Vở diễn đã khai thác cuộc đời của Bác khi còn bé theo cha mẹ vào Huế sinh sống, rồi cha ra Thanh Hóa chấm thi, mẹ ở nhà đau ốm mất. Vượt qua nỗi đau, Bác tham gia phong trào đấu tranh chống sưu cao thuế nặng với học sinh, sinh viên Huế. Sau đó Bác bị mật thám vây bắt, phải vào
Vở kịch phản ánh tuổi thơ của Bác Hồ những ngày ở Huế nhiều nước mắt, song thấm đượm tình yêu thương. Vở diễn đặc biệt ấn tượng khi Bác về thăm Quảng Bình vào năm 1957. Bà con Vân Kiều cầm đuốc, cầm đèn chờ Bác trong đêm tối và họ đã hò reo hạnh phúc khi được gặp Bác.
Đông đảo người xem đã đánh giá vở kịch đặc biệt xuất sắc từ nội dung, diễn xuất, âm nhạc, ánh sáng. Vở kịch "Hồ Chí Minh - Hồi ức màu đỏ" đã thành công rực rỡ trong việc khắc họa hình ảnh Bác Hồ, một nhân cách đẹp đẽ, một vĩ nhân của dân tộc Việt Nam và nhân loại yêu chuộng hoà bình trên thế giới