Thomas Jefferson
Trên thực tế ông là một trong những vị Tổng thống Mỹ đầu tiên nhưng cũng là cha đẻ của một đứa con vô thừa nhận? Các xét nghiệm ADN đã tiết lộ ra một bằng chứng liên quan đến những phỏng đoán cho rằng Jefferson đã có ít nhất là một đứa con với nữ nô lệ tên là Sally Heming. Theo bảo tàng dành riêng cho Jefferson thì những tin đồn đầu tiên về đứa con ngoài giá thú của ông đã xuất hiện từ chốn công cộng khi một nhà báo viết một câu chuyện được xuất bản vào năm 1802. Tuy nhiên cả Jefferson cũng như Heming không bao giờ đề cập đến lời buộc tội.
Cho đến nay, mối quan hệ cha con của Thomas Jefferson với bất kỳ đứa con nào của nữ nô lệ Heming cũng không có được tính chính xác tuyệt đối. Cuộc thử nghiệm di truyền vào thập niên 1990 đã cho rằng đứa con sau cùng của Heming có thể là giọt máu từ một thành viên nào đó trong gia tộc của Jefferson, nhưng việc xét nghiệm đã sử dụng ADN từ các hậu duệ của người chú của Jefferson vì bản thân Jefferson không có con trai. Vào tháng 9/2011, Robert Turner đã xuất bản một cuốn sách tập hợp cùng các báo cáo của Hội Di sản Thomas Jefferson (JTHS) trong đó cũng không đề cập nhiều đến các cáo buộc. Dù vậy, huyền thoại về cuộc sống 2 mặt của Jefferson vẫn sống mãi.
Grover Cleveland
Người ta hy vọng Cleveland thừa nhận sự vụ, song ông đã phủ nhận mình là cha đẻ của đứa con do Halpin sinh ra. Tuy nhiên, ông đồng ý hỗ trợ tài chính cho hai mẹ con goá phụ Halpin. Trong suốt chiến dịch tranh cử, các ứng viên đảng Cộng hoà đã chế giiễu đối thủ Cleveland bằng câu khẩu hiệu: "Mẹ ơi, mẹ ơi, Cha con đâu?". Tuy nhiên khi Cleveland trúng cử, những người ủng hộ ông đã sửa lời lại: "Tới Nhà Trắng rồi!. Ha, ha, ha!".
Eliot Spitzer
Các thị dân New York thực sự đã bị "sốc" khi chính phủ lúc đó là Eliot Spitzer, cựu công tố viên, người từng được mệnh danh là "Eliot Ness" đã dày công theo đuổi vụ án tham nhũng tại Phố Wall, đã bị phơi bày bản thân khi ông là trung tâm của một vụ bê bối gái mại dâm khá tai tiếng. Eliot Spitzer bị phơi bày bởi chính quyền liên bang vào tháng 3/2008 vì việc đã chi ra số tiền 10.000 USD cho Emperor Clubs VIP, một hộp đêm nổi tiếng ở Washington D.C bởi số lượng gái mại dâm cao cấp hành nghề tại đây. Nhà thổ này đã đặt biệt danh cho Eliot là "Khách hàng số 9", vị cựu thống đốc này đã chi 1.000 USD cho một ả gái điếm 22 tuổi tên là Ashley Dupré để được "sung sướng" trong vòng 1 giờ đồng hồ.
Eliot Spitzer đã từ chức vào ngày 17/3/2008. Kể từ lúc từ chức, Eliot Spitzer đã làm việc cho một nhà báo chuyên mục cho tạp chí Slate. Tháng 11/2008, Eliot viết một bài luận đàm về khủng hoảng tài chính trên tờ Washington Post. Vào năm 2010, Eliot Spitzer cũng bắt tay với đài CNN để tổ chức một chương trình thảo luận "bàn tròn" gọi là "Parker Spitzer". Đài CNN tuyên bố hãng tin này đã huỷ show vào tháng 7/2011.
Vito Fossella
Mark Sanford
Mùa hè 2009, khi đó Thống đốc Nam Carolina Mark Sanford nói với nhân viên của mình rằng ông đang đi bộ tại đường mòn Appalachian và mất tích khi sang lãnh thổ Argentina. Vài ngày sau khi báo chí địa phương phát giác về sự mất tích của Mark, Mark Sanford đã trở về và thừa nhận mình đã quan hệ với một phụ nữ mà ông gọi là "bạn tâm giao". Những bức thư điện tử (email) giữa Mark Sanford và cô nhân tình cho thấy họ đang bị mắc kẹt trong một tình huống "tình yêu vô vọng". Mark Sanford nói rằng, ông đã kết bạn với người phụ nữ trong suốt 8 năm, tình bạn của hai người mới trở thành tình yêu trong khoảng giữa 2008 và 2009.
Bà Jenny, vợ của Sanford, đã đệ đơn ly hôn chỉ 6 tháng sau khi mối quan hệ bí mật của chồng mình bị phát giác, hai vợ chồng chia tay hợp pháp vào tháng 2/2010. Hai năm sau vụ bê bối, Mark Sanford nói với tờ New York Times rằng ông vẫn đang yêu say đắm người đàn bà của mình.
John Edwards
Arnold Schwarzenegger
Vào tháng 5/2011, Arnold Schwarzenegger, cựu Thống đốc California và là chồng của bà Maria Shriver, đã bị phát giác rằng ông là cha của đứa con trai với người quản gia cũ tên là Mildred Baena từ trước đó 14 năm. Chồng cũ của Mildred đã được liệt kê như là cha đẻ của đứa con trai Joseph trên giấy khai sinh. Khi Arnold Schwarzenegger hiểu ra "tình hình", ông bèn bắt đầu cung cấp các hỗ trợ tài chính cho Joseph và mẹ cậu dưới các hình thức tiền mặt, đồ chơi, các chuyến du lịch. Khi nam diễn viên này thông báo về kế hoạch tranh cử Thống đốc California vào năm 2003, Mildred Baena tỏ ra im lặng, mặc dù bà có đủ khả năng để tống tiền hay làm bất kỳ điều gì mình muốn.
Tháng 10/2003, tờ Los Angeles Times đã công bố 6 cáo buộc tình dục từ 6 phụ nữ khác nhau và đe doạ ứng viên Arnold Schwarzenegger, nhưng bà Maria Shriver nhanh chóng phòng vệ cho uy tín của chồng mình trên chương trình "Oprah Winfrey Show". Năm 2008, Baena đệ đơn ly hôn chồng mình với lý do hai người vẫn chưa có con vị thành niên trên giấy tờ. Sau 20 năm, Mildred Baena ngừng làm việc tại nhà Arnold Schwarzenegger. Sau khi biết chuyện "ngoài luồng" của Schwarzenegger, bà Maria Shriver đã đệ đơn ly hôn