Nổ súng cảnh cáo, nhảy xuống sông bắt tên cướp có 4 tiền án
Thông tin đối tượng truy nã Phạm Văn Thiện vừa xuất hiện tại nhà đến với các trinh sát của Đội truy bắt Phòng PC52 Công an tỉnh Thái Bình vào trưa 23/9. Đây là đối tượng truy nã nguy hiểm về tội cướp tài sản theo quyết định truy nã ngày 20/2/2013 của Công an TP Thái Bình, lại có đến 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích với tổng cộng 29 năm 6 tháng tù giam. "Vào tù, ra tội" nhiều đến thế nên Thiện rất có kinh nghiệm trong việc trốn truy nã.
Thời gian gần đây, các trinh sát phát hiện thông tin, có lần đối tượng lẻn về nhà, nhưng chỉ ngủ lại ở cái miếu ven một con sông lớn ngay sau nhà gã. Bởi Thiện vốn giỏi nghề sông nước, gã được mệnh danh là con rái cá trong vùng. Gã tính toán khá kỹ khi lẻn về nhà, ngủ tại miếu ven sông, nếu động sẽ nhảy ngay xuống sông thoát thân.
Chính vì nghiên cứu kỹ địa hình và thông tin về đối tượng nên khi phát hiện Thiện trở về nhà, tổ công tác gồm 3 đồng chí của Đội truy bắt phối hợp với Công an xã Đình Phùng lập kế hoạch truy bắt. Theo kế hoạch, Trung tá Nguyễn Quốc Doanh, Đội phó cùng 3 đồng chí Công an xã quây ở bên kia bờ sông. Mũi còn lại do Đại úy Phạm Văn Thà làm tổ trưởng, phối hợp tiếp cận trực diện nhà đối tượng Thiện. Khó khăn đầu tiên khi tổ công tác tiếp cận nhà Thiện, đó là các anh gặp em gái của đối tượng ngay trước nhà. Cô này đã tìm cách hét to, báo động cho anh trai ở trong nhà biết. Nghe tiếng hô của em gái, Thiện chạy trốn ra bờ sông. Tổ công tác của anh Thà lập tức lao theo. Thấy Thiện chạy ra sát bờ sông, vừa đuổi theo, anh Thà vừa hô lớn: "Công an đây. Đứng lại!".
Ba phát súng chỉ thiên vang lên, vẫn không chặn được bước chạy của tên cướp đang có lệnh truy nã. Thiện cố lao xuống sông, bởi gã tự tin vào khả năng bơi lội của mình. Nhưng gã đã nhầm, Đại úy Phạm Văn Thà vốn là một vận động viên bơi lội cừ khôi của Công an tỉnh Thái Bình. Không chút chần chừ, anh Thà lao theo tên Thiện xuống dòng sông chảy xiết. Thiện bơi rất nhanh về phía bờ bên kia, theo sát nút là Đại úy Phạm Văn Thà.
Sát đến bờ bên kia, Thiện phát hiện Thiếu tá Nguyễn Quốc Doanh và 3 đồng chí Công an xã Đình Phùng đang đón lõng phía trên. Gã đảo người, bơi quay trở lại. Cuộc rượt đuổi dưới nước của Đại úy Thà và đối tượng truy nã tiếp tục diễn ra theo hướng quay lại bờ bên này. Tên Thiện bơi hướng về phía có cánh đồng lúa. Gã nhoai lên bờ, Đại úy Thà vẫn đuổi sát nút phía sau. Cùng thời điểm đó, ở trên bờ, Thượng úy Vũ Mạnh Thắng đuổi dọc theo bờ sông đón lõng. Được khoảng vài trăm mét thì cuộc đua tốc độ giữa 2 chiến sỹ Cảnh sát và tên tội phạm truy nã kết thúc, Thiện bị tra tay vào còng số 8…
Trở lại vụ án "bẫy tình" xôn xao dư luận
Phạm Văn Thiện là đối tượng thứ 3 bị khởi tố về tội cướp tài sản trong vụ án "bẫy tình" xảy ra tại TP Thái Bình, gây sự chú ý của dư luận thời điểm giữa năm 2012. Cùng bị khởi tố với Thiện còn có 2 bị can khác là Phạm Thị Thêm, 40 tuổi, trú tại xã Đông Huy (Đông Hưng) và Nguyễn Văn Nghiêm, 40 tuổi, trú tại xã Tân Bình, TP Thái Bình. Nạn nhân của bọn chúng là ông Phạm N., một ông già đã ở cái tuổi gần 80. Biết ông N. có tiền, Thêm đã nghĩ ra kịch bản "bẫy tình" để chiếm đoạt tài sản. Cô ta bàn với 2 người bạn là Thiện và Nghiêm để thực hiện một kịch bản chiếm đoạt tài sản khá hoàn hảo.
Ngày 30/6/2012, Thêm gọi điện rất tình cảm, rủ ông N. đến phòng trọ của mình chơi. Khi ông N. đang ngồi trên giường của Thêm thì một gã đàn ông hung hăng đẩy cửa xông vào. Đó là tên Thiện, được giao đóng vai gã giang hồ, được cô vợ của ông N. thuê theo dõi và đánh ghen hộ. Thiện vớ con dao trên nóc tủ lạnh trong phòng trọ của Thêm, đe dọa để trói cả ông N. và Thêm, bắt cả hai viết giấy nhận tội đã quan hệ tình cảm với nhau. Sau đó, Thiện bắt ông N. viết thêm một giấy nhận nợ 50 triệu đồng và trả bằng cách gán 2 chiếc xe máy (một của ông N. đi đến và một của Thêm).
Để giải quyết nhanh gọn, Thêm xin gọi điện cho một đối tượng chuyên làm nghề cầm đồ đến để cầm 2 chiếc xe trên với giá 50 triệu đồng (nhân vật này do Nghiêm thủ vai). Khi Nghiêm đến, Thêm tìm cách chuyển cho gã này một tập tiền 50 triệu đồng (nhưng bên trong lõi toàn tiền âm phủ, chỉ có 2 tờ ngoài mặt là tiền 500 ngàn đồng) để gã này chuyển cho Thiện, coi như tiền trả cho 2 chiếc xe máy và dắt 2 chiếc xe đi. Bọn chúng mang 2 chiếc xe máy ra bên ngoài cất giấu, sau đó Thiện quay lại cởi trói cho "đôi tình nhân gặp nạn". Thêm giả vờ suýt xoa cho người tình già bị trói đau và bảo ông N. ngồi đợi cô ta đi mua đồ ăn về. Thực chất, Thêm đi ra ngoài gặp đồng bọn, sau đó mang 2 chiếc xe máy vào gửi trong bãi xe của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình để cất giấu.
Một thời gian sau, ông N. phát hiện cô "người yêu" trẻ có những biểu hiện bất thường. Nghi ngờ Thêm chính là chủ mưu trong việc lập "bẫy tình" để chiếm đoạt tài sản của mình, ông N. đã làm đơn tố cáo với Công an TP Thái Bình. Ngày 16/8/2012, Công an TP Thái Bình đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng Phạm Thị Thêm, Nguyễn Văn Nghiêm và Phạm Văn Thiện về tội cướp tài sản. Do Thiện bỏ trốn nên cơ quan Công an đã ra quyết định truy nã đối với gã