Người anh hùng trong công cuộc phòng chống tội phạm bạo lực
Jose Alejandro Bernales sinh ngày 19 tháng 1 năm 1949 tại Santiago, Chile. Ngày 16 tháng 3 năm 1970 ông gia nhập Trường Sĩ quan cảnh sát và tốt nghiệp Đại học Cảnh sát quốc gia năm 1972 với cấp bậc trung sĩ chuyên ngành cảnh sát và an ninh. Sau khi tốt nghiệp, ông được giao nhiệm vụ tại một số đơn vị cảnh sát trong Thủ đô
Chỉ sau 2 năm công tác, ông đã được trao danh hiệu chiến sỹ thi đua xuất sắc. Và cứ 2 năm một lần, Jose Alejandro Bernales lại được thăng các cấp bậc theo đúng tiêu chuẩn của sở cảnh sát quốc gia. Từ khi nhận công tác, ông đã được cấp trên cũng như đồng nghiệp tin tưởng giao cho trách nhiệm bảo vệ trong các tổ chức chống tội phạm và khủng bố. Nhờ vào năng lực và những kinh nghiệm của mình, ông đã được rất nhiều người dân biết đến như một vị anh hùng trong công cuộc phòng chống tội phạm bạo lực, bảo vệ cuộc sống thanh bình cho nhân dân.
Năm 1985, ông là một thành viên của đội lực lượng cảnh sát đặc biệt và sau đó nhận chức giám đốc của sở tình báo trung ương. Công việc tình báo yêu cầu sự thông minh, khéo léo và nhanh trí trong mọi tình huống. Những bí mật quốc gia cũng như những quy tắc trong nghề nghiệp khiến cuộc sống gia đình riêng của ông nhiều lúc gặp phải sóng gió.
Vợ con và những người thân trong gia đình không thể biết được công việc của ông, không hiểu rõ được thực chất công việc của một sỹ quan tình báo. Chính vì vậy mà nhiều lúc ông cũng không biết làm cách nào để giải thích. Dần dần, với tính cách cũng như con người của Jose Alejandro Bernales, ông đã lấy được lòng tin, sự thông cảm từ phía gia đình. Họ luôn ủng hộ ông để ông tiếp tục cống hiến sức lực của mình cho sự nghiệp. Họ hoàn toàn tự hào về ông và luôn lấy ông làm tấm gương về đạo đức và lòng say mê nghề nghiệp để học theo. Jose Alejandro Bernales tiếp tục theo học tại Học viện Cảnh sát khoa học và tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành khoa học.
Ngoài công việc cống hiến trong sở cảnh sát quốc gia, ông còn là một giảng viên tại Học viện Cảnh sát. Đối với các sinh viên học viện cảnh sát, điều đầu tiên Jose Alejandro Bernales truyền đạt cho họ chính là lòng say mê nghề nghiệp. Ông cho rằng, mọi khó khăn và thách thức đều có thể vượt qua nếu thực sự có lòng say mê. Các sinh viên được ông truyền cho những ý thức cùng với những kinh nghiệm mà ông có được trong những năm tháng học tập và làm việc thực tế. Nghề cảnh sát là một trong những nghề thực sự nguy hiểm và vất vả, nhưng với sự say mê thì nó không còn vất vả mà nó sẽ trở nên một nghề thú vị.
Những tiết học của ông với các sinh viên trở thành những buổi trò chuyện, truyền thụ cho sinh viên qua những câu chuyện thực tế, qua những lần ông đã tham gia phá án, chống lại bọn tội phạm nguy hiểm, những quyết định dứt khoát đúng thời điểm chính là một phần rất quan trọng mang lại thành công cho một chiến sỹ cảnh sát.
Ngày 27 tháng 11 năm 2005, Jose Alejandro Bernales đã được Tổng thống
Ông phát biểu ngay sau buổi lễ nhậm chức rằng: "Tôi thực sự vui mừng và hạnh phúc khi được Tổng thống và tất cả mọi người tin tưởng. Bên cạnh niềm hạnh phúc là cả một nỗi lo lớn bởi trách nhiệm của tôi là đại diện cho danh dự của ngành cảnh sát quốc gia bảo vệ cuộc sống cho nhân dân. Tôi không muốn làm mất danh dự của mình cũng như của cả sở cảnh sát bằng bất cứ giá nào. Tôi hy vọng nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của tất cả mọi người".
Những lời phát biểu của tân cảnh sát trưởng thực sự đã không phụ lòng của tất cả mọi người. Họ kỳ vọng vào năng lực và kinh nghiệm của ông. Họ tin vào những lời nói cũng như lời hứa danh dự của một chiến sỹ cảnh sát. Trách nhiệm của một cảnh sát trưởng không phải là nhỏ.
Với một đất nước nằm ở vùng Trung Mỹ như Chile thì công cuộc phòng chống tội phạm bạo lực và khủng bố là một công cuộc lâu dài và bền bỉ, không phải ai cũng có thể giải quyết được vấn đề này trong một sớm một chiều. Biết được điều đó nên cảnh sát trưởng luôn kêu gọi sự ủng hộ cũng như giúp đỡ từ phía nhân dân, bởi quần chúng nhân dân góp phần rất lớn vào sự thay đổi của đất nước.
Nếu nhân dân có một cuộc sống thanh bình, yên ổn thì chắc chắn kẻ thù cũng không có cơ hội để hoành hành. Chính vì vậy công việc đầu tiên mà cảnh sát trưởng Jose Alejandro Bernales làm là ông quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của người dân. Các chiến sỹ cảnh sát trong tổ tuần tra luôn có mặt sẵn sàng ở các khu phố để ngăn chặn ngay những hiện tượng bạo loạn.
Từ những công việc đó, người dân cảm thấy yên tâm hơn bởi cuộc sống của họ luôn được bảo vệ bởi các chiến sỹ cảnh sát. Nhiều người dân còn tham gia các đội tuần tra tình nguyện cùng với các chiến sỹ cảnh sát. Khi họ được giao nhiệm vụ, họ cảm thấy tinh thần trách nhiệm rất cao, vì vậy họ hoàn thành công việc một cách xuất sắc.
Sau một thời gian giữ chức vụ cảnh sát trưởng, Jose Alejandro Bernales đã thay đổi được những quy định khen thưởng và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật. Nhân dân đất nước
Ngày định mệnh của cảnh sát trưởng quốc gia
Ngày 29 tháng 05 năm 2008 là một ngày định mệnh đối với gia đình cảnh sát trưởng Jose Alejandro Bernales và đối với cả đất nước
Trong số những người bị thiệt mạng có cảnh sát trưởng Jose Alejandro Bernales, vợ ông là bà Teresa Bianchini, chỉ huy trưởng Oscar Tapia cùng một số trợ thủ đắc lực của ông trong sở cảnh sát quốc gia. Trong tai nạn này, ngoài thiệt hại về người là những nhân vật quan trọng trong sở cảnh sát thì thiệt hại trong thành phố
Sau khi trực thăng đâm vào tòa nhà đã gây ra một đám cháy lớn khiến nhân dân thành phố hoảng loạn. Các nhân chứng cho biết, chiếc trực thăng đã vỡ làm đôi do bị va chạm mạnh và tòa nhà đã bốc cháy. Tai nạn cũng cướp đi sinh mạng của 2 người đang làm việc tại một trong những cửa hàng gần đó. Cảnh sát cùng các cơ quan điều tra bắt tay vào để làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Nhân dân
Thực sự vụ tai nạn xảy ra dù với bất kỳ lý do gì cũng không lấy lại được những mất mát và đau thương. Vụ tai nạn là một thảm kịch đã gây ra những cảnh tượng sợ hãi tại Panama City, ảnh hưởng tới các hoạt động kinh doanh trên đại lộ Calidonia, một trong những con phố thương mại đông đúc nhất của thành phố.
Chính phủ
Tổng thống Chile Michelle Bachelete đã quyết định rút ngắn chuyến thăm tới miền Bắc đất nước để trở về