Thượng úy Nguyễn Văn Quyền – 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô 2013:

Cuộc chiến bền bỉ và kiêu hùng với những kẻ mà chúng ta khinh bỉ

Tôi đã rất bất ngờ khi gặp Thượng úy Nguyễn Văn Quyền – người được vinh danh trên lĩnh vực đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, là 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô năm 2013. Trước đó, trong hình dung của tôi, Quyền ít nhiều phải có chút gì đó “dữ dằn” bụi bặm, bởi đặc trưng nghề nghiệp của người chiến sĩ khắc tinh tội phạm ma túy buộc anh “cần phải có” vậy nên, cái vẻ ngoài hiền lành, giản dị, chân chất của anh khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Biết đâu, đó cũng là một lợi thế trong nghề, giúp anh vào những vai diễn không được phép sử dụng diễn viên đóng thế trên mặt trận đấu tranh chống tội phạm ma túy.

Tôi nói vui với anh, giữa nghề báo của tôi và công việc của người lính trinh sát chống tội phạm ma túy các anh có nhiều điểm tương đồng. Chúng tôi được ví von như những con “quái vật”, mắt phải to hơn bình thường và luôn ở trạng thái giương lên chăm chú; tai bự kềnh càng, lúc nào cũng trong tình thế vểnh lên nghe ngóng mọi di biến động của đời sống; mũi phải thính, nhanh nhạy hơn mức bình thường để “bắt sóng” được những mùi vị bất thường mà cuộc sống muôn màu mang tới; tay chân luôn ở tư thế sẵn sàng lao tới “điểm nóng”, tuyệt đối không bỏ lỡ mất cơ hội, thời điểm quan trọng. Với hình dung đó, họ ví chúng tôi giống như những con “quái vật” cũng chẳng có gì oan ức!

Quyền sinh năm 1984, tuổi đời và tuổi nghề còn trẻ, nhưng với ý thức học hỏi kinh nghiệm các bậc tiền bối đi trước, tấm lòng tận tâm với nghề và tinh thần căm phẫn trước cái ác, anh trở thành một trinh sát giàu nhiệt huyết, có cảm quan nghề nghiệp nhạy bén và sát cánh cùng đồng đội, gặt hái được nhiều chiến công đáng tự hào. Tuy vậy, Quyền không coi đó là chuyện “đao to búa lớn”, mà đơn giản là tinh thần nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.

Một trong những chuyên án thành công có sự góp mặt của Thượng úy Nguyễn Văn Quyền phải kể đến vụ triệt tiêu đường dây ma túy xuyên Việt, thu giữ 29 bánh heroin và 1 kg ma túy đá do Vũ Sơn cầm đầu. Vũ Sơn (sinh năm 1963, trú tại phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) nằm trong danh sách đen của lực lượng chức năng từ lâu, nhưng với bản tính là một kẻ lỳ lợm ẩn sau vẻ ngoài xởi lởi, dễ gần đặc biệt có tài biến hóa, ẩn mình, gây không ít khó khăn cho lực lượng phá án. Tháng 4/2012, Vũ Sơn làm quen với một người quốc tịch Trung Quốc. Người này thuê Vũ Sơn đến gặp Giàng A Khúa (sinh năm 1986, quê ở Sơn La) ở Mộc Châu để lấy ma túy mang về Lạng Sơn cho y. Vốn là kẻ không công ăn việc làm, suốt ngày chỉ lông bông, chơi bời, nên số tiền công Sơn thỏa thuận với Khua: nếu vận chuyển mỗi bánh heroin sẽ được trả là 200 USD cộng 4 triệu đồng và mỗi kilogam ma túy tổng hợp được số tiền công là 10 triệu đồng, thực sự là con số cả đời hắn mơ ước. Nhận định, đây là đường dây ma túy xuyên Việt, thậm chí vòi bạch tuộc của nó còn vươn ra tận nước ngoài, Ban chuyên án đã tiến hành tổ chức lực lượng, chia thành các mũi trinh sát âm thầm theo dõi đường đi nước bước của các đối tượng trong đường dây này.

Được biết, sau khi nhận được tiền của đối tượng người Trung Quốc, Vũ Sơn đã liên lạc với Khúa và giao tiền cho Hoa Đăng Sơn (sinh năm 1964, quê Sơn La) – một mắt xích quan trọng trong đường dây, đi Mộc Châu mang ma túy về Hà Nội. Trong khi hai “chân rết” lên Mộc Châu lấy hàng, Vũ Sơn ung dung đến nhà của cô tình nhân trẻ, sẵn sàng đợi hàng về Hà Nội sẽ tổ chức phân phối cho cấp dưới. Sơn không thể ngờ, rạng sáng 5/9/2012, tại quốc lộ 6A thuộc địa phận thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ, Hà Nội), mũi trinh sát do Thượng úy Nguyễn Văn Quyền cùng anh em chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an huyện Chương Mỹ kiểm tra chiếc xe ôtô do Hoa Đăng Sơn điều khiển, phát hiện dưới nắp capo giấu hai chiế ba lô đựng 29 bánh heroin và 1 gói methamphetamine. Trên xe còn có đồng phạm Uông Thị Bộ (sinh năm 1974, trú tại xã Liên Phương, huyện Thường Tín, Hà Nội) tham gia. Bị “tập kích” bất ngờ, chúng không kịp trở tay, mặt ai nấy tái mét, thất kinh vì tương tai đen tối đang đón đợi phía trước. Song song đó, một mũi trinh sát khác đã “gõ cửa” Vũ Sơn vào lúc nửa đêm, đọc lệnh bắt khẩn cấp trong khi hắn vẫn ngơ ngác không biết bằng cách nào, các trinh sát đã lần ra đường dây của hắn.

Thượng úy Nguyễn Văn Quyền.

Thượng úy Nguyễn Văn Quyền.

Qua quá trình đấu tranh, khai thác, tại cơ quan điều tra, Vũ Sơn khai nhận: Trong tháng 7-8/2012, hắn đã mua của Khúa 20 bánh heroin, 2kg ma túy tổng hợp và 1 khẩu súng ngắn. Ngày 3/9/2012, Vũ Sơn tiếp tục “chỉ đạo” Đăng Sơn lên mua tiếp 29 bánh heroin và 996,87g ma túy tổng hợp. Chuyến này, Đăng Sơn và Bộ bị bắt quả tang. Tổng cộng, các bị cáo đã bốn lần tham gia mua bán trái phép 49 bánh heroin và gần 3kg ma túy tổng hợp. Sơn khai quá trình vận chuyển ma túy này thu lợi 4.000 USD và 5 triệu đồng. Còn khẩu súng ngắn mua của Khúa, Vũ Sơn đem lên Lạng Sơn giao cho đối tượng người Trung Quốc nói trên. 

Với những tội ác gây ra, đường dây ma túy do Vũ Sơn cầm đầu đã phải chịu bản án nghiêm khắc của pháp luật. Được biết, ngày 21/11/2013 vừa qua, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt tử hình đối với ba bị cáo Vũ Sơn, Giàng A Khúa và Hoa Đăng Sơn về cùng tội mua bán trái phép chất ma túy. Riêng bị cáo Uông Thị Bộ chịu mức án chung thân với cùng tội danh trên.

Theo trinh sát Quyền, thủ đoạn của tội phạm ma túy vô cùng tinh vi. Cách đây chưa lâu, anh cùng đồng đội tóm gọn được một nữ quái chuyên bán lẻ ma túy sau một khoảng thời gian bí mật theo dõi. Tuy nhiên, khi khám xét, trên người ả hoàn toàn không có bóng dáng của ma túy, trong khi mạng thông tin ngoại tuyến khẳng định chắc chắn ả mới giao dịch và cất giấu ma túy trong người. Đối tượng tình nghi được dẫn giải về cơ quan điều tra. Tại đây, các anh phát hiện thị cất giấu ma túy dưới hai bên nách sau đó quấn chặt băng dính, cố định chặt chẽ vòng qua vai. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả những gì cần tìm, trinh sát Quyền cho rằng trên người thị vẫn còn cất giấu ma túy. Dĩ nhiên, trong quá trình thẩm vấn, thị chỉ im lặng, kiên quyết không chịu khai báo số lượng ma túy còn lại. Điều lạ, trong lúc thẩm tra, thị liên tục nhấp nhổm, cựa quậy không yên, cảm thấy có vấn đề bất thường, Thượng úy Nguyễn Văn Quyền đề nghị một nữ trinh sát dẫn đối tượng ra nhà vệ sinh kiểm tra lại. Quả như dự đoán, ả nữ quái kia cất giấu ma túy ở âm đạo. Từ vùng kín của thị, nữ trinh sát lôi ra được một bao cao su cỡ bự, bên trong là 200g ma túy được cất trong đó. Với những tang vật không thể chối cãi, ả nữ quái chuyên bán lẻ ma túy buộc phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình.

Thượng úy Nguyễn Văn Quyền tâm sự, bản thân anh đứng ở trận tuyến đối đầu với tội phạm ma túy, dĩ nhiên luôn phải giữ vững tinh thần “rắn như thép” nhưng cũng có những trường hợp khi bắt giữ kẻ phạm tội, anh cảm thấy thương xót cho những kẻ dại dột đó. Bởi dù sao, họ cũng là con người, bằng xương bằng thịt với đầy đủ những xúc cảm, ái ố.

Cách đây chưa lâu, anh bắt giữ đối tượng Vũ Thị Bích Thủy (SN 1975, quê quán Hải Phòng), được biết Thủy góa chồng từ khi còn trẻ, một mình bươn chải nuôi con trai ăn học. Cuộc sống mưu sinh vất vả đẩy Thủy bước vào con đường mua bán lẻ ma túy, phân phối hàng cho các đối tượng nghiện ngập, với hi vọng từng đồng kiếm được sẽ đủ trang trải  nuôi con ăn học. Thủy bị bắt lúc đang giao dịch hàng trắng, dẫn giải về đồn, Thủy lạy xụp xuống dưới chân xin Thượng úy Quyền cùng các đồng chí Công an: “Các anh tha cho em lần này. Nếu em đi tù thì con trai em sẽ bỏ lỡ kỳ thi đại học sắp tới. Em không thể hủy hoại tương lai của con trai em”. Được biết, con trai Thủy là một cậu bé vô cùng giỏi giang, ngoan ngoãn, thương mẹ vất vả nên rất chỉn chu học hành. Khi Thủy bị bắt cũng là lúc cậu bé đó chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học. Khi đưa Thủy về nhà, thấy mẹ đi cùng các chú Công an, cậu bé cứ đứng góc nhà khóc nấc lên khiến tất cả những chiến sĩ tham gia vụ khám xét nhà cửa hôm đó đều không khỏi mủi lòng, thương xót. Nhưng có tội ắt phải chịu tội, Thượng úy Quyền chỉ biết động viên người phụ nữ đó, rằng nếu thương con, hãy cố gắng cải tạo tốt để sớm trở về. Sau được biết, cậu bé đó trở về sống cùng ông bà ngoại, tiếp tục theo đuổi giấc mơ đại học của mình và thi thoảng vào trại thăm nom mẹ.

Ma túy là một món hàng siêu lợi nhuận. Khi bị bắt với tội danh liên quan tới ma túy, đặc biệt với số lượng lớn, hầu hết những kẻ cầm đầu đường dây đều phải trả cái giá đích đáng. Chính thế, chuyện kẻ mua bán ma túy đứng ra “ngã giá” với trinh sát tham gia phá án, điều tra viên khi bị tóm là chuyện không mấy ngạc nhiên. Bản thân Thượng úy Nguyễn Văn Quyền đã từng gặp phải trường hợp đứng ra thương lượng trả số tiền lên tới nghìn đô nếu bảo toàn mạng sống, hoặc tha tội cho kẻ gieo rắc cái chết trắng, nhưng với cái đầu tỉnh táo, trái tim yêu say nghề nghiệp, anh không cho phép lương tâm của mình nhuốm bẩn mùi kim tiền bất chính từ kẻ giảo hoạt.

Trò chuyện với Thượng úy Nguyễn Văn Quyền, trinh sát Đội 2, Phòng PC47, Công an thành phố Hà Nội, tôi chợt nhớ tới Roark - chàng kỹ sư trẻ giàu nhiệt huyết trong siêu phẩm “Suối nguồn” (Một trong những cuốn sách hay nhất thế kỷ XX) với một câu nói bất hủ: “Chúng ta không thể bỏ mặc thế giới này cho những kẻ mà ta khinh bỉ”. Chặng đường chiến đấu với cái ác, cái xấu xa, cái bất minh của Thượng úy Quyền và đồng đội còn rất dài và gian nan ở phía trước, nhưng hi vọng, anh giữ vững được niềm tin vào cái thiện, sức mạnh của lòng quả cảm và trái tim tha thiết yêu nghề, vì sự nghiệp bảo vệ bình yên cho cuộc sống nhân dân

Thiên Dương

Các tin khác

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Bà là nữ cảnh sát và mật thám đầu tiên của thành phố New York. Tuy nhiên, điều đặc biệt bà không được đào tạo một cách chuyên nghiệp và bài bản để trở thành cảnh sát mà xuất thân từ một người dọn phòng.
“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

Phải rời ngành Công an là từ bỏ giấc mơ, niềm kiêu hãnh, khí chất hừng hực của tuổi trẻ, nghĩ đến điều khủng khiếp ấy, không biết bao nhiêu lần, Vũ Xuân Trường gục đầu vào bóng tối khóc nghẹn...
Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Đóng góp lớn nhất cho ngành cảnh sát nước Mỹ của August là dành cho vấn đề giáo dục. Ông là giám đốc sở cảnh sát đầu tiên tại Mỹ ra văn bản yêu cầu mọi cảnh sát phải có bằng đại học thì mới được nhận vào làm.
Cho biên giới bình yên

Cho biên giới bình yên

Hơn một năm qua, với cương vị là Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Võ Trọng Hải đã chỉ đạo cán bộ Công an tỉnh đấu tranh trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm.
Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Trong số những gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019 vừa được tuyên dương, có một trường hợp khá đặc biệt. Đó là Đại úy Vũ Thái Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng. 
Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Trong 10 gương mặt được bình chọn "Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu và Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019" có Đại úy Phạm Quốc Hưng, Phó đội trưởng Đội 3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội.
Có một cảnh sát Pháp như thế!

Có một cảnh sát Pháp như thế!

Marcel Guillaume (1/10/1872 - 10/2/1963) được sinh ra trong một gia đình trung lưu ở xã Épernay, tỉnh Marne, thuộc nước Pháp. Người thường được mệnh danh là thám tử giỏi nhất lịch sử nước Pháp này lại không bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành cảnh sát. Trái lại, thời trẻ ông làm nghề bán tạp hoá, rồi phục vụ trong quân ngũ một vài năm trước khi lên Paris lập nghiệp.
Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hải Dương mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng một vụ án để lại cho anh nhiều ấn tượng. Đây cũng là chuyên án khó khăn, vất vả, tốn kém thời gian, công sức nhất, thậm chí tưởng không thể làm rõ.
Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn Edward Conlon được mọi người biết đến là một tiểu thuyết gia có những ấn phẩm bán chạy ở nước Mỹ. Nhưng ít ai biết, Conlon (54 tuổi) là một cảnh sát đã về hưu và bây giờ, vị tiểu thuyết gia này trở lại làm việc tại trụ sở cảnh sát với tư cách là một nhà văn.
Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Kiran Bedi là nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của đất nước Ấn Độ (viết tắt là IPS). Không chỉ được biết đến là nhà vô địch quần vợt giành vô số giải thưởng quốc gia, Bedi còn là nữ anh hùng đấu tranh cho những người ở tầng lớp thấp dễ bị tổn thương của Ấn Độ.
Những con đường của tôi

Những con đường của tôi

Ngôi trường Học viện Cảnh sát nhân dân thực sự đã rèn luyện cho tôi tác phong chuyên nghiệp, nghiêm túc và tạo nhiều điều kiện thuận lợi về mặt thời gian cũng như cơ sở vật chất để tôi vừa học tập, vừa tiếp tục chinh phục ước mơ nhà văn từ thuở học trò.
John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

Có vẻ như bất kỳ ai đó đã từng khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát để "sống chết" với cái nghề đó thì đều rất vô tư chấp nhận một dự cảm rằng: trong tương lai ắt có thời điểm bản thân sẽ phải đối mặt với những điều xấu xa và đáng sợ nhất trong cuộc đời mình!
Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Trưởng thành từ một trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, giờ đây với cương vị mới, Trung tá Trần Thị Mừng đã cùng đồng đội triệt phá nhiều vụ án phức tạp.
Trọn vẹn một tình yêu

Trọn vẹn một tình yêu

Chất giọng Hà Nội trầm ấm pha chút hào sảng Nam Bộ của ông khiến người đối diện cảm thấy như thân quen từ rất lâu rồi. 42 năm làm người lính, dù ở cương vị nào thì trong ông, tình yêu với nghề vẫn luôn trọn vẹn... 
Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Mười sáu năm trước, Scott Goodwin là một sĩ quan cảnh sát ở Sydney (Úc), sau đó anh chuyển công tác và nổi tiếng ở Thụy Điển về việc phòng chống các vấn đề nhập cư, ma túy và tội phạm thanh thiếu niên. Kể từ đó, anh trở thành người hùng của nơi đây.
Công an cắm bản

Công an cắm bản

Khi đó tôi còn trẻ lắm, mới hơn hai mươi tuổi, tinh nghịch và hài hước. Đi cắm bản ở nhờ nhà dân. Dân quý cán bộ Công an coi tôi như con cháu, anh em ruột thịt nhà họ vậy. Mỗi khi nhà họ có giỗ chạp, lễ tết đều mời "chú Công an" đến uống rượu cho vui.
Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Qua nhiều thập kỷ, ngành tội phạm học đã hình thành nhiều phương pháp, cách tiếp cận khác nhau để giúp các sỹ quan cảnh sát Mỹ giải quyết nhanh gọn những vụ án. Một trong những người có công đóng góp lớn trong quá trình này là Jack Maple (23/9/1952 - 4/8/2001), Phó uỷ viên Cảnh sát Thành phố New York (Mỹ) và cha đẻ của công nghệ CompStat.