Góp một phần không nhỏ góp phần tạo nên thương hiệu cho Đà Nẵng, không thể không kể tới lực lượng Công an thành phố - những người ngày đêm bảo vệ bình yên và giữ gìn trật tự cho thành phố này. Trong chuyến công tác ngắn ngủi của mình, tôi đã có cơ hội ngồi trò chuyện, đối thoại cùng đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Chính - Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng hầu hiểu hơn về công việc của những chiến sĩ Công an trên thành phố biển năng động này.
PV: Tôi đã trò chuyện với rất nhiều đồng chí công tác trong lực lượng Công an nhân dân, họ cũng giống như ông, nói rằng do nghề đã chọn mình chứ không phải mình đã chọn nghề. Vậy ông có thể chia sẻ, nghề đã chọn ông như thế nào, thưa Đại tá?
Đại tá Nguyễn Đình Chính: Cha tôi vốn là lính miền Nam tập kết ra Bắc. Ông hy sinh năm 1965 trên đường quay trở về miền Nam tiếp tục chiến đấu. Năm 1967, được Đảng và Bác Hồ quan tâm, tôi được ra Bắc học tập theo diện con em cán bộ miền
Năm đó, tôi theo đường bán công khai đi bộ dọc đường Hồ Chí Minh ra Bắc. Mất 3 tháng 10 ngày đi bộ từ Đà Nẵng tới Ninh Bình, chúng tôi mới được theo tàu chở hàng từ Ninh Bình về Hà Nội, rồi sơ tán về Chương Mỹ - Hà Tây lúc bấy giờ. Đến khi giặc Mỹ tăng cường chiến tranh leo thang ném bom miền Bắc, chúng tôi được đưa về Trường học sinh miền
Khi tôi ra Hà Nội, cha và chú tôi đã hy sinh, em ruột tôi cũng mất do chiến tranh nên tôi rất quyết tâm học tập để mong sớm được trở về phục vụ đất nước và có điều kiện chăm sóc mẹ bởi khi tôi đi chỉ còn lại một mình mẹ tôi ở nhà. Ngay cả khi học hết lớp 10 và chuẩn bị thi vào đại học, tôi cũng không hề nghĩ tới mình sẽ trở thành một chiến sĩ Công an nhân dân.
Năm 1975, tôi thi vào Trường Đại học Kinh tế Kế hoạch Bạch Mai (nay là Trường Đại học Kinh tế Quốc dân). Khi ấy, miền
Sau quá trình học tập và trưởng thành ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa, từ năm 1979, tôi làm việc và cống hiến trong ngành Công an như một sự cảm ơn đối với Đảng và nhân dân miền Bắc đã nuôi dưỡng dìu dắt tôi từ năm 14 tuổi cho đến khi trưởng thành. Đối với tôi, miền Bắc có ấn tượng rất thiêng liêng.
PV: Thời gian học tập ở miền Bắc, hẳn ông có không ít kỷ niệm đáng nhớ?
Đại tá Nguyễn Đình Chính: Tôi học tập và trưởng thành ở miền Bắc hơn 10 năm nên có rất nhiều kỷ niệm. Nhưng ấn tượng nhất với tôi là tình cảm và sự đùm bọc mà những người dân miền Bắc dành cho con em cán bộ miền
PV: Thời điểm ông bắt đầu nhận công tác là khi miền
Đại tá Nguyễn Đình Chính: Khi ấy, Đà Nẵng còn là tỉnh lỵ của Quảng
Khi ấy, anh em an ninh chúng tôi vất vả lắm.
Ngoài công việc, chúng tôi con phải làm rất nhiều nghề như hái củi, chèo đò, giữ xe đạp, khai thác cát dưới sông, chiếu phim, gõ sắt ở bến cảng...để cải thiện thêm đời sống. Đời sống bấy giờ rất khó khăn, mà chúng tôi luôn tâm niệm rằng mình phải sống trong sạch, tự mình làm thêm để sống chứ không được làm trái đạo đức của người cách mạng. Anh em thế hệ chúng tôi từ cái khổ mà trưởng thành như hiện nay.
PV: Hoàn cảnh chung của đất nước khi ấy đều khó khăn như vậy, không phải sao thưa Đại tá?
Đại tá Nguyễn Đình Chính: Thời điểm lúc bấy giờ, có rất nhiều những cám dỗ về vật chất ở một địa bàn đặc biệt như Đà Nẵng nhưng chúng tôi vượt qua tất cả cám dỗ về vật chất để làm nhiệm vụ của mình.
Trên địa bàn thành phố, hậu quả do địch để lại cũng hết sức phức tạp và lộn xộn. Chúng tôi phải đối đầu với nhiều thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá Nhà nước mới độc lập. Chúng tôi cũng tham mưu được cho thành phố trong việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, chống lại những âm mưu phá hoại của địch.
PV: Có hơn 30 năm gắn bó với nghề và thành phố Đà Nẵng, hẳn cũng có không ít kỷ niệm sâu sắc?
Đại tá Nguyễn Đình Chính: Mỗi giai đoạn, tôi đều có những kỷ niệm riêng với nghề và xin được giữ riêng cho mình. Tôi chỉ có thể chia sẻ rằng, tôi rất hạnh phúc vì những cố gắng của chúng tôi đã mang lại kết quả như ý muốn. Nhờ đó mà thành phố Đà Nẵng yên bình và có được “thương hiệu” như ngày hôm nay.
PV: Niềm vui ở đây, có thể được hiểu cụ thể như thế nào, thưa ông?
Đại tá Nguyễn Đình Chính: Với những người làm công tác giữ gìn an ninh trật tự như chúng tôi, không phải bắt được nhiều tội phạm, phá được nhiều vụ án là thành công đâu. Tôi quan niệm rằng, cái quan trọng nhất là hiệu quả cuối cùng: Không có tội phạm phát sinh, không có băng nhóm, tình hình an ninh trật tự tốt, đấy mới là thành công.
Chúng tôi vui vì Đà Nẵng được thừa nhận là điểm đến mơ ước. Nhiệm vụ của chúng tôi là bằng mọi giá phải giữ được thương hiệu ấy.
PV: Xin Đại tá chia sẻ bí quyết và kinh nghiệm của Đà Nẵng trong công tác tấn công và trấn áp tội phạm?
Đại tá Nguyễn Đình Chính: Bí quyết lớn nhất của Đà Nẵng là đồng thuận giữa lực lượng Công an và người dân trong thế trận phòng ngừa tội phạm, sau đó mới là chống tội phạm. Thứ nữa là Đảng và chính quyền rất quan tâm lực lượng Công an, nhất là những lực lượng trực tiếp tham gia phá án. Thứ ba là trong nội bộ lực lượng Công an có sự đồng thuận, thống nhất, đoàn kết rất cao. Phối hợp chặt chẽ với nhau, miễn sao có hiệu quả cao nhất.
PV: Đến bây giờ nhìn lại quãng đời công tác của mình, ông có cảm thấy tự hài lòng với những gì mình đã làm được?
Đại tá Nguyễn Đình Chính: Về cá nhân tôi, tôi cảm thấy hài lòng với những gì mình và anh em đã làm được ở mảnh đất Đà Nẵng này. Nó xứng đáng với công sức, mồ hôi, nước mắt và xương máu của đồng đội đã ngã xuống.
Thế nhưng tôi vẫn phải cố gắng, vẫn muốn phải làm tốt hơn nữa. Bằng mọi giá phải giữ được thương hiệu của Đà Nẵng.
PV: Vậy chắc hẳn, ông vẫn còn những trăn trở với những điều mình chưa làm được?
Đại tá Nguyễn Đình Chính: Hiện nay, tình hình kinh tế đang khó khăn nên các loại tội phạm mới vẫn manh nha và sẵn sàng bùng phát khi có điều kiện. Nếu sự chỉ đạo không kịp thời, lực lượng không mạnh thì dễ diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm trên các lĩnh vực tham nhũng, hình sự và ma túy. Đấy là điều mà tôi và đồng đội của tôi vẫn còn trăn trở.
PV: Ông có thể chia sẻ đôi chút về gia đình riêng của mình?
Đại tá Nguyễn Đình Chính: Tôi may mắn có được một gia đình êm ấm và có hai người phụ nữ lúc nào cũng luôn ở bên cạnh, ủng hộ để tôi có thể yên tâm công tác đó là mẹ tôi và vợ tôi. Nếu nói về tâm linh thì những gì tôi có được ngày hôm nay là do ơn trên, do những người thân đã hy sinh của tôi lúc nào cũng luôn ở bên cạnh dẫn đường cho tôi nhưng công lớn nhất thuộc về mẹ tôi. Bà tần tảo nuôi con, không tiếc con dù đã mất rất nhiều người thân trong chiến tranh. Mẹ luôn ủng hộ tôi trong công tác của mình nhưng luôn căn dặn tôi phải cẩn trọng để không nguy hiểm đến tính mạng bản thân và đồng đội, không ảnh hưởng đến danh dự và đạo đức của gia đình.
Chính vì thế tôi cũng phải làm gương để con cái noi theo nên hiện tại gia đình tôi trọn vẹn, con cái ngoan ngoãn. Tôi chỉ có một mong ước là mẹ tôi luôn được mạnh khỏe, để làm nguồn động lực cho chúng tôi phấn đấu noi theo.
PV: Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện với những chia sẻ hết sức thú vị này!
| Đại tá Nguyễn Đình Chính – Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng. Năm 2010 được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Năm 2011 được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng 3. Tháng 4/2012 được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Huy hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND. Tháng 6/2012 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tấn công, trấn áp tội phạm. |