiếm - Đương chạy vỏ máy đến nhà chị Đỗ Thị Bé Hai - chị ruột của Kiếm, cách nhà anh Quang khoảng 200m chơi. Đến khoảng 22h, Đương và anh Đảm - chồng chị Hai, tổ chức uống rượu. Kiếm không tham gia nhưng ngồi cạnh đó góp chuyện. Khi kim đồng hồ chỉ sang ngày mới thì tiệc nhậu giải tán; vợ chồng Đương - Kiếm ra về.
Do đã bàn bạc từ trước, Kiếm lấy được một chiếc đũa và miếng vải mùng từ nhà của chị ruột và quấn thành một cây đuốc. Còn Đương thì lượm được một cái chai nhựa rỗng (loại chai đựng nước mắm, dung tích hơn 0,5 lít), đến chiếc máy nổ của anh Đảm để ở gần nhà và dùng ống nhựa chiết xăng vào gần đầy chai. Sau đó, cả hai vợ chồng di chuyển về hướng nhà anh Quang. Tới nơi, Kiếm ở ngoài canh đường, Đương vô nhà…
Biết rõ vợ chồng anh Quang ngủ ở căn nhà sau, gần sát cửa ra vào, nên Đương nhón chân đến gần cánh cửa bên hông nhà, đưa mắt qua khe hở trên cánh cửa bằng gỗ. Qua ánh đèn ngủ, Đương quan sát được bên trong nhà anh Quang. Tiếp đó, Đương lấy cây đuốc do vợ chế tạo, tẩm xăng rồi dùng quẹt gas châm lửa, ném thẳng về phía giường anh Quang đang ngủ. Số xăng còn lại, Đương chế ra chiếc gàu tát nước (được chế bằng chai nước rửa chén, cắt làm hai - PV) tạt vào vị trí ngọn đuốc đang cháy. Chỉ trong tích tắc, ngọn lửa bắt vào mùng rồi cháy lan ra xung quanh.
Đương nhanh chân rời khỏi hiện trường, chạy ra đường gặp vợ báo đã đốt xong, rồi cả hai quay trở lại bến đậu vỏ máy, dùng dầm bơi đi khoảng 100m mới nổ máy, chạy thẳng về nhà ở ấp Hữu Thời, nhằm tạo bằng chứng ngoại phạm.
Theo trình bày của anh Quang, vài phút trước khi anh giật mình tỉnh giấc, anh có nghe tiếng chó sủa liên tục ở phía ngoài cửa nhà. Tuy nhiên, do đi làm cả ngày mệt quá nên anh không ra ngoài kiểm tra xem có chuyện gì. Tới khi phát hiện ngọn lửa, anh mới ngồi bật dậy. Vì quá bất ngờ trước tình huống lúc nửa đêm, bản thân anh Quang cùng vợ đều bị bỏng nên cuống cuồng chạy ra khỏi mùng dập lửa và gọi 3 đứa con đang ngủ cách đó khoảng 4m. Đối với cháu Thủy sau khi bị bỏng, lăn xuống đất thì vợ chồng anh Quang mới phát hiện, kêu cứu bà con cùng xóm đến đưa đi cấp cứu nhưng cháu không qua khỏi