Những đêm diễn Sao mai Điểm hẹn đã sắp về đích, là một trong ba giám khảo cuộc thi, anh đã tìm thấy Sao mai trong nhãn quan của riêng mình chưa?
Tôi đã có thí sinh triển vọng trong sự thẩm định của mình rồi nhưng sẽ giữ lại như một bí mật để thử thách thí sinh đó thêm chút nữa.
Anh nghĩ sao khi nhận xét của một trong ba giám khảo thi thoảng lại vênh nhau do mỗi người có một sự cảm thụ riêng?
Đó là điều hết sức bình thường. Dù chúng tôi có những cảm thụ riêng nhưng vẫn có chuẩn mực chung nhất định. Trong chuyên môn cái đó rất cụ thể rõ ràng. Mỗi người thích một gu khác nhau.
Trước cá tính có phần "ngông" của Đinh Mạnh Ninh, anh và Mỹ Tâm là người bộc lộ quan điểm rõ rệt nhất. Liệu điều ấy có làm ảnh hưởng đến tính công bằng cho Đinh Mạnh Ninh nói riêng và những thí sinh có cá tính cá biệt nói chung?
Công bằng hay không tôi sẽ không nói đến. Tôi muốn đem đến cho Đinh Mạnh Ninh một bài học nhỏ. Đã là nghề làm dâu trăm họ thì nghệ sĩ phải học cách sống thật khéo léo từ khi đặt viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp của mình.
Anh thấy ưu điểm, nhược điểm rõ nhất của bảy thí sinh còn lại là gì? Ngoài yếu tố sân khấu, chất giọng, tính chuyên nghiệp, các thí sinh Sai mai Điểm hẹn năm nay còn phải rèn giũa yếu tố gì để trở thành một Sao mai trong lòng công chúng nữa? Là một nhạc sĩ nổi tiếng, anh có chia sẻ gì với những nghệ sĩ tương lai không?
Điều mà tôi thấy đang thiếu ở các thí sinh năm nay là sự liều lĩnh, bứt phá. Điều thuận lợi là khả năng kĩ thuật và chất giọng rất ổn định. Sự bùng nổ, liều lĩnh thể hiện ở cách chọn bài. Hiện tại tôi thấy có một vài em đang có sự chuyển biến. Tôi muốn chờ đợi thêm thời gian nữa.
Hiện nay, hệ thống bình chọn của các cuộc thi luôn rơi vào tình trạng "có vấn đề". Cuộc thi Sao mai Điểm hẹn cũng đang rơi vào tình trạng "đáng nghi". Là một giám khảo Sao mai, anh thấy có cần thiết hệ thống bình chọn để đảm bảo tính công bằng trong mỗi cuộc thi?
Tôi cho rằng thí sinh đã chấp nhận cuộc chơi là chấp nhận hệ thống bình chọn có lúc sẽ nghiêng về các thí sinh khác. Đây là chương trình tương tác với khán giả, tôi chỉ nghĩ hệ thống bình chọn là trách nhiệm của BTC. Tôi cho rằng đây không phải là vấn đề quá lớn. Những gì BTC làm là nhằm mục đích đạt hiệu quả cao nhất cho thí sinh trong quá trình thi cử.
Áp lực lớn nhất đối với thí sinh là chọn bài để "bứt phá, bùng nổ", còn với BGK ngồi vị trí "ghế nóng", áp lực ấy có dễ chia sẻ không?
Thực ra đó chính là áp lực nhưng tôi lại không thấy quá nặng nề. Người ta nghĩ gì về mình thì đó là quyền mỗi người. Vì ngồi ở vị trí của tôi, không thể làm hài lòng tất cả thí sinh và mọi người được.
Thấy Hồ Hoài Anh luôn "lạnh" và đưa ra những lời nhận xét dù là lời khen nhưng rất "lạnh". Điều ấy tạo tâm lý "chờ đợi" cho những thí sinh rơi vào "vòng nguy hiểm" và khán giả đang theo dõi Sao mai Điểm hẹn trong đêm diễn thứ 8 vừa rồi. Đó có phải là một "kinh nghiệm" ngồi ghế nóng của anh không?
Thực ra, đó cũng không hẳn là kinh nghiệm đâu. Những hôm các thí sinh biểu diễn tốt, tôi cũng vui lắm. Còn sự lạnh lùng, có lẽ chỉ là nét "bẩm sinh" của tôi.
Là một nghệ sĩ khá may mắn khi có cuộc sống âm nhạc và gia đình khá hạnh phúc. Có bí quyết gì không vậy?
Thực ra hạnh phúc giống như mình làm nghề vậy, nếu hết lòng với nó mình sẽ được đáp đền.
Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này