Nói “đặc biệt” vì đây là lần đầu tiên có một cuộc gặp gỡ, giao lưu đông đủ các gương mặt văn nghệ sĩ, trí thức ưu tú không chỉ của Hà Nội, mà còn của cả nước… với bộ phận cầm quân trực tiếp tham gia chiến đấu của lực lượng Công an Thủ đô như vậy. Ta có thể gặp ở đây các nhà báo lão thành, từ bác Hữu Thọ, bác Phan Quang, tới các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ từng đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về VHNT như nhạc sĩ Phạm Tuyên, nhà thơ Hữu Thỉnh, nhà văn Ma Văn Kháng, nhà thơ Vũ Quần Phương, nhạc sĩ Hồng Đăng, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, nhà thơ - nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo; các nghệ sĩ như NSND Lê Tiến Thọ, NSND Quang Thọ, NSND Lê Khanh, NSƯT Thái Bảo…; các văn nghệ sĩ trong lực lượng Công an như Trung tướng - nhà văn Hữu Ước, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL - CAND; Thiếu tướng - nhạc sĩ Trần Gia Cường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Công an; Thiếu tướng - nhà văn Khổng Minh Dụ, nguyên Cục trưởng A25 - Bộ Công an…
Vì cuộc gặp gỡ có tính chất đặc biệt và mang ý nghĩa như vậy nên mặc dù đang bận họp Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội vẫn cố gắng bố trí thời gian để tới dự và phát biểu, bày tỏ tình cảm trân trọng, quý mến đối với các văn nghệ sĩ, trí thức Thủ đô. “Dấu ấn của giới văn nghệ sĩ, trí thức qua các thời kỳ đã để lại cho Thủ đô Hà Nội một di sản mang tính truyền thống hiếm có”, đồng chí Phạm Quang Nghị nhận xét. Đồng chí hy vọng và mong muốn giới văn nghệ sĩ tiếp tục có nhiều tác phẩm hay hơn nữa đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô ngàn năm văn hiến.
Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên lãnh đạo Công an TP Hà Nội tổ chức một cuộc gặp gỡ, giao lưu như thế này. Bằng thời gian này năm ngoái, ngay sau khi nhậm chức, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã có sáng kiến tổ chức cuộc gặp mặt thân mật giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội với một số văn nghệ sĩ, trí thức tiêu biểu của Thủ đô và dự kiến sẽ duy trì việc làm giàu ý nghĩa này vào các dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô hằng năm. Đây là dịp để lãnh đạo Công an TP Hà Nội chia sẻ những kết quả đã làm được trong một năm cùng những hạn chế, vướng mắc cần giải quyết tiếp… để các văn nghệ sĩ, trí thức đóng góp ý kiến; đồng thời cũng là dịp để lãnh đạo Công an Hà Nội nói lời cảm ơn đối với sự đóng góp của các văn nghệ sĩ, trí thức cả trong sáng tác lẫn trong sinh hoạt đời thường đối với công cuộc bảo vệ bình yên cuộc sống trên địa bàn Thủ đô.
Thông qua cuộc gặp gỡ, lãnh đạo Công an TP Hà Nội muốn các văn nghệ sĩ, trí thức và lực lượng Công an có dịp hiểu nhau, gần gũi nhau hơn. Và để làm được điều này, lãnh đạo Công an TP Hà Nội mà trực tiếp là Thiếu tướng, Giám đốc Nguyễn Đức Chung đã có những việc làm cụ thể, thiết thực, thể hiện sự trọng thị, chu toàn đối với các vị khách. Và vì vậy, hầu như tất cả các đại biểu được mời (trừ những người vì lý do bất khả kháng) đều tham gia cuộc gặp gỡ, giao lưu. Thậm chí, số văn nghệ sĩ tham gia đông và có không khí văn nghệ tới mức nhà thơ Vũ Quần Phương, khi được mời phát biểu đã tranh thủ “diễn đàn” để nói sâu về chuyện bếp núc của nghề viết, dù ông biết như thế có thể là… lạc đề.
Sự trọng thị của chủ nhà còn thể hiện ở chỗ, trong bữa cơm thân mật mời các vị khách diễn ra buổi trưa hôm ấy, được biết, theo chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, tất cả lãnh đạo, từ Ban Giám đốc tới chỉ huy các phòng, ban đều chia ra, tham gia tiếp khách tại từng mâm. Bất kỳ anh em nào cũng chỉ được “rút” khi vị khách cuối cùng rời phòng ăn. Và từ phòng ăn xuống cầu thang ra cổng, từ lãnh đạo tới các cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội đứng dọc hai bên tận tình chỉ dẫn, đưa tiễn từng vị khách một cách chu đáo.
“Cách cho hơn của đem cho” - ngạn ngữ phương Tây có câu như vậy và ngay tại cuộc gặp gỡ, nhạc sĩ Phú Quang - trong phát biểu của mình cũng đã nhắc lại ý đó. Theo nhạc sĩ Phú Quang, các văn nghệ sĩ là những người có đặc tính không biết sợ, nhưng lại rất biết nể. Nếu anh làm cho họ nể thì sẽ đem lại hiệu quả tốt hơn cho công việc của anh. Và cuộc gặp gỡ của lãnh đạo Công an TP Hà Nội với các văn nghệ sĩ, trí thức tiêu biểu của Thủ đô hôm 6-10 chắc chắn đã có được điều đó